Chỉ vàng của cô giáo Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay có được tổ chức lễ kỷ niệm? |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Đối với cá nhân tôi lại có một niềm cảm xúc riêng. Chuyện là thế này:
Ngày 18/11, đúng 2 ngày trước ngày nghỉ lễ, tôi chợt nhớ ra một việc, bèn đăng lên trang facebook cá nhân mình một câu hỏi để ngỏ: Vào dịp lễ 20/11, không biết có ai nhớ tặng các cô bác bảo vệ và lao công trong các trường học một bó hoa không nhỉ?
Và ngay lập tức, tôi nhận được những câu trả lời đầy xúc động từ phía các bạn bè trên facebook. Đầu tiên là tin nhắn của một thầy giáo THPT từ thành phố Sao Đỏ, Hải Dương. Thầy giáo có nick name QuocHung Bui cho biết: “Câu hỏi của anh có ý tưởng tuyệt hay ạ! Có em, em tặng quà các bác bảo vệ thường xuyên và ngày nào lúc có thời gian trống cũng xuống ngồi uống trà (có đóng góp trà hàng tháng) với các bác ấy".
Rồi người thầy giáo ấy nhắn thêm một câu, như để khẳng định ý nghĩ tốt đẹp của việc tặng hoa, quà đó:
“Vâng, cái đáng quý là các bác ấy bảo vệ hàng ngày cho con cháu mình ạ! Rồi khi mưa khi nắng cho các cháu tránh trú! Em đưa đón con cũng hay nói chuyện với các anh, các chú lao công, bảo vệ. Qua trao đổi hôm nay, em thấy mình em làm thế vẫn chưa đủ, mà cần phải lan truyền nét đẹp này ở toàn trường chỗ em mới được".
Sau tin nhắn trên của người thầy giáo dưới tỉnh Hải Dương, là một tin nhắn của một cô giáo có nick name Hoang Yen, là một giáo viên của một trường Đại học lớn ở Hà Nội. Cô cho biết: “Dạ, bản thân em đã và sẽ làm tốt việc này, và sẽ khuyến khích sinh viên của mình hiểu rõ và thực hiện nghĩa cử tốt đẹp ấy...”
Một bạn trẻ khác có nick name Chau Ngoc An viết: “Trường con cháu là Tiểu Học Kim Liên, các lớp đều bảo nhau có chút quà gửi các bác bảo vệ và lao công đấy chú ạ!”. Rồi người mẹ trẻ ấy nhắn tiếp: “Làm thế cũng phải mà bác. Các con tới trường có trường lớp sạch sẽ. Bác bảo vệ trường của con cháu rất chu đáo và tận tâm, lo cả việc an ninh, các cháu đón muộn, sửa chữa bàn ghế... nhiều việc lắm chú ạ”.
Một phụ huynh rất trẻ khác có nick name Dieu Thuan Dương thì viết rất cảm động: “Nay bạn nhà con mang hộp bánh đến tặng bác lao công ông ạ!”. Còn một Tiến sĩ Toán có nick name Phan Cam Thu, là một cán bộ giảng dạy ở một đại học lớn tại Vinh, Nghệ An thì vui mừng kể: “Thường xuyên ạ, như trường Thu mọi năm và hiện nay vẫn vậy ạ. 20/11 các bác bảo vệ và lao công cũng có quà, có hoa, có quần áo mới”.
Chỉ duy nhất có một tin nhắn của bạn Ngo Hieu như sau: “Ôi, một ý kiến nhân văn và rất thực tế. Thế mà cháu không nghĩ ra, vì trước đây cháu đã từng nhiều năm là Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh. Giờ cháu thực sự tiếc và áy náy ạ".
Tôi có trả lời bạn Ngo Hieu đó, và cũng viết lại đây, thay cho lời kết khi viết về cảm xúc sau ngày 20/11 năm nay:
"Các dịp khác có thể chưa bàn đến, nhưng việc tặng hoa và quà cho các cô bác lao công và bảo vệ trường học dịp 20/11 hàng năm là cần thiết. Vì lao động của các cô bác đó là đóng góp trực tiếp cho sự bình an và sạch đẹp của nhà trường, là góp phần cho thầy trò trong trường thực hiện thành công nhiệm vụ 'dạy tốt, học tốt'".
Tôi nghĩ, có thể nơi này nơi khác, các Ban phụ huynh và thầy trò có thể còn chưa nghĩ tới việc tặng hoa và quà cho các bác lao công, bảo vệ, thì từ nay cũng rất nên làm như một số bạn tôi trích kể ở trên.
Sao cho, việc làm đó phải trở thành nếp nghĩ, nếp làm trong mọi nhà trường, để nó trở thành một truyền thống văn minh và cao đẹp trong nhà trường.
Bởi vì, không có gì văn minh và cao đẹp hơn là biết tôn kính những người lao động. Và cũng không có gì mang tới cho những người lao động niềm hạnh phúc nào lớn hơn là việc được cả xã hội luôn tôn trọng và ghi nhớ công sức của họ.
![]() Theo TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, vụ nhiễm độc thiếc xảy ra tại Công ty ... |
![]() “Mẹ ơi con xin lỗi, con xin mẹ xin giảm án cho chồng con đi, con xin mẹ. Cuộc đời con chẳng ý nghĩa gì ... |
![]() Lần ấy, tôi đưa 1 nhà tài trợ dưới xuôi lên Hà Giang khảo sát việc xây dựng trường. Mọi điều kiện đáp ứng đủ, ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
