![]() |
Tổng lực chi viện cho Đà Nẵng dập dịch Covid-19 - Ảnh: PLO |
GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, Bộ Y tế đã chi viện cho Đà Nẵng một lực lượng tinh nhuệ, hùng hậu chưa từng có trong lịch sử phòng dịch của Việt Nam. Trong cuộc họp Chính phủ chiều qua, gần như chủ đề chính bàn về Đà Nẵng và sẽ làm gì cho Đà Nẵng để Covid-19 được khống chế nhanh nhất. Lúc này đây, cả nước vì Đà Nẵng bởi ai cũng hiểu Đà Nẵng ổn, cả nước sẽ dần ổn và ngược lại. Nhưng bên cạnh đó còn những điều đáng trân trọng mà không phải là những con số thống kê dịch bệnh hàng ngày.
Chưa dám mơ mộng điều quá tốt đẹp như khi chúng ta đang ở trong thời điểm “nhiều nước mơ ước” vì không có ca nhiễm mới nào, nhưng sáng nay nghe Đà Nẵng không có thêm ca mới và biết dù chỉ là con số tạm thời nhưng lòng thật nhẹ!
Đà Nẵng không phải quê nội cũng chẳng là quê ngoại nhưng đó là một trong ít nơi tôi thích đến nhất mỗi khi có dịp. Thành phố ấy có thể đổi cái này thay cái nọ và trải qua nhiều biến cố suốt mấy năm qua, nhiều thứ ít nhiều khác xưa. Tuy nhiên, tôi nghĩ chẳng riêng gì mình mà hàng triệu người Việt Nam hay bạn bè quốc tế khác vẫn muốn đến nơi này.
Mấy ngày qua, mỗi ngày lại dội về hàng chục ca thật xót lòng. Nhìn những đường phố vắng lặng, bệnh viện bị phong tỏa hay hình ảnh hàng ngàn người đang cách ly, hơn trăm ca bệnh trong vòng mấy ngày quả là khó cầm được những lo lắng, cảm thông và chia sẻ.
Tôi đọc được những dòng tâm sự của một điều dưỡng ở Bệnh viện Đà Nẵng được nhiều người đồng cảm: "Trong viện bây giờ không ai đẹp hơn ai, mỗi người đều khoác trên mình chiếc áo phủ từ đầu tới chân và những giọt mồ hôi thấm ướt cả người vì nóng. Mỗi y bác sĩ cũng không có cơ hội được nằm trên giường mà phải chia khu vực và ngả lưng trên nền đất để nghỉ ngơi. Nhưng dường như không ai thấy vất vả cả. Chúng tôi luôn dặn nhau, hãy cười mỗi ngày để có thể đẩy lùi Covid-19".
Bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai vào, trong Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện ĐH Y dược TP. HCM ra, ngoài Huế vô... và gần như những gì có thể, ngành Y tế Việt Nam đều dồn cho Đà Nẵng. Rồi những chuyến hàng hỗ trợ, những quyên góp đậm nghĩa tình và cả những chung tay, giúp sức không chỉ khiến Đà Nẵng thêm sức mà còn giúp tôi thấy rõ hai tiếng đồng bào mỗi dịp có biến cố lại tự nhiên tràn về.
Đáng quý từng hộp khẩu trang, ít tiền quyên vội và cả 100 máy thở của Vingroup, 25 tỷ đồng của 5 ngân hàng, nhiều tỷ đồng khác của các doanh nghiệp đã, đang và sẽ dành cho Đà Nẵng.
Chỉ có tay nắm chặt tay, cùng vượt qua những khó khăn không ai nghĩ tới và chưa từng có trong đời thế này thì đại dịch mới sớm qua đi, hậu quả mới nhanh được chặn lại và hoang mang, hoảng hốt mới bớt dần.
Tôi nghĩ và tin với những điều đáng trân trọng như thế, Đà Nẵng sẽ sớm vượt qua và Đà Nẵng yên lành, cả nước sẽ an toàn, dần dần sẽ bình an để lại “bình thường mới”...
![]() Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 1 trường hợp mới mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi - bệnh nhân 621 có liên quan đến ... |
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 3/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 18,2 triệu, hơn 692 ... |
![]() Nhiều công ty trả từ 70-100% lương cho người lao động khi họ phải cách ly tại nhà vì Covid-19. Họ là những người trở ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
