![]() |
HLV Gong Oh-kyun. Ảnh: nld.com.vn |
Đến lúc ấy, truyền thông cũng như người hâm mộ mới giật mình khi hay tin hợp đồng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ký với ông Gong có thời hạn 1 năm. Dự kiến, ông Gong Oh-kyun sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 Châu Á và ASIAD. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, Trung Quốc - quốc gia đăng cai ASIAD - đã tuyên bố hủy giải đấu. Đồng nghĩa, ông Gong chỉ có giải đấu vừa qua để thể hiện mình.
Ngay lập tức, VFF cũng phát đi thông cáo, theo đó, Liên đoàn sẽ nhóm họp ban chuyên môn, phân tích mặt được và chưa được trong giải vừa qua của U23, qua đó, đánh giá trình độ năng lực của HLV người Hàn Quốc.
Thực ra, chưa cần ủy ban chuyên môn, với người hâm mộ cũng như những người quan sát, dễ thấy, ông Gong đã vượt qua được “bài kiểm tra năng lực” ở giải đấu.
Ông đã truyền vào U23 một lối chơi bạo liệt. Các cầu thủ U23 ở SEA Games đã từng bị đánh giá là “không quá xuất sắc” sang đến U23 Châu Á, họ mang một màu sắc hoàn toàn khác. Tổng thể đội bóng tự tin hơn, có hào khí hơn trong lối chơi. Và từng cầu thủ vốn luôn bị đặt lên bàn cân với thế hệ rất thành công trước đó cũng đã tốt hơn rất nhiều so với chính bản thân họ cách đó một tháng.
Ông Gong, bằng một cách nào đó, đã truyền cho đội bóng một dũng khí rất lớn để các cầu thủ thanh thoát đôi chân và lạnh lùng trong cái đầu. Họ đã cầm hòa U23 Hàn Quốc, và cùng U23 Hàn Quốc vào vòng trong, bỏ lại 2 đối thủ truyền kiếp ở khu vực là U23 Thái Lan và U23 Malaysia.
Đặc biệt, cái cách U23 Việt Nam thi đấu cả vòng bảng lẫn vòng knock out đều rất mới mẻ và mãnh liệt. Chưa bao giờ, người hâm mộ xem một hiệp đấu đã mắt như hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út. Đó là lối chơi bằng phân, không sợ hãi, dù đối thủ là nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Nên nhớ, rất dễ để HLV bảo cầu thủ rằng hãy cứ đá đi, đừng sợ. Hay kỹ thuật sút, các mảng miếng đều là những điều có thể luyện tập, chuẩn bị được. Nhưng vào sân, cầu thủ có bị “át vía” hay không là một việc hoàn toàn khác. Song, khi lâm trận, các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm được điều đó. Họ có tâm thế tự tin, lẫm liệt khi đối mặt U23 Ả Rập Xê Út.
Để có thể thi đấu với tỉ lệ sút vượt và tỉ lệ tranh chấp thay đôi thành công nhỉnh hơn đội bạn ở hiệp 1, là điều tuyệt diệu nhất mà ông Gong làm được cho học trò. Họ không sợ Ả Rập kể cả khi thua, kể cả khi thiếu người. Tức là, khi thất thế hoàn toàn, tuyệt vọng hoàn toàn, họ vẫn đập nhả và đánh tay đôi không hề sụp đổ.
Không thể so sánh ông Gong với người tiền nhiệm là ông Park vì hai người chọn hai lối chơi khác nhau. Cả những yếu tố mang tính lịch sử, ông Park đã đưa bóng đá Việt Nam lên vị thế mới, vị thế này đòi hỏi những lối chơi khác chứ không thể cửa dưới tử thủ rình rập mãi. Và ông Gong đã kế thừa tốt để người hâm mộ có niềm tin rằng bóng đá Việt có thể tiếp nối những hào quang mà ông Park tạo ra.
Ông Gong không hơn ông Park, lứa Nhâm Mạnh Dũng không hơn lứa Quang Hải. Nhưng, ông Gong đã làm bản thân ông cùng học trò mình vượt qua được cái bóng quá lớn của thế hệ trước. Họ không hơn nhưng họ khác biệt, có bản sắc và khí khái riêng. Kể cả họ không lặp lại được kỳ tích Thường Châu nhưng cái cách họ chơi 4 trận đấu vừa qua xứng đáng với những lời ngợi khen và lòng tin của người hâm mộ.
Nói thế để thấy, ban chuyên môn VFF họp xong, kết quả khả năng cao là sẽ tiếp tục muốn ký gia hạn hợp đồng với ông Gong. Nhưng, ông Gong có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Ông có màn “chào sân” châu Á rất ngoạn mục. Hai đối thủ của Việt Nam là U23 Malaysia và cả U23 Thái Lan đều đang gặp khủng hoảng HLV. Những lời đề nghị “nhanh tay” từ các đối thủ với ông Gong cũng là điều không bất ngờ. Nhất là nếu tiến trình gia hạn hợp đồng chậm.
VFF đã chỉ ký với ông Gong 1 năm để “nghe ngóng” tài thao lược của HLV này là dễ hiểu. Nhưng khi thấy ông tương thích với bóng đá Việt, việc gia hạn chậm để ông ký với đối thủ là điều cần tuyệt đối tránh.
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".
|
![]() Đó là tôi muốn nói về trận thắng tối qua của U23 Việt Nam trên sân vận động Lokomotiv ở Tashkent, Uzbekistan. |
![]() Quá sớm để nhận định ông Gong Oh-kyun tài năng tới đâu. Song, 2 trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam trong khuôn khổ ... |
![]() Sau những phút giằng co quyết liệt trên sân cỏ với không ít khó khăn và có phần lúng túng của đội tuyển U23 Việt ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
