![]() |
Hình ảnh người chồng là võ sư đánh đập người vợ ôm con nhỏ 2 tháng tuổi gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt ra từ clip |
Gã võ sư đánh vợ “nổi danh” như cồn thản nhiên bảo rằng đấy là chuyện gia đình. Cô vợ trẻ giáo viên bị chồng hành hạ cúi đầu nấc nghẹn “Tại anh ấy nóng chứ bình thường cũng hiền lành lắm ạ!”. Bà vợ bị bạo hành hàng chục năm cam chịu “ Chỉ khi say ông ấy mới thế chứ!”. Và không ít cô gái lau nước mắt sau những trận đòn của bạn trai “ Chắc anh ấy ghen quá!”…
Hàng loạt lý do vì con, lấy nhau đã lâu, những lúc bình thường không sao cả, có lẽ bộc phát nóng nảy… luôn được đem ra để biện minh cho những trận đòn và nhiều cam chịu của phụ nữ. Nhưng đó cũng là nguồn cơn của thói quen xấu xí, vô nhân của rất nhiều mày râu! Họ cứ nghĩ những hy sinh, chấp nhận thiệt thòi hay tha thứ của vợ hay người yêu là điều đương nhiên, không phải là bài học hay cần ghi nhớ để đổi thay. Những thứ đó chồng chất, tích tụ dần để biến một gã đàn ông lâu ngày trở thành kẻ vũ phu.
Nếu phụ nữ có thái độ dứt khoát không chấp nhận đòi roi hay bạo lực từ bạn đời, người yêu từ đầu chắc chắn thói xấu ấy không có nơi dung dưỡng. Nếu phản kháng của họ đúng mực, đủ liều và cảnh cáo sớm bạn đời thì đổ vỡ đau lòng trong tương lai rất khó đến. Những tư duy như “ láo chồng mới đánh cho” hay “ thế nào mới bị nó hành ra như thế” cũng đừng lan truyền và gieo rắc. Một khi kêu gọi bảo vệ động vật thì dù bất cứ lý do cũng không thể áp đặt suy nghĩ ấy cho con người, huống hồ là những người lẽ ra phải yêu thương nhau!
“ Thỉnh thoảnh to tiếng”, “ Lâu lâu mới xô xát” hay “ Vợ chồng cũng có lúc này lúc nọ”… là điều không thể tránh khỏi nhưng đừng xem đó là chuyện tất nhiên để rồi chấp nhận, chịu đựng và cười xòa. Đấy là những mầm mống của các trận đòn như dành cho kẻ thù nhan nhản trong các clip. Đấy cũng là môi trường dung dưỡng cho bạo lực gia đình và gây nên sợ hãi, để lại vết sẹo cho trẻ thơ, nhãn nhục cho bé gái.
Bình đẳng không chỉ là khẩu hiệu, chiều chuộng cũng chẳng riêng gì bó hoa, quà tặng hay vui vẻ 8-3, 20-10. Phụ nữ và cả xã hội này cần những gia đình mà vợ con không phải là “bị bông” cho ông bố đấm đá hay nơi trút xả những giận dữ, dù bất cứ hoàn cảnh hay nguyên cớ nào. Tôi hoan hô phụ nữ sống vì gia đình nhưng tôi cũng ủng hộ phụ nữ biết sống vì mình, to tiếng khi cần thiết và mạnh bạo khi hiểm nguy. Họ bảo vệ được bản thân thì gia đình mới an toàn trong vòng tay cả mẹ lẫn cha.
![]() "Tôi đã xem rất nhiều clip bạo hành vợ nhưng không bao giờ nghĩ một ngày mình lại chính là nạn nhân, thậm chí còn ... |
![]() Cư dân mạng không khỏi bức xúc khi xem clip một bà cụ nằm liệt giường bị người giúp việc bạo hành trong lúc uống ... |
![]() Ngày 6/8, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã trưng cầu giám định thương tật ... |
![]() Bạo hành nhân viên y tế thực sự đang là nỗi ám ảnh, Bộ Y tế quyết tâm vào cuộc để bảo vệ y bác ... |
L.G. kể rằng cô bị chồng đánh đập liên tiếp trong 3 giờ đồng hồ và trước sự việc ngày hôm đó, cô thường xuyên ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
