![]() |
CSGT Thừa Thiên Huế chuẩn bị sẵn quà tặng cho người về từ TP HCM bằng xe máy. Ảnh: Vạn An |
Đó là những tấm hình chụp, những đoạn video quay lại cảnh lực lượng CSGT ở một số địa phương tham gia hỗ trợ cho hàng vạn người dân đang từ Sài Gòn trở về quê hương họ để tránh dịch
Đúng là đại dịch đã làm bộc lộ ra rất nhiều điều mà trong những ngày bình thường chúng ta đã vô tâm vô tình không nhìn ra và không nhìn thấy. Hình ảnh về các chiến sĩ CSGT là một ví dụ.
Ngày thường, hầu hết mọi người đều hay nhìn CSGT với một con mắt thiếu thiện cảm. Một cú dừng xe để kiểm tra giấy tờ, một lần bắt ngửi ống thở để đo nồng độ cồn, một biên lai xử phạt vì lỗi vi phạm trật tự ATGT đường bộ. Tất cả những điều đó được chiến sĩ CSGT thực thi công vụ phải làm vì sự an toàn, vì tính mạng và tài sản của chính những người điều khiển phương tiện vi phạm và của tất cả mọi người tham gia giao thông.
Nhưng, tất cả những sự vụ đó đều không ít lần bị quay clip, chụp ảnh tung lên MXH qua lăng kính cá nhân méo mó, bực bội, thậm chí là xuyên tạc sự thật, thêm thắt để nói xấu; khiến cho hình ảnh của CSGT trở nên nặng nề trong cái nhìn của đa số dân chúng.
Thế rồi đại dịch Covid-19 ập đến. Thế rồi dịch bùng phát đợt 2 trên địa bàn cả nước. Thế rồi Tp HCM phải phong toả theo Ct16+. Và bắt đầu diễn ra một cuộc “di tản” của hàng vạn người dân tứ xứ từ Sài Gòn tìm cách trở về quê hương bản quán. Họ chủ yếu trở về quê bằng đường bộ, phương tiện chủ yếu là xe máy cá nhân.
Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Ban Giám đốc, Phòng CSGT Công an các tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng chủ động lên kế hoạch, tổ chức triển khai các phương án phân luồng từ xa, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch tại các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch và trên các tuyến giao thông.
Nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm khi người dân di chuyển, CSGT Công an các tỉnh cũng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, bảo đảm phòng, chống dịch và an toàn cho người dân khi di chuyển qua địa bàn.
Để hỗ trợ người dân về quê thuận tiện, an toàn, thông suốt, tránh ùn tắc giao thông, CSGT Công an các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình đã bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng dẫn đường bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển từ địa bàn giáp ranh.
Đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng cùng các nhà hảo tâm phát tặng miễn phí nước uống, đồ ăn nhanh, dựng lều bạt cho nghỉ ngơi, đảm bảo cách ly theo đúng quy định….
Sáng 25-7, Trung tá Phạm Hồng Hải - Trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn - Phòng CSGT (Công an Đà Nẵng) - cho biết đã hoàn tất việc bàn giao số người dân về từ TP.HCM bằng xe máy đi qua địa bàn cho lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế. Rồi từ đó, CSGT Thừa Thiên - Huế lại tiếp tục cho xe chuyên dụng dẫn đường để bà con về tiếp các địa phương Quảng Trị, Quảng Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ
Ngày 29.7, hơn 900 công nhân đang làm việc tại Đồng Nai chạy xe máy về các tỉnh ở Tây Nguyên được cảnh sát giao thông dẫn đường, hộ tống qua các chốt kiểm soát dọc đường làm nhiều người bất ngờ.
![]() Sài Gòn đang căng mình chống đỡ trước làn sóng Covid hung hãn chưa từng thấy khi có đến hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ... |
![]() Trước thực trạng xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong nhà máy, một số địa phương yêu cầu tạm ngừng sản xuất đối với các ... |
![]() Những “chiến sĩ” cứu nạn trên biển đang ngày đêm thầm lặng vvvượt bão, đối mặt với hiểm nguy để giành giật sự sống cho ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
