![]() |
Anh Phạm Hồng Minh (37 tuổi) đang bán rau ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (TP. Biên Hòa) gây sốt cộng đồng mạng với quy tắc bán hàng “Không đeo khẩu trang, bán đắt gấp đôi”. Ảnh: M.T |
Tấm biển lập tức gây sốt trên mạng xã hội vì ý thức phòng dịch cũng như sự dễ thương của anh chủ quán xăm trổ. Song, không dừng lại tại đó, khi báo chí tới tận nơi để mục sở thị quầy hàng của anh Minh, câu chuyện còn thú vị hơn rất nhiều.
Dù tấm biển ghi rất rõ ràng, nhưng khi khách tới mua rau củ không mang khẩu trang, anh chỉ lấy khẩu trang trong hộp khẩu trang để tặng khách cùng lời dặn “lần sau không mang khẩu trang là không bán nha”.
Chưa hết, bằng việc thường xuyên đi chợ đầu mối, anh Minh luôn tìm những loại rau trái vào mùa ngon rẻ mua về. Anh chất đống cả tạ cùng tấm biển “miễn phí” để phát không cho công nhân trong khu công nghiệp.
Việc phát không này trực tiếp ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của anh. Bởi nhiều người đã lấy đồ miễn phí cho bữa cơm nên không có nhu cầu mua rau quả nữa. Nhưng anh Minh không phiền, anh vẫn tiếp tục thực hiện gánh hàng rau củ mà người mua phải thốt lên với báo chí “gần như ngày nào ra cũng có đồ miễn phí”.
![]() |
“Say rồi, mấy em tự cân, tự tính tiền. Bảng giá phía dưới” cũng là một tấm biển" nổi tiếng của anh Minh. Ảnh: M.T |
Trong một tấm biển “nổi tiếng” trên mạng xã hội khác, anh Minh nằm ngủ vì… say nhưng không quên chuẩn bị cho việc bán hàng với dòng chữ ghi trên bìa cát tông: “Say rồi, mấy em tự cân, tự tính tiền. Bảng giá phía dưới”. Bảo anh lười cũng đúng, thiếu trách nhiệm cũng đúng nhưng sâu thẳm, với những người uống bia rượu, lựa chọn thường là nghỉ bán và đi về ngủ. Nên, bảo anh Minh có niềm tin vào sự chính trực của con người trong trường hợp này cũng không sai.
Khi được hỏi nguyên nhân để làm những tạ hoa quả miễn phí, anh Minh thật thà nói về thời sinh viên cách đây hơn chục năm. Anh và nhóm bạn cuối tháng đói ăn, mọi người úp mì tôm và ước có người giúp đỡ. Anh cũng tự hứa sau này có điều kiện, sẽ cải thiện bữa ăn cho những người khó khăn.
Lời hứa năm ấy, anh Minh ghi nhớ. Và ngay khi công việc buôn bán tương đối ổn định, anh bắt tay thực hiện bằng những món hàng miễn phí hỗ trợ bữa ăn của rất nhiều người.
Đọc đến đây, tôi chạnh lòng nghĩ về những lời hứa khi khó khăn của nhiều người. Ai trong chúng ta ít nhiều cũng có lúc khó. Ai trong chúng ta cũng đã từng mong có một sự hỗ trợ (dù đôi khi chỉ là một cái vỗ vai đồng cảm). Và, không ít người trong chúng ta đã hứa khi qua giai đoạn ấy, chúng ta quay lại hỗ trợ những người khốn khó đồng cảnh.
Nhưng phần nhiều, khi chúng ta đủ đầy, chúng ta chóng quên những ngày tháng khó. Và lời hứa cũng nhạt phai theo sự thịnh vượng của cá nhân mỗi người. Tất nhiên không phải tất cả, nhưng ít nhiều, chúng ta khó lòng san sẻ nhiệt tâm toàn diện như cam kết khi xưa.
Và đó là điều tôi mến anh Minh. Anh đã giúp người khó khăn dù anh cũng không quá giàu sang gì. Hơn thế, anh thực hiện lời hứa với chính bản thân mình trước đây. Gian hàng của anh nhiều năm qua đã giúp những người lao động nghèo có bữa ăn thêm dưỡng chất. Gian hàng ấy cũng chuyên chở tình thương của người với người.
Và nay, gian hàng ấy cũng là một “pháo đài” chống Covid-19 trong tình hình bệnh dịch. Nó cũng là biểu tượng để nhắc nhớ mỗi chúng ta về việc thực hiện lời hứa ngày gian khó.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 13/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 20,7 triệu, hơn 751 ... |
![]() Hôm nay (12/8), Đà Nẵng bắt đầu thực hiện đi chợ bằng phiếu, nhiều người dân vẫn còn bỡ ngỡ khi sử dụng. |
![]() Tuyên bố của Tổng thống Putin rằng Nga đã có vắc xin ngừa Covid-19 chuẩn bị tiêm đại trà đang gây xôn xao và cả ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
