![]() |
Anh Nguyễn Đình Tiến vẫn đang nguy kịch sau tai nạn lao động ở xứ người - Ảnh: Gia đình cung cấp |
Ngày 11/10, trao đổi với Cuộc sống an toàn, ông Nguyễn Hữu Văn – Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa có một trường hợp đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan bị tai nạn lao động rất nguy kịch, điều kiện gia cảnh hết sức khó khăn.
Đó là cảnh ngộ bị đát của anh Nguyễn Đình Tiến, SN 1983 ở khối 8, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An).
Theo chị Đặng Thị Lụa, vợ nạn nhân cho biết, anh Tiến sang Đài Loan lao động từ ngày 12/7/2018.
Cách đây mấy hôm, chị Lụa bàng hoàng, đau đớn khi nhận được hung tin chồng mình bị tai nạn lao động. Trong lúc đang làm việc, anh Nguyễn Đình Tiến không may bị ngã dàn giáo. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa anh nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy xương vai, gãy 3 xương sườn. Hiện nạn nhân đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đài Bắc, Đài Loan.
Tâm sự với phóng viên, chị Đặng Thị Lụa nghẹn ngào: "Gia cảnh khó khăn nên vợ chồng em vay mượn ngân hàng 100 triệu đồng để anh ấy qua Đài Loan làm việc. Chồng em đi được hơn một tháng, con gái đầu lòng lại bị ung thư máu. Giờ nợ nần chưa trả hết, chồng em lại lâm nạn... Em nghe hung tin mà rụng rời, giờ chồng em ở bên ấy chỉ biết nhờ bạn bè, đồng nghiệp chăm nom. Giờ em không biết xoay sở ra sao”.
Được biết, vợ chồng anh Tiến, chị Lụa có ba người con thì cô con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2008) bị ung thư máu đã hơn một năm nay. Hiện cháu Yến đang phải điều trị ở Viện Huyết học, truyền máu trung ương. Sau Yến còn có một em 7 tuổi và một đứa em 5 tuổi.
Từ ngày con gái đầu lòng bị trọng bệnh, mọi tài sản trong nhà đều đội nón ra đi. Cùng với số tiền vay mượn ngân hàng để anh Tiến qua Đài Loan xuất khẩu lao động, hiện số nợ của vợ chồng gia đình anh Nguyễn Đình Tiến đã lên đến hơn 200 triệu đồng
Ông Nguyễn Hữu Văn, Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương xác nhận: Gia cảnh của hộ anh Tiến, chị Lụa thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Sau khi nghe tin con gái đầu lòng của vợ chồng anh ấy bị ung thư máu, chính quyền, mặt trận tổ quốc thị trấn cũng đã kêu gọi, quyên góp được hơn 10 triệu đồng ủng hộ. Giờ anh Tiến gặp nạn bên Đài Loan, tình cảnh gia đình lại thêm cơ cực. Mong mọi người, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ gia đình anh ấy vượt qua khó khăn này.
Mọi đóng góp xin gửi về:
Chị Đặng Thị Lụa (vợ anh Nguyễn Đình Tiến)
Khối 8, thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An
Số điện thoại: 0985 506 138
STK: 3603205209349.
![]() Trong lúc đánh cá trên biển, một ngư dân Nghệ An chẳng may bị tai nạn lao động bất tỉnh và được lực lượng chức ... |
![]() Trong lúc tháo dỡ công trình trường tiểu học để thi công trường mới thì một bức tường bất ngờ đổ sập khiến 2 công ... |
![]() Thực hiện chức năng đại diện, công đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới phương pháp tuyên truyền về các quy định, tiêu chuẩn, ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
