Cụ thể, clip ghi lại sự việc một chủ chó đã hành hung người tại một tòa chung cư ở phường Phú Nhuận, Quận 7 (TP.HCM) vào tối 2/2. Thời điểm đó, anh D (sinh năm 1989) dẫn con vào sảnh chờ thang máy ở chung cư. Lúc này, con chó của anh Đ.T. V (sinh năm 1995) tiến gần lại con trai anh D trong trạng thái không rọ mõm, không xích.
Con anh D hoảng sợ, anh D liên tục nhắc nhở anh V đưa con chó ra chỗ khác, giữ khoảng cách an toàn với con anh. Tuy nhiên, anh V không có bất cứ động thái nào can thiệp. Ở tình huống cảm thấy nguy hiểm cho con, anh D đã dùng chân đẩy con chó ra.
Lập tức, V xông vào đánh anh D với những động tác mạnh và thô bạo. Ngoài ra, V không ngừng miệt thị, dọa nạt anh D trước khi bỏ đi.
Sau đó, anh D đã lên trình báo công an, đi khám nghiệm thương tích và yêu cầu khởi tố V. Và mới nhất, UBND TP.HCM đã yêu cầu Quận 7 xác minh thông tin, đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi của V nếu đúng như những gì báo chí, mạng xã hội phản ánh.
Với những diễn tiến như hiện tại, chắc chắn, vụ việc mau chóng được sáng tỏ. Đồng thời, vụ việc “yêu chó, đánh người” cũng chóng khép lại như một trường hợp lẻ loi, cá biệt. Song, câu chuyện sẽ còn để lại nhiều vấn đề còn nguyên nhức nhối.
Đơn cử như việc nuôi chó mèo, tiêm chủng cho chó mèo và rọ mõm chó… trong chung cư. Đây vẫn là phần trống của pháp luật cũng như các nhóm thực thi. Pháp luật hiện hành mới có quy định với gia súc, gia cầm ở chung cư. Đồng thời, các đội bắt chó thả rông với thành phần là cán bộ địa phương cũng mới hoạt động ở các con hẻm, ngõ phố chứ chưa thể can thiệp vào chung cư.
Tất cả quy ước hiện thời đều do từng cộng đồng dân cư của từng tòa nhà tạo thành. Ở đó, với những sở thích, cá tính khác nhau, việc tìm tiếng nói chung về việc nuôi chó mèo là rất khó. Chưa kể, các cá thể trong cộng đồng tòa nhà nhiều khi cũng tảng lờ “hương ước” chung mà ban quản lý rất khó để phạt hay đưa ra các biện pháp nắn chỉnh hành vi.
Điều này đòi hỏi luật cũng như quản lý nhà nước cần tạo mỏ neo, tạo “xương sống” để những cộng đồng ở chung cư có cái để “bám vào” mà cùng xây dựng những thỏa thuận cũng như mức phạt. Đồng thời, việc nuôi chó mèo có nhiều tác dụng nhưng vấn đề nhức nhối đặt ra là ý thức của một vài chủ vật nuôi.
Những con chó không rọ mõm, những con mèo chưa tiêm phòng thả rông không phải chỉ là thách thức với riêng anh D trong việc bảo vệ con mình. Vấn đề nuôi động vật thiếu ý thức như vậy còn chứa đựng những ẩn họa rất lớn với cộng đồng lớn nói chung và những cộng đồng nhỏ như cư dân chung cư nói riêng.
Những cú đánh của V giáng vào anh D sẽ để lại vết hằn mãi mãi trong ký ức con anh D. Đó là nỗi cay đắng khi thấy bố bị đánh. Nhưng cũng là niềm biết ơn khi bố đã nỗ lực để bảo vệ mình.
Và nữa, những cú đánh ấy là hồi chuông cảnh tỉnh gay gắt về sự nguy hiểm của súc vật không được chủ vật nuôi quan tâm đúng mức. Hơn thế, nó còn cảnh báo cả về sự manh động, thiếu suy nghĩ của một số người khi cảm thấy vật nuôi bị xâm phạm bất chấp bối cảnh đó là cú hẩy chân tự vệ.
Rồi đây, chắc chắn V sẽ chịu những hình phạt thích đáng. Nhưng người dân cần hơn thế. Đó là những văn bản quy phạm để người bố trong vụ việc không phải “quyết đấu” rồi bị đánh khi thấy con mình gặp nguy hiểm khi đối mặt với con chó dữ.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Trong hàng loạt cuộc họp, hội nghị, hội thảo… bàn cách “giải cứu” và “chữa bệnh nan y” cho thị trường bất động sản, hết ... |
![]() Trước, trong và sau Tết, người ta bàn nhiều đến tác hại của rượu bia mà ít nói về thuốc lá. Cũng đúng, hiểm hoạ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
