![]() |
Việt Nam đang được kiểm soát tốt dịch Covid-19. Ảnh: N.A |
14/16 trường hợp mắc Covid-19 của Việt Nam đã điều trị khỏi. Hiện tại, Việt Nam còn 34 trường hợp cách ly; 1538 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang theo dõi. Cộng dồn số mẫu thì Việt Nam đã có 1153 ca ở tình trạng theo dõi. Số mẫu âm tính là 1137.
Hôm nay (19/2) cũng là ngày thứ 5 Việt Nam không có ca nhiễm mới. Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên đã có đủ điều kiện để công bố hết dịch (30 ngày không có ca nhiễm mới). Thanh Hóa còn 4 ngày để đủ điều kiện trên.
Tâm dịch Sơn Lôi đang được cách ly tốt và chưa có thêm trường hợp bất thường nào.
Nhiều người lạc quan đang nghĩ tới việc chúng ta có thể tái lập kỳ tích chống dịch SARS vào thập kỷ trước. Với việc nắng nhiều, thời tiết ấm lên cùng những thông tin tích cực, điều này không phải không có cơ sở.
WHO đánh giá cao Việt Nam về "năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp". Thực tế Việt Nam đã 'bật' cảnh báo rất sớm và đưa ra các biện pháp đồng bộ tương đối nhanh trong "thời điểm vàng" để dập dịch khi có những ca nhiễm đầu tiên.
Minh bạch thông tin, thông tin nhanh, đủ, chính xác đã khiến tình hình trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ngân hàng ra thì từ 5 năm nay, Bộ Y tế là nhắn tin cho mình nhiều nhất, chưa kể App và các báo cập nhật liên tục. Cùng với nó là việc dập Fake News mạnh chưa từng có khiến hoang tin không loang xa.
Bài học về thiếu minh bạch dẫn tới tình trạng ngoài mức kiểm soát có lẽ Trung Quốc là rõ nhất. Đến giờ, Việt Nam mong nhất là Trung Quốc xử lý được dịch ở Hồ Bắc. Không phải chỉ bởi lòng nhân đạo mà còn bởi chính chúng ta.
Bởi biến số rủi ro lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt thời gian tới là Việt Nam giáp biên với anh hàng xóm khổng lồ đang là ổ dịch.
Trung Quốc đang công bố những thông tin tích cực hơn về tình hình dịch bệnh. Nhưng với những gì họ đã cung cấp trước đó, đến lúc này, thật khó để tin.
Lạc quan dự đoán thì trung tuần tháng 3 Việt Nam có thể công bố hết dịch nếu tình hình tiến triển tốt ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Và một lần nữa, cho đến lúc này, hệ thống dịch tễ của chúng ta lại chứng minh năng lực rất tốt với sự hỗ trợ của quân đội.
"Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang toả nắng ở Việt Nam".
Quả là 'lời tiên tri sấm sét' của World Bank.
![]() Liên quan đến việc công nhân phản đối chuyên gia Trung Quốc sang làm việc, ngày 18/2 các cơ quan chức năng của tỉnh Hà ... |
![]() Những ngày về Sơn Lôi đưa tin tình hình dịch bệnh Corona, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến tác phẩm “Đôi mắt” của ... |
![]() Học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19, nhiều nhà trẻ tư đóng cửa trong thời gian dài đã khiến cuộc sống của các cô giáo ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
