Tại Đại hội này, người hâm mộ đã được chứng kiến các vận động viên (VĐV) đỉnh cao tham dự nội dung marathon môn điền kinh, môn thi có lượng VĐV đăng ký cao nhất trong số các môn thi của Đại hội với 59 đơn vị, 710 VĐV, thi đấu 50 nội dung.
Nhưng cũng chính tại môn thi đấu này, khán giả đã phải chứng kiện sự cẩu thả quá mức trong công tác tổ chức trên sân Mỹ Đình.
Đỉnh điểm của sự cẩu thả, bê bối khiến nhiều người thực sự ngán ngẩm với Ban tổ chức Đại hội là khi các cổ động viên đã vào phía bên trong sân Mỹ Đình để đón các VĐV tại vạch đích, nhưng không thấy vạch đích đâu.
Thậm chí, các nhà báo, cổ động viên đi vòng vèo để hỏi thăm, thậm chí phải gọi điện thoại cho thành viên Ban tổ chức để hỏi xem vạch đích nằm ở chỗ nào trên đường chạy!
![]() |
VĐV Lê Thị Tuyết – nhà vô địch 42 ki-lô-mét chạy tiếp dù cô đã hoàn thành cuộc đua. Ảnh: tuoitre.vn |
Không chỉ người ngoài cuộc, mà chính các VĐV tham dự cuộc đua cũng bối rối đến bi hài, cụ thể như VĐV vô địch 42 ki-lô-mét nữ Lê Thị Tuyết (Phú Yên) sau khi đã cán đích rồi mà vẫn cứ chạy tiếp. Phải đến khi một thành viên của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chạy theo hô rất to, Tuyết mới biết mình đã về đích rồi để dừng chạy.
Chưa kể, các điều kiện cần thiết để tổ chức một cuộc đua như: bàn tiếp nước, bàn y tế hỗ trợ cho các VĐV, thiết bị tính giờ điện tử được gắn vào số đeo của VĐV... ở Đại hội Thể thao toàn quốc này cũng không có nốt!
Một VĐV phong trào đến sân cổ vũ cho người thân phải lắc đầu ngao ngán: “Chưa thấy một cuộc thi marathon phong trào nào tại Việt Nam tổ chức tệ như cuộc thi marathon Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Rõ ràng cách tổ chức cho thấy sự cẩu thả quá mức”. Một bạn đọc có nick name Que Hanoi bày tỏ sự bức xúc trên báo Tuổi trẻ: “Qua đích mà VĐV vẫn chạy tiếp thì đúng là một chuyện khôi hài. Thật quá đáng"!
Sự cẩu thả này không chỉ làm ảnh hưởng đến thành tích, sức khỏe vận động viên mà còn thể hiện năng lực của Ban tổ chức và Ban quản lý sân vận động.
Mà bức xức nữa là đây không phải là lần đầu tiên sân Mỹ Đình có sự cố khi tổ chức các giải đấu thể thao. Hẳn bạn đọc còn nhớ tối 30/ 11, trận giao hữu tuyển Việt Nam - Dortmund (2-1) đã xảy ra sự cố siêu hài hước. Phút 86, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền, lúc này thủ môn Marcel Lotka bước vào tư thế chuẩn bị đối đầu với cầu thủ đội Việt Nam Phạm Tuấn Hải.
Thủ thành này tự động viên bản thân, cũng như thị uy trước đối thủ bằng hành động bật nhảy, đập tay thật mạnh vào xà ngang. Vô tình hành động của Marcel Lotka khiến xà ngang khung thành của sân Mỹ Đình bị... bung ra.
Thủ môn và các cầu thủ Câu lạc bộ Borussia Dortmund đã cố gắng nhảy lên, ra sức khắc phục sự cố những không thể làm được. Các phóng viên ảnh đứng ở gần đó đã phải cho nhân viên của sân Mỹ Đình mượn chiếc thang để họ đứng lên và chỉnh sửa khung thành. Kết cục, trận đấu bị gián đoạn 5 phút vì sự cố hài hước này.
Nhưng, sẽ không còn là hài hước chút nào khi chúng ta được biết, trong dịp SEA Games 31 vừa diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5-2022 , Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình là một trong bốn địa điểm được ngân sách Trung ương rót tiền sửa chữa, nâng cấp quy mô lớn để phục vụ Đại hội.
Theo lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, 408 tỷ đồng được Nhà nước rót để sửa chữa, nâng cấp và mua mới trang thiết bị tại Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình trong đó việc trọng tâm là sửa sang sân Mỹ Đình.
Hàng trăm tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng có rót vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhưng với sự vô trách nhiệm của Ban quản lý sân, sự cẩu thả trong công tác chuẩn bị cho các cuộc thi đấu mà những chuyện kể trên đây là ví dụ cụ thể và nóng hổi nhất, thì sân vận động quốc gia vẫn rất dễ bị biến thành một sân khấu hài. Và hàng vạn, thậm chí hàng triệu người hâm mộ thể thao cả nước, thậm chí là quốc tế, sẽ còn bị trở thành khán giả bất đắc dĩ cho những màn “tấu hài” trên sân Mỹ Đình.
Nếu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng tổ chức một đợt thanh tra riết róng và kỹ lưỡng về việc sử dụng nguồn vốn đầu tư cho sân vận động Mỹ Đình, về tinh thần trách nhiệm của Ban quản lý sân này, tôi nghĩ câu chuyện khi đó sẽ không còn hài hước chút nào.
Và khi đó, thay vì những nụ cười chán ngán vì sự cẩu thả đến hài hước, rất có thể sẽ là những giọt nước mắt cay đắng vì “củi” sẽ bị đốt trong “chiếc lò” đốt tham nhũng đang nóng rực giữa những ngày cuối năm giá lạnh này…
AN VINH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
|
![]() Sau hàng loạt những tranh cãi, góp ý và phê phán của khán giả về việc VTV đưa các hot girl lên sóng bình luận ... |
![]() Tuần trước, tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc ... |
![]() Thủ tướng đã nhiều lần đôn đốc, Chính phủ không ít lần yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ. Nhưng chậm giải ngân vốn đầu ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
