Tấm huân chương cho Nhã ‘Thác người’ ở các địa điểm du lịch, 5K kiểu gì? CDC Hà Nội lại "đổ đốn" |
![]() |
Nữ sinh Trần Thị Phương Thảo cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: CQCA cung cấp. |
Mà không phải lơ là, trường hợp Trần Thị Phương Thảo, Đinh Thị Huệ (21 tuổi, quê Phú Thọ) là cố ý. Vì 144 triệu đồng, Thảo và Huệ đã thuê chung cư, đưa 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào lưu trú. 17 người không qua kiểm tra y tế, không thực hiện các biện pháp phòng ngừa chễm chệ ở chung cư, ngay giữa Thủ đô Hà Nội.
Trong tuần vừa rồi, Lý Chừ (dân tộc Mông, 33 tuổi, Bản Lầu (Lào Cai) đã hỗ trợ 200 người xuất nhập cảnh trái phép cũng bị bắt. Lý Chừ là thôn đội trưởng, được tham gia cùng lực lượng biên phòng chống dịch tại khu vực mốc biên giới 208 (2) và 110 (2). Động cơ của Chừ cũng vì tiền, 1 trường hợp trót lọt Chừ nhận 600 ngàn tới 1 triệu đồng.
Trong đường dây này, Giàng Mỉ (cầm đầu phía Việt Nam) và Vũ Minh Toàn (cầm đầu phía Trung Quốc) đã tổ chức và chi tiền cho Chừ để báo tin. Chừ, Mỉ, Toàn tiêu biểu cho bước đầu của việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thảo, Huệ đại diện cho các bước sau để các đối tượng đi sâu vào nội địa.
Nếu như Chừ, Mỉ, Toàn là những người vùng cao, nhận thức còn hạn chế thì Thảo và Huệ đều là sinh viên của một trường đại học danh giá. Không thể nói họ không nhận thức được những tác hại của hành vi của mình với cộng đồng. Họ hiểu rõ nhưng họ vẫn làm, vì tiền, vì lòng tham.
144 triệu là số tiền lớn không chỉ với sinh viên mà với cả những người lao động trong xã hội. Nhất là trong đợt dịch khó khăn này. Nhưng, 144 triệu chỉ là con số quá nhỏ so với những hệ lụy có thể xảy ra. Nhẹ nhất là cả ngàn người xung quanh bị ảnh hưởng vì phải tạm thời cách ly, xét nghiệm các đối tượng và các đối tượng âm tính.
Còn dương tính thì đó là cả triệu người bị ảnh hưởng, cả trăm vạn người phải lao mình ra chống dịch. Nếu trót lọt, dương tính mà không bị phát hiện thì thiệt hại không thể đong đếm bằng tiền, bằng sức mà cái giá phải trả bằng tính mạng con người. Thậm chí nhiều người.
Đến lúc này, hành vi của Thảo, Huệ không còn là tham. Hành vi của Mỉ, Toàn, Chừ không còn là dốt. Mà đó là tàn ác, bất nhẫn trước sự vất vả của triệu người, miếng cơm của vạn hộ gia đình và sức khỏe, an nguy của toàn cộng đồng.
Và cũng phải nói lại, chúng ta đã lên án rất nhiều những người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Nhưng, họ không thể tự tung tự tác nhập cảnh trái phép ở Việt Nam mà không có người Việt dẫn đường, chỉ lối và giúp đỡ họ cư trú. Họ không thể đi xuyên đất nước dài dặc này một mình. Chắc chắn là thế!
Nên, những người nhập cảnh trái phép là đáng trách, nhưng những người “cõng rắn cắn gà nhà” còn đáng lên án gấp bội. Họ đã quên mất những điều thiêng liêng nhất của bản thân mình, cộng đồng mình, dân tộc mình. 144 triệu hay 144 tỷ đồng có mua lại được sinh mạng một con người? Mà người đó có thể là bất cứ ai, kể cả người thân mình.
Ngay trưa nay, báo giới lại đưa tin, Vĩnh Phúc bắt giữ 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép giữa bối cảnh tỉnh này đang gồng mình chống dịch. 52 người này không tự mình tới, thuê trọ được giữa TP Vĩnh Yên mà không có sự hỗ trợ nào.
Vẫn còn đó những Chử, Mị, Toàn, Huệ, Thảo… ngoài kia cần được điều tra, làm rõ và nghiêm trị!
![]() |
![]() |
![]() |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
