![]() |
| Bắt Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm vì gian lận mua thiết bị chống Covid-19. Ảnh: T.N |
Tại sao họ dám làm việc ấy? Tại sao là lúc này?
Đó là những câu hỏi lùng bùng trong đầu người dân khi hay tin Giám đốc CDC Hà Nội cùng các cá nhân khác bị bắt về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể ở đây, báo chí đưa tin là do việc CDC Hà Nội mua hệ thống realtime PCR khoảng 7 tỷ đồng. Trong khi, một số nhà thầu cung cấp thiết bị này khoảng… 4 tỷ.
Ngay giữa lúc căng thẳng nhất, cả nước gồng mình vì dịch, họ vẫn có thể “ăn” nổi nhiều tỷ đồng. Mà một trong những kẻ ăn chặn đồng tiền ở đây lại là một trong những người đứng ở nơi trận tiền chống dịch của Hà Nội.
Sự thật này, với người dân thật khó nuốt!
Sao có thể nuốt nổi khi chúng ta đã chứng kiến người dân Hà Nội rồng rắn xếp hàng nhận từng kg gạo ăn từng ngày?
Sao có thể nuốt nổi khi chúng ta thấy những ông già, bà cả đã dùng những đồng tiền chắt chiu từ mớ rau tới tiền hậu sự để đồng lòng chống dịch?
Sao có thể nuốt nổi khi con người ấy đã được người dân tin yêu, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi đứng trong hàng ngũ lãnh cờ đầu chống dịch tại Hà Nội lại có hành vi 'vô liêm sỉ' tới nhường ấy?
Buồn, xót, phẫn nộ nhưng chúng ta vẫn phải đối diện. Phải nuốt cho trôi “miếng gân gà” sự thật ấy. Thậm chí, chúng ta sẵn sàng ủng hộ Bộ Công an và các cơ quan chức năng xử lý mạnh tay, mở rộng vụ án để tìm cho ra, tóm cho được những kẻ đang “ăn” giữa lúc đất nước gian khó.
Có kẻ ở trận tiền đã không gục ngã bởi Covid-19 những đã không thể vượt qua mùi tanh của đồng tiền. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng ta bỏ qua những thành tựu mà các cán bộ, y, bác sỹ Hà Nội đã làm được.
Cũng như việc, Bộ Công an tìm nhanh, diệt mạnh những “con sâu” trong hệ thống, không làm suy giảm niềm tin vào công cuộc chống dịch. Mà ngược lại, nó đang cho thấy quyết tâm cực lớn của Chính phủ trong việc thanh sạch bộ máy. Và hơn cả, động thái này thống nhất hoàn toàn với những gì Chính phủ thể hiện từ đầu dịch: Minh bạch, không lảng tránh, không tô hồng thành công, sẵn sàng nhìn vào những bất cập để khắc phục.
Và công cuộc nào cũng vậy, chúng ta sẽ vừa phải lo những khó khăn ngoại cảnh, vừa phải canh chừng và sẵn sàng xử lý những “con sâu làm rầu nồi canh” bên trong hệ thống.
Câu hỏi đặt ra: Sau ông Cảm đã hết chưa hay còn những ai? Mình ông Cảm và các bên vừa bị bắt có làm nổi việc này không?
Tôi tin, những câu hỏi này sẽ có hồi đáp sớm, bằng những hành động cụ thể của lực lượng chức năng!
Tính đến 7h sáng ngày 23/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,6 triệu người nhiễm virus ... |
Quy định đã rõ để nhà của công không thể biến thành “nhà của ông” nếu như chẳng có những biến hóa khôn lường và ... |
Cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22/4, Thủ tướng Chính phủ sẽ “chốt” lại phương án nên hay không nên tiếp tục giãn cách ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới
Đã đến lúc phải nhìn lại AI
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác
Sự lặp lại thú vị của lịch sử
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Động đất thì phải làm gì?
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
