Đời sống

Kết quả ngày thứ 27 (24/4) của "Thi thơ vui chiến Cô Vy"

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
“Sống chung với lũ, Cô Vy/Anh em chú ý những gì cần... nhơ (nhớ)”. Đã 8 ngày liên tiếp cả nước không phát hiện thêm ca dương tính với Sars - CoV - 2 thì 18h tối nay, Bộ Y tế công bố có thêm hai ca nhiễm Covid mới.
ket qua ngay thu 27 244 cua thi tho vui chien co vy
Tác phẩm "Sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng" - Tranh của Lê Nguyễn Diễm Ngọc, học sinh lớp 9A9, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, thành phố Cần Thơ. Nguồn doanthanhnien.vn

Sự “đỏng đảnh”, quá đỗi bất thường của con virus chủng mới Corona khiến người ta lo lắng. Quả nó có khả năng “lai vô ảnh, khứ vô hình”. Sau những ngày dài tác oai tác quái, bỗng nhiên nó mất hút hơn một tuần để mọi người phải đoán già đoán non. Để rồi 18 giờ tối nay, Bộ Y tế công bố lại có thêm hai ca nhiễm mới.

Chúng ta, như tất cả mọi người trên thế giới đều hy vọng dịch Covid-19 nhanh chóng bị khống chế, kiểm soát và tiêu diệt. Nhưng, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo, giờ mới chỉ là thời điểm ban đầu của dịch bệnh; không loại trừ sẽ phải đón nhận đợt bùng phát mới khủng khiếp hơn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - sau khi bị rất nhiều chỉ trích về cách xử lý, công bố dịch thời gian đầu cũng dè dặt khuyến cáo các nước hết sức thận trọng trong việc dỡ bỏ những hạn chế giãn cách xã hội lúc này, vì nguy hiểm còn hiện hữu. Thậm chí, một nhà khoa học Nga còn khẳng định, virus corona gây ra dịch Covid-19 sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng với con người...

Ở Mỹ, Tây Ban Nha, Italia, Anh, Pháp..., những quốc gia bị dịch bệnh hoành hành dữ dội nhất, tình hình vẫn rất ảm đạm nhưng một số nước đã có dấu hiệu đi qua đỉnh dịch khi số người nhiễm, người tử vong do dịch mỗi ngày có giảm, tuy không nhiều và không ổn định. Nhiều nước cân nhắc nới lỏng các biện pháp cách ly. Các chính phủ phải lựa chọn giữa cứu vãn nền kinh tế và bảo vệ sức khỏe người dân. Tổng thống Mỹ Donal Trump thì nói, không khéo thuốc chữa còn tệ hơn con bệnh... Đó đều là những lựa chọn vô cùng khó khăn - mà vẫn như Tổng thống Donal Trump - việc chấm dứt phong tỏa, khôi phục sản xuất vào thời điểm nào sẽ là quyết định chính trị khó khăn nhất của ông...

Như vậy, vắc xin vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại. Chừng nào chưa có vắc xin, không phải chỉ ở bước thử nghiệm, mà phải là vắc xin đã qua thử nghiệm lâm sàng được khẳng định hiệu quả cao, được sản xuất đại trà, với mức giá bất kỳ ai cũng có thể mua, lúc ấy nguy cơ về con virus corona chủng mới gây nên dịch Covid-19 mới được loại trừ.

Và như thế, “sứ mệnh” của “Thơ vui chiến Cô Vy” vẫn thường trực. Mặc dù cuộc thi của chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng; song, bất cứ lúc nào cũng có thể được “kích hoạt” trở lại. Và dù trong hoàn cảnh nào, “Thơ chiến Cô Vy” nhất định sẽ góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp chung!

Ban Tổ chức xin cảm ơn các bạn: Chu Quang Thắng, Phan Văn Cường, Đoàn Nghĩa Ngọc, Nguyễn Loan, Thường Đoàn, Tiểu Sĩ, Trần Anh, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Tư Lang Thang, Huyền Cương, Ngọc Đùn, Lộng Ngôn, Hoàng Thị Vinh, Đàm Quang Vũ, Nông Đình Hử, Chu Hồng Vũ, Hạ Văn Huấn, Phạm Gia Biên, Phùng Khắc Tuệ, Lò An Dự, Vũ Đình Anh, Trịnh Tuấn Thành... và các bạn khác đến từ Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang, Bạc Liêu... đã gửi bài dự thi.

