![]() |
Phố Hàng Mã bất ngờ tấp nập trong đêm trước Trung thu (ảnh Lê Phú) |
Việc nới lỏng giãn cách này được thực hiện trong lộ trình chuẩn bị tương đối kỹ càng: xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng thần tốc. Nhưng ngay trong chính việc mở cửa này, chính quyền thành phố cũng ghi rất rõ mức kiểm soát dịch. Ngoài những nhu cầu thiết yếu được cho phép hoạt động, người dân có thể quay lại lao động sản xuất một phần, thì cũng có những yêu cầu tương đối ngặt nghèo về việc tụ tập, ra đường khi có việc thực sự cần thiết.
Vấn đề xảy ra, ngày thành phố áp dụng nới lỏng giãn cách lại trùng ngay với ngày Trung thu. Tâm lý “xõa” sau nhiều ngày tuân thủ nghiêm ngặt của người dân là có. Trung thu là cái cớ tốt để tụ tập ăn nhậu, bạn bè hàn huyên. Nhiều người coi tối nay là phần tưởng thưởng, phút ngơi nghỉ sau nhiều ngày ở nhà cùng Thành phố chống dịch. Đây chính là thời điểm nhạy cảm và có phần nguy hiểm với Thủ đô.
Bởi chiến dịch tiêm chủng đã gần như cán đích về độ phủ. Song thời gian để sinh kháng thể chưa đủ. Cũng bởi ngay trong trưa nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm từ ổ dịch cộng đồng ở Long Biên. Tức là, những ẩn họa tiềm tàng vẫn còn nguyên đó. Và cả thành quả suốt hai tháng ròng qua cũng có thể tan biến trong phút chốc lơ là.
Tôi còn nhớ, cách đây độ mười ngày, tôi đi tiêm chủng ở một trường cấp 1 trên địa bàn thành phố. Phòng tiêm là phòng học của các em học sinh. Trên bảng vẫn còn ghi chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Trúc Nhi (29/4). Có lẽ, đó là một buổi sinh hoạt lớp của các em học sinh cấp 1, sau buổi sinh hoạt đó, các em về nghỉ lễ 30/4- 1/5. Các em và tất cả chúng ta đều không thể hình dung được, những dòng chữ đó là những dòng chữ cuối cùng của năm học vừa qua. Kỳ nghỉ lễ đó đã kéo dài tới tận bây giờ (gần 5 tháng sau). Các em vẫn lên lớp, vẫn học online tại nhà. Nhưng cái ngày đến trường dường như chưa thể thấy rõ.
Đó là các em học sinh, còn người lớn cũng chẳng khác là bao. Sau kỳ nghỉ lễ mà khắp các địa điểm du lịch ghi nhận tình trạng “biển người”, cả xã hội dường như đóng băng. Hơn cả vậy, cả vạn đồng bào đã mất; cả ngàn em bé mồ côi; cả chục triệu việc làm không còn hoặc bị tạm ngưng; cả đất nước điêu đứng vì dịch. Mà dịch đã được ghi nhận trước kỳ nghỉ lễ, trong bối cảnh biến chủng Delta hoành hành chưa từng thấy ở Ấn Độ. Kỳ nghỉ lễ ấy chúng ta đã phải trả giá quá đắt cho 3 ngày vui chơi.
Nay, với riêng Hà Nội, đêm Trung thu này cũng đang đặt cho người dân Thủ đô những lựa chọn. Vẫn biết, những tháng ngày qua mệt nhọc và căng thẳng quá. Vẫn biết, chúng ta cần tìm những nguồn vui để diệu vợi những khó khăn mất mát. Nhưng dịch chưa hết ở thành phố. Chúng ta vẫn có thể vui chơi nhưng chỉ nên dừng ở quy mô gia đình. Bằng không, nếu chỉ muốn vuốt ve sự mệt nhọc của bản thân bằng những cuộc gặp, những cuộc tụ hội đông người tại nhà, bài học 30/4- 1/5 vẫn còn chưa ráo mực.
Vui vài ngày hay một đêm trăng để phải đánh đổi bằng kinh tế, bằng sức khỏe và thậm chí cả tính mạng là niềm vui độc ác. Trung thu là tết đoàn viên nhưng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn rình rập, chúng ta buộc lòng phải có những lựa chọn thay thế. Ngày đoàn viên ý nghĩa trọn vẹn là ngày chúng ta cùng khỏe mạnh với đủ liều vaccine, đủ ngày sinh kháng thể.
![]() Một số tỉnh, thành đã chấp nhận cho người ở vùng xanh của Hà Nội được phép vào địa bàn nhưng vẫn phải đảm bảo ... |
![]() Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2009, LĐLĐ tỉnh Nghệ An chính thức phát động chương trình Mái ấm Công đoàn. ... |
![]() Mấy ngày qua, hình ảnh những đứa bé bất chợt mồ côi, có khi cả cha lẫn mẹ lìa trần ngay trong đại dịch Covid-19 ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
