![]() |
Đồng Nai yêu cầu người đến/về từ TP HCM phải cách ly 21 ngày. Ảnh T.N |
Không như nhiều tỉnh thành khác, việc Đồng Nai yêu cầu người đến/về từ TP HCM phải cách ly 21 ngày đang gây nhiều tranh cãi trái chiều. Tuy nhiên biện pháp mạnh tay này đang bị phản ứng vì quá cứng nhắc, nhất là ảnh hưởng xấu đến việc làm của hàng chục ngàn lao động và kinh doanh sản xuất, giao thương của rất nhiều doanh nghiệp.
Với đặc thù tiếp giáp TP HCM và hằng ngày có ít nhất vài chục ngàn người qua lại làm việc, kinh doanh, giao thương... giữa hai địa phương thì chuyện này đang gây khó khăn cho rất nhiều người, doanh nghiệp.
Tôi ủng hộ phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho số đông nhưng đừng vì thế mà gây bất lợi, tác động không hay đến số đông khác. Tôi cũng luôn cho rằng đã là biện pháp thì phải mạnh tay để có hiệu quả nhưng trong đó nên có cả lý lẫn tình cũng như cân nhắc tác động đến tỉnh, thành bạn.
Trong khi các khu công nghiệp, khu chế xuất cùng hàng loạt doanh nghiệp với hàng chục ngàn người lao động đi về thường xuyên giữa Đồng Nai-TP HCM thì không thể thản nhiên bảo rằng chỉ có 2 lựa chọn: chịu cách ly hoặc làm việc online hay thuê nhà ở tại chỗ. Lệnh ra buổi sáng, hôm sau đã áp dụng thì doanh nghiệp hay người lao động nào trở tay cho kịp?
Họ đâu sống một mình, chẳng có trợ cấp nào thêm nếu không muốn nói là ngược lại mà thuê nhà ở lại làm việc 21 ngày dễ dàng như chúng ta nói miệng với nhau. Người ra văn bản dù có ngồi một chỗ ít nhất còn có lương chứ bà con làm ngày nào ăn ngày ấy, nghỉ bữa nào trừ bớt thu nhập bữa đó đâu có dễ dàng vậy đâu?
Doanh nghiệp cũng đâu có thể thu xếp cho hàng ngàn nhân viên và nếu đơn hàng đứt gãy, người lao động đành phải ở nhà hàng loạt thì ai chịu trách nhiệm, họ có được bớt thuế, giảm nộp không?
Quản lý, điều hành thì bao giờ cấm và cấm là điều dễ nhất nhưng trước khi cấm cũng nên xem người ta sẽ sống thế nào, doanh nghiệp làm ăn ra sao, tỉnh thành bên cạnh ảnh hưởng gì không ... cho có tình có lý chứ nhỉ?
Hàng chục ngàn người đó, đấy là mới tính số lao động trong các doanh nghiệp, có ai hỗ trợ họ chưa, tổ chức cơ quan nào lo họ sẽ trọ ở đâu, sống thế nào nếu phải chọn 1 trong 2 không? Tôi chưa thấy.
Ngay như TP HCM, Gò Vấp căng thẳng thế mà lãnh đạo thành phố cũng không “phong tỏa” như vậy vì đã có phương án nào hỗ trợ hay bù vào thu nhập nếu bà con không được ra khỏi quận làm việc, giao thương đâu?
Chính phủ cũng hạn chế “phong tỏa” diện rộng và chọn giải pháp giãn cách từng phần để kinh tế còn phát triển, doanh nghiệp còn làm ăn. Trên thực tế chúng ta thấy rõ ngân sách khó khăn thế nào nên mới kêu gọi dân chúng, doanh nghiệp đóng góp thêm để đủ tiền mua vắc xin.
Vậy mà mạnh tỉnh nào tỉnh nấy lo an toàn cho mình, chưa hỗ trợ được cho người lao động, thuế cho doanh nghiệp chưa biết có giảm thêm hay không nhưng lại chọn giải pháp cấm đến và về là xong! Có lẽ Đồng Nai nên nhìn ra và tham khảo các tỉnh bạn “đối xử” với Bắc Giang, Bắc Ninh khi không những chẳng cực đoan “ngăn sông cấm chợ” mà còn chi viện cho hai tỉnh này dù họ cũng đang vất vả với dịch bệnh.
Chưa ai chắc đại dịch cúm sẽ bao giờ dứt, liệu có như thế này mãi được không hay phải dựa vào nhau, có lý có tình với nhau để cùng nhau vượt qua?
Khi tôi viết những dòng này thì UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản khẩn “nới” một phần việc đi lại với TP HCM sau những phản ứng dữ dội của dư luận và đề nghị của UBND TP HCM. Lẽ ra những bức xúc, xôn xao và cả dị nghị sẽ dịu bớt hoặc thậm chí không có nếu những nội dung mới “nới” này thể hiện trong quyết định hạn chế đi/về TP HCM từ hôm qua.
Trong dịch bệnh này ai cũng muốn an toàn, nhưng làm cách nào để hợp tình trọn lý và không đẩy hết khó khăn cho số đông chưa đáng có mới là sự an toàn bền vững cho cộng đồng rộng lớn cùng tỉnh thành bạn.
Chuyện trên của Đồng Nai có lẽ cũng điều mà địa phương khác cần tham khảo trước khi đưa ra những quyết định ảnh hưởng không nhỏ đến địa phương khác bởi hơn lúc nào hết đây là khi cần một sự đồng lòng, nắm tay nhau để chúng ta cùng “an toàn” cả về sức khỏe lẫn vật chất để đi qua đại dịch này.
![]() “Các khu trọ công nhân ở My Điền hầu hết đều bị phong toả. Ở đây có nhiều mẹ bầu, hoàn cảnh rất khó khăn. ... |
![]() Tính đến ngày 3/6, Bắc Giang có thêm 9 doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn sản xuất. Như vậy, trên địa bàn tỉnh ... |
![]() Cầm trên tay giấy ra viện tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, kết thúc 21 ngày điều trị, chị T.M.T. (bệnh nhân 3646, nhân viên ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
