CDC Hà Nội lại "đổ đốn" Sao lại ngợi ca “Nụ hôn của Thần Chết”? Học trò trả lại 500 triệu và “hợp đồng sinh tử” của người thầy |
![]() |
Dòng người đổ về chật kín ở chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: DT |
Theo thống kê của UBND TP Đà Lạt, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, có 60 ngàn lượt khách lưu trú. Số lượng này được tính dựa vào báo cáo của các cơ sở lưu trú. Còn số lượng khách không lưu trú, chính địa phương cũng thừa nhận còn lớn hơn nhiều lần con số 6 vạn kia.
Hay Vũng Tàu, Sầm Sơn, Nha Trang, hình ảnh những bãi biển chật ních người khiến người dân cũng như chuyên gia y tế không khỏi hoảng hốt. Giữa mùa dịch, những hình ảnh đám đông tụ tập tiềm ẩn quá nhiều hiểm họa khôn lường.
Đáng nói, chính Vũng Tàu hôm qua cũng phải đi tìm F1, Sầm Sơn tìm người tham gia Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn. Tức là, không cần tưởng tượng là “nhỡ có F” mà thực tế, hoàn toàn có thể có F ngay trong đám đông ào ạt du lịch kia.
Ngay khi báo chí, dư luận phản ánh, các địa phương đã tung ra nhiều biện pháp phòng dịch. Vũng Tàu dùng flycam để giám sát người không đeo khẩu trang khi… tắm biển, tặng khẩu trang cho du khách; Đà Lạt đã xử phạt tới cả 100 người không đeo khẩu trang…
Đó là những điều nên làm. Nhưng, những biện pháp “chữa cháy” này chỉ được ghi nhận như nỗ lực hạn chế phần nào an nguy của cộng đồng. Song các địa phương diễn đạt rất lạ về chống dịch với thông điệp 5K.
Trên mặt báo, chúng ta sẽ thấy những thông điệp như này: Đà Lạt kêu gọi người dân và du khách chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành uỷ TP Vũng Tàu thì chia sẻ trên báo giới: “Tôi nhận thấy, người dân không hề chống đối việc thực hiện 5K vì ai cũng quan tâm đến sức khoẻ của mình, không mang khẩu trang đôi khi là vì họ quên”.
Nhắc lại, thông điệp 5K của Bộ Y Tế là: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Trong 5K trên, có 2K chắc chắn các địa điểm du lịch trên không thể đạt được. Đó là: Khoảng cách và Không tập trung.
Khoảng cách - Không tập trung sao được khi hình ảnh cho thấy một mét vuông có tới cả dăm người? Khoảng cách - Không tập trung thế nào khi ảnh biển chẳng nhìn thấy biển đâu mà chỉ thấy người? Khoảng cách - Không tập trung sao được khi thành phố cao nguyên nhỏ xinh mà có tới ít nhất 6 vạn du khách?
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) trao đổi trên VTC: "Hiện nay diễn biến của dịch Covid-19 hết sức phức tạp, đã có hiện tượng lây nhiễm trong cộng đồng từ những ca ở Yên Bái, Hà Nam, TP.HCM. Chúng ta biết rất nhiều người tiếp xúc là đối tượng F1, F2 đi về các địa phương và đi du lịch. Tụ tập đông người thế này chính là đang "tiếp tay", "cánh tay nối dài" cho dịch lây lan xa hơn.
Chúng ta đang thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch. Chúng ta không thể cấm hết các hoạt động kinh tế - xã hội nhưng nước ta là nước đang phát triển, tiềm năng y tế, trang thiết bị không dồi dào nên không được để dịch bùng phát.
Do vậy, các trường hợp tập trung quá đông người khó kiểm soát thì nên hạn chế nếu không kiểm soát được lượng người và phương tiện phòng dịch. Hoặc dừng hoạt động một số nơi như ở Vũng Tàu, Đà Lạt nếu không kiểm soát được".
Ông Thanh nói đúng! Vẫn biết dịch “bùng” ngày 29/4, thời điểm quá nhạy cảm để tất cả các địa phương có khu du lịch cũng như du khách ra quyết định đi hay nghỉ vì chưa hình dung được mức độ nghiêm trọng của dịch. Nhưng kể cả khách đến nơi rồi, địa phương vẫn có công cụ để mạnh tay hơn để phòng dịch (chứ không chỉ cấm bar, karaoke…).
Không ai trách địa phương khiến khách du lịch thất vọng lúc này. Bởi chống dịch là mục tiêu tối thượng khi dịch phức tạp trở lại. 5K phải là hành động chứ không phải lời nói!
![]() Trân trọng và sống hết mình với những giây phút của tuổi thanh xuân là quan điểm sống của nhiều bạn thí sinh tham dự ... |
![]() Thông tin từ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Nhị cho hay, vào ngày 29/4, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển ... |
![]() Vào một ngày lễ lớn như hôm nay - Ngày Quốc tế Lao động 1/5, thật không dễ chịu chút nào khi phải nói về ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
