![]() |
Trận thắng đậm Campuchia không thể giúp tuyển Việt Nam tránh gặp Thái Lan. Ảnh: Getty. |
Chiến thắng 4-0 trước Campuchia hôm qua không đủ để thầy trò ông Park giành ngôi đầu bảng để từ đó không gặp đội Thái Lan. Nhiều lời chỉ trích cho rằng tâm thế của Việt Nam đã rất khác, chúng ta không việc gì phải ngại Thái Lan.
Thực tế, từ năm 2018, Việt Nam thành công liên tiếp từ khu vực tới châu lục và thể hiện đẳng cấp của đội đứng đầu khu vực. Mấy chục năm, Thái Lan mới bị xô đổ liên tiếp danh vị “vị vua Đông Nam Á”.
Cũng trong 3 năm ấy, ông Park có gặp Thái vài lần. Thành tích của ông vẫn là bất bại. Song, chiến tích ấy là thắng ở cấp độ U23 hoặc giải nhàng nhàng như King Cup. Lần ông Park cùng các học trò giành ngôi vương AFF Cup, chúng ta đã không gặp Thái Lan. Tức là, ở các giải đấu khu vực như SEA Games hay AFF Cup, kỳ thực, ông Park chưa tận tay hạ sát ván người Thái.
Ông Park khi mới sang Việt Nam đã nói rất nhiều về tâm lý “sợ Thái”. Và chính ông cũng muốn các học trò mình vượt qua được trở lực tâm lý ấy. Thực tế, tại vòng loại U23 châu Á, Việt Nam cũng đã hạ người Thái thuyết phục. Nhưng, bối cảnh của trận cầu đó là Thái Lan đá vì danh dự, bởi họ đã được dự giải. Đó không phải là một cuộc quyết đấu.
Tâm lý sợ Thái đã giảm gần hết. Song, nhìn cái cách mà thầy trò ông Park vừa đá vừa nghe ngóng kết quả trận Indonesia - Malaysia, cách tăng giảm tiết tấu trận bóng của mình dựa kết quả trận khác, khuôn mặt thất thần của cầu thủ nhà khi thắng 4-0, rõ ràng, ông Park muốn “né” Thái. Chí ít là ở vòng bán kết.
Đó không hẳn là tâm lý sợ. Nhưng ngán, ngại thì có. Thái Lan đã hạ gục Singapore hai bàn không gỡ bằng đội hình B. Họ cũng lần hiếm hoi quy tập đủ anh hào xuất sắc nhất từ các giải đấu quốc tế về đội tuyển để đá giải khu vực. Thái Lan cũng không ngại nói tham vọng muốn giành lại vị thế ở khu vực. Cách thể hiện qua vòng bảng cho thấy là họ không nói suông.
Ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng không muốn gặp Việt Nam sớm. Cũng như tâm lý của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái muốn gặp đội càng đỡ mạnh ở vòng bán kết càng tốt. Trận cuối cùng, gặp Singapore, họ dùng đội hình B. Đó không phải là sự thoải mái với tâm lý “gặp đội nào cũng được”.
Đơn giản, họ đá trước không có lựa chọn, mà bảng B của Việt Nam đá sau đầy biến số. Tức là, đằng nào cũng không biết đâu mà tránh, thì họ dùng đội hình B để bảo toàn lực lượng. Còn nếu Thái Lan đá sau như Việt Nam, khi biết tin, họ sẽ đá với tâm thế rất khác.
Hai đội được coi là mạnh nhất tránh mặt nhau là quy luật rất bình thường. Song, oan gia gặp nhau ngõ hẹp, Việt Nam và Thái Lan sẽ thư hùng ngay ở trận bán kết. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu đáng xem nhất ở giải. Hai đội với trình độ chuyên môn được đánh giá cao nhất; duyên nợ tầng tầng mấy thập kỷ; một đội quyết giành lại ngôi vương, một đội muốn tái khẳng định vị thế đã giữ trong 3 năm qua…
Ông Park đứng trước thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với các đội bóng khu vực. Lần này, đối thủ của ông Polking, một người quá hiểu bóng đá Việt Nam. Trong tay HLV Polking là những hảo thủ rất hiếm khi họ mang tới đá giải khu vực. Đặc biệt, đó còn là cuộc "luận anh hùng" không chỉ của hai HLV mà cả hai hảo thủ số một của hai đội và cả của khu vực thời gian gần đây: Chanathip và Quang Hải.
Và lần này, nếu tận tay hạ gục được Thái Lan ở giải đấu khu vực với đội hình mạnh nhất của họ, đó là thông điệp dõng dạc nhất về khí phách quân vương của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park.
Những toan tính của hai đội đều đã không được như ý khi phải sớm gặp nhau. Nhưng trước mắt, hai trận cầu (vòng bán kết AFF Cup được tính theo thể thức lượt đi, lượt về) mà người hâm mộ của hai nền bóng đá đều rất mong chờ. Chắc chắn, đó là những màn so tài mãn nhãn, những cuộc đấu trí cân não và cả những phút giây phập phồng xen lẫn bùng nổ.
Trận cầu gặp Thái Lan cũng là "ngọn lửa" để thử xem ông Park với việc đưa đội tuyển Việt Nam vào tới vòng 3 World Cup đã "tôi được vàng mười" hay chưa.
![]() Chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2020 làm nức lòng người hâm mộ. Không ... |
![]() Bức tâm thư vừa là lời cám ơn, động viên cầu thủ, vừa là lời nhắn gửi cũng như truyền tham vọng cho các cầu ... |
![]() Với nguồn dinh dưỡng vàng từ Vinamilk, Đội tuyển Việt Nam một lần nữa chứng minh thể lực và phong độ vững chắc bằng chiến ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