Kết quả, tác phẩm “Kít đứng” của tác giả Ngọc Đùn - với cách thể hiện như bài đồng dao dễ đọc, dễ nhớ, “tuýt còi” Cô Vy, Cô Vít và “rút thẻ”… kít đứng, không cho rục rịch - đã được Ban Giám khảo thống nhất trao giải Bài thơ hay nhất trong ngày. Tác phẩm “Nới lỏng cách ly” của tác giả Chu Quang Thắng sử dụng lối thơ tự do, bám sát thời sự, diễn biến dịch bệnh mang chất hài, hay và tác phẩm “Nhỏ nhẹ nhắc nhau” của tác giả Trần Anh nhắc nhở mọi người không chủ quan trong phòng, chống dịch, thôi “phở”, dừng “làm đẹp”, hạn chế... hôn, chờ qua dịch “hôn bù” đã đạt đồng hạng giải Nhì.

Xin được nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong những ngày cuối, Cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được nhiều tác phẩm vui, hay, lạ của bạn đọc, bạn viết trên mọi miền Tổ quốc.

ket qua ngay thu 27 244 cua thi tho vui chien co vy
Các bác sĩ bước vào cuộc chiến chống "Cô Vy" như bước vào mê cung bởi con virus Corona vô hình. Nguồn baoquocte.vn

Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay.

Ngọc Đùn

KÍT ĐỨNG!

Cô Vít

Cô Vy

Mày đi

Các nước

Mày rước

Tử thần

Mày mần

Quá trớn

Nước lớn

Mày vào

Nước tao

Mày đến

Tao chơi

Tới bến

Không sợ

Mày đâu

Mày quậy

Đã lâu

Bắt đầu

Vũ Hán

Bốn tháng

Mấy ngày

Mày quay

Châu Á

Mày phá

Châu Phi

Mày đì

Châu Úc

Mày đục

Châu Âu

Mày bâu

Châu Mỹ

Mày nghĩ

Mày ngon

Ra đòn

Là trúng?

Nhưng đụng

Dân tao

Làm sao

Mày thắng?

Lá chắn

Cách ly

Dễ gì

Mày lọt

Ngang dọc

Nơi đâu

Đến đây

Kít đứng!

Chu Quang Thắng

NỚI LỎNG CÁCH LY

Xã hội nới lỏng cách ly

Vẫn phải cảnh giác Cô Vy

Khoanh vùng những nơi có nguy

Cơ cao lây nhiễm Cô Vy

Toàn dân cần nghiêm chỉnh thi

Hành lệnh hạn chế chuyển di

Không việc cần thiết không đi

Ra ngoài chè chén nhâm nhi

Mọi người phải luôn luôn ghi

Nhớ đeo khẩu trang ngăn Vy

Ai có triệu chứng mà nghi

Nhiễm dịch phải mau tìm y

Hằng ngày chú ý coi ti

Vi xem tin tức có chi

Thành tích chữa trị được ghi

Nhận cần tiếp tục phát huy

Xử lý nghiêm khắc các phi

Vụ đua xe ẩu phạm quy

Nghiêm cấm việc buôn bán phi

Pháp về thiết bị ngành Y

Chung sống an toàn với vi

Rut Corona đến khi

Tìm ra vắc xin Cô Vy.

Trần Anh

NHỎ NHẸ NHẮC NHAU

Thuở trời đất nổi cơn đại dịch

Khắp năm châu nguy kịch đau thương

Hận con Cô Vít bất lương

Tự dưng mang đến tai ương ngập tràn

Không thể để nó lan ra mãi

Cứ ngang nhiên phá hại dân ta

Đề phòng khắp chốn gần xa

Quyết không cho nó lân la đến mình

Không việc gấp thì đình đi nhé

Hỡi mấy anh ngấp nghé chán cơm

Cho dù phở có ngon thơm...

Cũng đừng đi kiếm kẻo ôm bịnh về

Nhắc mấy cô mải mê làm đẹp

Ráng mấy hôm... hổng đẹp chẳng sao

Chớ đừng quán xá ra vào

Nhỡ con Cô Vít nó cào thì nguy

Bao anh chị đang thì tuổi lớn

Có yêu nhau chớ giỡn ôm hôn

Thương thì hãy nhớ để dồn

Hôm sau ta hãy cùng hôn nhau bù

Cồn sát khuẩn trong lu nhớ trữ

Hết thì mua phải giữ luôn đầy

Đi về tranh thủ xoa tay

Xoa qua xoa lại ta đây yên lòng

Khẩu trang nhớ đề phòng đeo mãi

Trừ uống ăn mới phải lấy ra

Để con vi rút Cô Na

Hết đường bay lượn vô ra tung hoành

Ta và bạn cùng nhau diệt tránh

Cô Vít kia thật quá dã man

Giết cho nó chết tiêu tan

Đứng đi hôn hít (mới) hoàn toàn tự do.

ket qua ngay thu 27 244 cua thi tho vui chien co vy Hà Nội: xe khách liên tỉnh chưa hoạt động, cò xe vẫn bát nháo lộng hành
ket qua ngay thu 27 244 cua thi tho vui chien co vy CDC Hà Nội và ‘miếng gân gà’ sự thật
ket qua ngay thu 27 244 cua thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 23/4

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm