
Theo khảo sát của báo Tuổi Trẻ, gần 90% khán giả dự đoán kết quả trận đấu tối nay trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ có kết quả đội nhà hòa hoặc thua.
Cụ thể, cho đến 13h ngày 26/3, 2.398 người đã tham gia bình chọn. Số lượng người mong muốn kết quả đội tuyển Việt Nam thắng là 318, hòa là 301 và thua là 1779.
Nhìn những lượt tương tác bình luận sẽ thấy, những cổ động viên đã lựa chọn dựa trên sự bất bình với HLV Troussier và mong mỏi đội nhà có HLV mới. Điều này phũ nhưng có cơ sở. Theo thông tin từ VFF, Liên đoàn có thể chấm dứt hợp đồng với ông Troussier nếu đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi vòng loại thứ 2 World Cup mà không phải đền bù. Điều khoản này sẽ được kích hoạt vào trận đấu vòng loại cuối cùng, tháng 6 này.
Nhưng, việc đánh đồng đội tuyển bóng đá Quốc gia với HLV Troussier thực sự không ổn. Đội tuyển không phải của ông Troussier. Ngay cả VFF cũng không đại diện cho đội tuyển. Đội tuyển là đại diện quốc gia trong lĩnh vực bóng đá. Họ được tuyển lựa trong cả trăm triệu dân, khoác lên mình màu áo với lá cờ đỏ sao vàng trên ngực, hát Tiến quân ca trước khi trận đấu bắt đầu.
Bởi thế, nếu công - tư phân minh, chúng ta có bất nhẫn không nếu mong đội tuyển thua chỉ vì chúng ta ghét vị HLV trưởng hoặc bất đồng quan điểm với VFF? Chúng ta cũng không thể nhân danh rằng “muốn tốt cho đội tuyển lâu dài” để mong đội nhà thua trắng thêm một lần nữa, ngay tại Mỹ Đình. Và, chúng ta càng không vì cảm xúc với con người cụ thể để khiến màu cờ sắc áo phai tàn trong tâm thức.
Và nữa, tạm bỏ qua câu chuyện màu cờ, hãy nhìn vào những con người cụ thể. Đội tuyển là tập thể gồm nhiều thành viên: ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ và cầu thủ. Đằng sau họ là những người điều hành nền bóng đá và người hâm mộ. Nỗi lòng thực tại của cổ động viên hiện tại là với ông Troussier chứ không phải với số còn lại. Thử hình dung các cầu thủ từng mang lại cho chúng ta bao niềm vui, bao hạnh phúc vô bờ nay thất thần trước các trận thua bẽ bàng, chúng ta có đành mong điều đó xảy ra không?
Tôi không mong như thế. Và tôi tin là những ai dành thời giờ nghĩ về điều này cũng không mong vậy.
Không ai muốn nhìn lại hình ảnh Hùng Dũng đứng tựa vào cabin, thất thần nhìn đối thủ vốn toàn thua mình đang hân hoan trong men say chiến thắng. Không ai muốn nhìn hình ảnh những cầu thủ trẻ - vốn quý lâu dài của đội tuyển - tức tưởi khóc hết lần này tới lần khác, thui chột hoàn toàn sự tự tin. Và, tuyệt nhiên, không ai muốn những gương mặt cổ động viên - những người cùng đam mê của chúng ta - rớm lệ khi camera lạnh lùng lia tới.
Sự thù ghét cá nhân không thể thế chỗ cho màu cờ và tôn nghiêm của nền bóng đá. Các cầu thủ kỳ cựu đã lên tiếng gạt bỏ những tin đồn mâu thuẫn mà quyết đá một trận chết bỏ vì danh dự. Khán giả sát giờ đấu đã xếp hàng đến sân trở lại.
Đó là những điều thiêng liêng, bất chấp những mâu thuẫn của cổ động viên với ban huấn luyện. Và cá nhân tôi vẫn tin rằng, tuyển Việt Nam vẫn có thể có một kết quả có lợi trong trận đấu hôm nay. Dù khó, nhưng không phải không thể xảy ra.
Và thật hạnh phúc cho những người sát cánh cùng đội tuyển trong những phút giây nhọc nhằn này. Bởi, những tình cảm dành cho nhau nguy khốn là cái nhân gieo xuống cho quả ngọt chiến thắng ngày mai.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
