![]() |
Người vợ ngoại quốc xinh đẹp của Phạm Nhật Vũ cho rằng chồng mình là người duy nhất trong lịch sử các vụ án ở Việt Nam đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án với số tiền đậc biệt lớn như vậy. Ảnh: N.A |
Chiều 17/12, tại phiên toà xử chồng mình và đồng bọn, bằng ngôn ngữ nhà chồng đầy thành thục - nàng đã đứng lên ca ngợi "Vũ là người duy nhất trong lịch sử các vụ án ở Việt Nam đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án với số tiền đặc biệt lớn như vậy”, rồi Vũ “đã nhận thức và thành thật ăn năn, động viên gia đình con cái cố gắng khắc phục để Nhà nước không bị thiệt hại”.
Rồi sau khi kể khổ đến nay gia đình còn nợ khoảng 1000 tỷ đồng, nàng lại kể sang thành tích của Vũ là đã “không trốn tránh dù có cơ hội ở lại nước ngoài và dù có người khuyên như vậy”. Sau cùng, nàng không quên nhắc Toà án nước chồng: “Việc làm đó của chồng tôi có được xem là sự tử tế hay không, có xứng đáng để nhận được sự khoan hồng đặc biệt hay không?”
Valera ơi! Tôi đặc biệt khâm phục khi nàng đã chớp được cơ hội hiếm hoi giữa chốn tụng đình để thoát xác thành một luật sư bào chữa thấu tình đạt lý cho chồng mình. Tôi cũng cảm động lắm khi nàng nói "coi Việt Nam là quê hương thứ 2, coi Vũ là sợi dây lớn nhất gắn kết nàng với cuộc sống và xã hội Việt Nam". Tôi chia sẻ và thương cảm lắm lắm với nàng khi phải chịu đựng cơn sóng gió này nơi đất khách quê người, sẽ cùng các con bơ vơ và bế tắc khôn cùng nếu chồng bị tù đày. Nhưng, tôi cũng khuyên Valera, hãy để cho Toà làm việc công tâm, để cho công lý được thực thi, để cho chồng nàng và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Thuở thiếu nữ, nàng có dịp xem bộ phim “Matx-cơ- va không tin vào những giọt nước mắt" chưa Valera? Nếu có thì xin nàng nhớ cho, Ki- ép cũng vậy, Hà Nội cũng thế, ở đâu thì Toà án cũng tin vào chứng cứ chứ không phải là những giọt nước mắt, dẫu chúng thành khẩn và cay đắng đến nhường nào .
Trước khi diễn ra phiên toà, chồng nàng đã bồi thường quá đầy đủ, nhưng hậu quả của vụ án mà chàng Vũ nhà nàng là tâm điểm không chỉ tinh bằng tiền. Hai ngài cựu Bộ trưởng, cùng một loạt quan chức khác nữa, cũng vướng vòng lao lý bởi một phần tại sự tham lam, lấy tiền đè chết luật pháp và công quyền, lấy tiền hối lộ đè chết rục các quan chức của chồng nàng và cái AVG hãm tài của chàng. Mà những quan chức - bị cáo ấy, họ cũng có những người vợ người con đang đau khổ không kém gì nàng, nếu không muốn nói là còn đau khổ hơn nhiều vì chồng họ còn là quan chức và có nhiều công lao, công sức đối với đất nước Việt Nam này, cả trên chính trường, chiến trường chứ không phải chỉ trên thương trường như chồng nàng.
Valera nàng hỡi! Tôi vốn cũng coi quê hương nàng như quê hương thứ 2 của mình, nên tôi xin nàng hãy gắng gượng bình tâm, trông chờ vào sự công minh và khoan hồng của Toà án nước tôi. Và để nàng bớt buồn tủi , xin gửi nàng nghe một bản dân ca Quan họ của quê tôi và quê hương thứ 2 của nàng nhé! Mà rất thú vị là bản nhạc này lại được chính một nữ nghệ sĩ đồng hương Ucraina của nàng trình diễn đầy điêu luyện , điêu luyện y như cách nàng sử dụng tiếng Việt để bênh và lo cho chồng chiều qua ấy.
Lời bài Quan họ này có câu:
Một bầy tang tình con nhện, ố ô giăng tơ. Giăng tơ ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai. Duyên nợ khách tang bồng. Duyên nợ khách tang bồng...
Tôi thấy cái chữ “duyên nợ" ấy nó vận với nàng lắm, nghe đi Valera nhé!
Xem video:
![]() Nợ xấu không phải là một vấn đề "mới lạ" đối với các ngân hàng hiện nay, nhưng làm sao để "an toàn" và khiến ... |
![]() Bỏ hẳn mảng bán lẻ với tuyên bố giải thể Vinpro, chia tay với những dự án nông nghiệp đầy tham vọng và đóng cửa ... |
![]() Thịt lợn vẫn tăng "không ngừng tăng giá" trong khi Tết đã cận kề, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới "bài toán" cân ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
