Vào những ngày cuối cùng của năm 2019 này, có quá nhiều sự kiện vui buồn lớn nhỏ khác nhau khiến người ta dường như lướt qua, thậm chí quên đi một vụ việc đau buồn: một cán bộ CA tỉnh Vĩnh Phúc đã chết đột ngột tại Thẩm mỹ viện mang tên Việt Hàn đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lý do chết thật là lãng xẹt và tức tưởi: do hút mỡ bụng. Làm đẹp - phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ đã trở thành một công việc hết sức bình thường của mỗi người, được xã hội công nhận là một nhu cầu chính đáng , được cộng đồng tôn trọng, tuy chưa đến mức cổ xuý. Nhưng, ở vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ này, ngoài những vi phạm về luật pháp, sự yếu kém về chuyên môn, sai sót trong thao tác kĩ thuật, nhầm lẫn trong sử dụng dược phẩm của Thẩm mỹ viện Việt Hàn (sẽ được các cơ quan chức năng điều tra và kết luận sau), thì vẫn có đôi điều cần nói ngay về cái chết này. Ở nhiều nước trên thế giới, vòng bụng của nhân viên cảnh sát là một quy định bắt buộc phải giữ theo tiêu chuẩn của lực lượng. Thậm chí có cả hình thức kỉ luật nghiêm khắc đến mức cho ra khỏi ngành nếu vòng bụng to quá khổ quy định. Ở ta thì chưa có quy định đó. Vậy nên, đâu đó trong các đơn vị CA, không hiếm gặp các nhân viên cảnh sát hay an ninh vẫn ôm cái bụng bự như “ông chủ hàng phở”, thực sự gây cản trở cho chính chủ nhân khi thực thi công vụ và cũng ít nhiều gây phản cảm với dân chúng khi tiếp xúc. Đối với lực lượng CA, ngay từ khâu tuyển chọn ban đầu để cho phép gia nhập lực lượng, vấn đề sức khoẻ, thể lực và ngoại hình đã rất được coi trọng và xem xét khắt khe. Khi đã phục vụ trong lực lượng rồi, thì vẫn luôn luôn có những bài tập võ thuật, TDTT bắt buộc, có những kì thi kiểm tra sát hạch nghiêm túc về sức khỏe và thể lực nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu. Nhưng, trong quá trình công tác, do đặc thù công việc hàng ngày, một số CBCS ngồi bàn giấy một chỗ không vận động liên tục, hoặc phải thức khuya nhiều), rồi do tuổi tác, thói quen sinh hoạt (lười vận động, không tập thể dục thể thao, uống nhiều bia rượu) hoặc có thể do một số tác động bệnh lý, dẫn đến không ít CBCS CA mắc bệnh bụng bự. Điều này là bình thường. Cái không bình thường là ở chỗ lực lượng CA cho đến nay vẫn không hề có một quy định chính thức, cụ thể nào về số đo vòng bụng tối đa cho CBCS. Vì thế, việc thả rông cái bụng bự nghiễm nhiên không bị coi là một vi phạm về lễ tiết, tác phong và thể hình của người công an, không bị ai ngăn chặn và chấn chỉnh. Và khi đã không có chế tài, thì việc ai bụng to ai bụng nhỏ chỉ là việc giữ hình ảnh của một cá nhân chứ không phải của toàn lực lượng, dẫn tới việc tuỳ nghi xử lý với vòng bụng của mình. Người xuề xoà hoặc lười chăm lo ngoại hình thì tặc lưỡi chấp nhận. Người lo lắng quan tâm vẻ đẹp ngoại hình thì tự lo làm giảm vòng bụng theo cách của mình, không một ai biết và được biết thế nào là kích thước tối đa vòng 2 ngoài chiều dài của cái thắt lưng da do ngành cấp phát. Một trong những CBCS tự lo cho ngoại hình của mình, mà chắc chắn không chỉ vì vẻ đẹp cá nhân, mà hẳn còn vì muốn đáp ứng tốt đòi hỏi về ngoại hình trong công việc chuyên môn của mình, chính là người cán bộ CA tỉnh Vĩnh Phúc, người vừa chết tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn hôm 27/12. Một cái chết như thế của đồng đội mình đã đủ sức báo động để lực lượng CA thấy cần phải nhanh chóng đưa ra những quy định chính thức về số đo tối đa cho vòng 2 của CBCS? Đã đủ để lực lượng CA cấp thiết đưa ra (hoặc bổ sung vào) các động tác TDTT chuyên ngành, những bài tập đủ tính khoa học và hiệu quả cho việc gìn giữ vòng 2 của CBCS toàn lực lượng luôn đủ, đúng và đẹp?
|
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
