|
Cơ quan ban ngành thành phố Nha Trang nhanh chóng vào cuộc xem xét cẩn trọng, trích xuất camera, khảo giá thị trường, kiểm tra hóa đơn… Họ kết luận, giá hoàn toàn bình thường, dân sở tại ăn cũng giá đó. Trước khi 22 người thưởng thức, cử người ra tận nơi chọn hải sản đang sống và được nhà hàng báo giá đầy đủ. Ăn xong thừa nhiều, nhà hàng còn đóng hộp để khách mang về. Tóm lại là “bóc phốt” nhưng lại lòi ra phốt mình!
Không như nhiều lần trước, phẫn nộ và đua nhau lên án, yêu cầu trừng phạt hàng quán "chặt chém" du khách phương xa. Báo chí thông tin rõ ràng nhiều chiều và dân mạng hiểu rõ sự tình quay lại chê trách, phê phán đoàn khách kia “làm gì có chuyện ăn sang mà muốn trả tiền ít” hay “ăn như thế thì có gì mà kêu ca?”. Đó là cũng là công bằng cần có và lẽ phải nên làm bởi, sai chung tay bài trừ, còn đúng đắn phải ủng hộ để những người làm ăn đàng hoàng không phải nơm nớp lo chuyện “bóc phốt” sai sự thật.
Sáng nay (2/5), ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang xác nhận đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin có văn bản gửi cơ quan công an, mời người đăng tải thông tin lên làm việc. Lý do thế này "Việc đề nghị công an vào cuộc, mời người tố cáo quán hải sản Cô Sương “chặt chém” nhằm mục đích làm rõ các thông tin gây tranh cãi mấy ngày qua. Đây là những tranh cãi không đáng có giữa du khách và chủ quán. Mặc dù sự việc đã có kết luận nhưng vẫn ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh Nha Trang thân thiện, hiếu khách...”
Có lẽ đây là lần hiếm hoi, chính quyền một TP làm vậy với những kiểu “bóc phốt” gây hại cho địa phương mình. Tôi vẫn luôn ủng hộ cho mọi tiếng nói đúng sự thật để các cơ quan sở tại nhìn vào đấy chấn chỉnh kịp thời, bởi không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn xua bớt những tiếng xấu không đáng có cho quê hương mình. Nhưng mọi thứ cần công bằng, kẻ "bóc phốt" không đúng cũng phải chấp nhận những chế tài tương ứng bên cạnh búa rìu dư luận. Trắng đen rõ ràng và đúng sai cần minh bạch bởi nhà hàng hay thực khách, người địa phương hay bà con du khách cũng có quyền được tôn trọng như nhau.
Lâu nay những trò "bóc phốt" để bêu xấu, hạ nhục người khác, trừ những vụ khá lớn, kéo dài hay tác động xấu đến xã hội phải xử lý hình sự thì khá nhiều việc đã chìm vào quên lãng. Nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, cá nhân… thiệt hại về vật chất đã đành mà tổn thương tinh thần cũng không ít. Nhưng vì muốn yên ổn làm ăn hay chẳng thích rắc rối về sau họ nín nhịn. Dần dà không ít kẻ lợi dụng mạng xã hội để thỏa thuê, tung hê những gì trái ý và thói xấu ấy ngày càng gây hệ lụy khó lường.
Tôi xin trích lại ý kiến của một đồng nghiệp “Vụ ở Nha Trang hoàn toàn có thể chứng minh được là đưa thông tin sai sự thật và phạt lại họ để làm gương, răn đe kẻ "bóc phốt" sai, review láo, là điều dư luận xã hội mong chờ”. Nhiều doanh nghiệp tai tiếng khó gột sạch bởi những lần "bóc phốt" như vậy, không ít cơ sở làm ăn thiệt hại khó lường từ nhiều kẻ chỉ biết câu like, kiếm view. Họ có quyền được an toàn trên không gian mạng như bất cứ thành phần nào khác, bởi điều đó được pháp luật bảo hộ và công bằng cần có.
Nếu bạn đồng tình với góc nhận định trong bài viết, có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây. "Buy me a coffee"
Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.
|
![]() Ngày 12/4, mạng xã hội và sau đó là báo chí phản ánh sự xôn xao của dư luận khi có 4 người uống và ... |
![]() Sáng 23/10, nhóm PV chúng tôi đã có mặt tại hầu hết các chuỗi nhà hàng Món Huế trên địa bàn thành phố Hà Nội. ... |
![]() Trưa nay (29/11), người dân Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ để đi mua sắm dịp Black Friday. Tại khu vực Vincom Bà Triệu, dù ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
