![]() |
Hai mẹ con ngồi ở bến xe, chờ đến giờ lên xe về quê đón Tết. Ảnh Nguyễn Nga |
Thực tế, tại bến xe miền Đông của thành phố càng về chiều, lượng người dân lao động, công nhân đổ về bến càng cao. Sẽ không khó để chứng kiến cảnh người lao động ngồi bất kỳ ở đâu tại bến xe, mọi người ai cũng chỉ mong về quê sớm.
Trên khuôn mặt các anh chị em công nhân hiện lên vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được niềm vui, sự hạnh phúc khi được về quê đón Tết.
Chị Trần Mai Loan , quê Khánh Hòa, đang làm việc tại Khu công nghiệp Linh Trung 1 cho biết: "Hôm nay chị về quê ăn Tết, rất may là còn vé nên mua được ngay, vé năm nay không khan hiếm như mọi năm".
![]() |
Những gương măt mệt mỏi chờ được lên xe về quê tại bến xe miền Đông. Ảnh Nga Nguyễn |
"Mua vé xe năm nay cũng đỡ vất vả, nhưng đợi xe vẫn làm tôi mệt mỏi. Để kịp giờ xe chạy là 18 giờ 30 nên tôi đã đến sớm trước một giờ, nhưng nhà xe báo lùi lại nửa tiếng. Ngồi chờ tại bến xe khiến tôi sốt ruột.
Tết năm nay, về quê tôi dành thời gian cho gia đình và bản thân chứ không đi đâu chơi. Thời buổi kinh tế khó khăn nên tôi cũng hạn chế chi tiêu, về quê tôi cũng chỉ mua ít quà cáp, đồ Tết và quần áo cho con nhỏ." - Chị Loan chia sẻ.
![]() |
Ai cũng móng ngóng được lên xe về quê ăn Tết. Ảnh Nguyễn Nga |
Theo thông tin từ Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, hiện nay, vé xe về các tỉnh như giường nằm hay ghế ngồi tại bến xe trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều. Và hiện còn khoảng 40.000 vé đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Cao nguyên ... để phục vụ công nhân viên chức, người lao động có nhu cầu đi xe về quê.
Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận của PV Cuộc sống an toàn về không khí tại bến xe khách của TP. Hồ Chí Minh:
![]() |
Mọi người mệt mỏi chờ đợi, ngồi vật vờ tại bến xe . Ảnh Nga Nguyễn |
![]() |
Người phụ nữ ngủ gục bên đống đồ vì chờ đợi, các anh chị quá mệt mỏi giữa buổi chiều nắng nóng tại bến xe. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() |
Chờ đến giờ lên xe, nhiều người cùng con ăn tạm bánh mỳ đỡ đói. Ảnh Nga Nguyễn |
![]() |
Dù mệt mỏi vì chờ đợi nhưng nghĩ đến về quê mọi người cũng thấy ấm lòng. Ảnh Nga Nguyễn |
![]() |
Quanh điểm đậu xe, khu vực nhà chờ luôn đông nghịt người lao động chờ xe để về quê. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() |
Cửa soát vé của bến xe miền Đông hoạt động hết công suất. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() |
Từng gia đình người lao động đã rời thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết chiều 28 tháng Chạp. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() |
Các bạn trẻ, trong lúc đợi xe về quê chỉ biết làm bạn với điện thoại. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() |
Hai bà cháu trở về quê tại Bình Thuận, còn bố mẹ cháu nhỏ tối nay sẽ chạy xe máy về, họ làm công nhân ở Đồng Nai, hết ngày hôm nay mới được nghỉ Tết. Cậu bé, khá vui và phấn khích khi được đi cùng bà. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() |
Thành phố đã lên đèn, nhưng người lao động, người dân từ khắp nơi của thành phố đổ về bến xe ngày càng đông, để trở về quê đón Tết. Ảnh Nga Nguyễn |
![]() |
Cổng bến xe miền Đông càng về tối, càng trở nên đông nghịt người về quê hơn. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() |
Tại bến xe miền Tây buổi tối vẫn đông đúc người mua vé xe về quê. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() |
Bến xe miền Tây chiều 22/1, rất đông người mua vé về quê vào ngày mai. Ảnh: Nga Nguyễn |
![]() Một mùa xuân nữa lại đến, một cái tết sum vầy lại về trên khắp mọi miền đất nước. Công nhân đang làm việc trên ... |
![]() Ngày đi làm cuối cùng của năm cũ thật nhiều điều khó tả, đó không chỉ là sự hối hả của dòng người tấp nập ...
|
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
