Kinh tế - Chính sách

Xin đừng “hạ bệ” Nhà hát Lớn!

AN VINH
Tác giả: AN VINH
Tôi dùng chữ “hạ bệ”, vốn xưa nay chỉ dùng cho việc hạ thấp ý nghĩa, thanh danh của một thần tượng trong trường hợp này, để muốn nhấn mạnh rằng Nhà hát Lớn Hà Nội cũng chính là một thần tượng về kiến trúc và văn hoá trong lòng người dân Thủ đô và cả nước từ hàng trăm năm nay, là biểu tượng mang nhiều dấu ấn lịch sử khó phai mờ của khu vực trung tâm Thủ đô trong lòng tất cả những ai yêu quý Hà Nội.

Câu chuyện “hạ bệ” Nhà hát Lớn mới manh nha trên giấy, nhưng cần thiết phải có ngay những tranh luận phản biện một cách xây dựng và tích cực, để cho việc đó sẽ không bao giờ diễn ra, tôi mong là như vậy.

Chuyện rằng, vừa mới chiều qua 26/5, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết Bộ đang lập phương án nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Hùng cho biết, thì hồi tháng 2 năm nay, Chính phủ có giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, báo cáo về chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại, trở thành điểm du lịch, quảng bá hình ảnh các dân tộc Việt Nam; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ đã họp bàn, xem xét các phương án, trong đó có việc lựa chọn địa điểm. "Chúng tôi đề xuất nghiên cứu phương án xây nhà hát mới ngay sau Nhà hát lớn Hà Nội hiện nay", ông Hùng nói và cho hay dù chưa có ý tưởng cụ thể, công trình mới sẽ xứng tầm là nhà hát quốc gia.

"Nguồn lực xây nhà hát đã có bởi Chính phủ sẵn sàng ủng hộ", Bộ trưởng Hùng nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận vị trí được xem xét xây Nhà hát các dân tộc Việt Nam sẽ gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng bởi đây là vị trí "đất vàng" trung tâm của Thủ đô.

Xin đừng “hạ bệ” Nhà hát Lớn!
Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: IT

Thực ra mấu chốt của vấn đề xây nhà hát mới không phải là tiền, không phải là “đất vàng”, mà là tính thẩm mỹ, tính tổng thể cảnh quan, sự hài hoà quy hoạch kiến trúc của khu vực này, sự cần thiết hay không một nhà hát nữa ở giữa trung tâm Thủ đô.

Trước tiên là nói về cảnh quan kiến trúc. Rất nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng, tốt nhất là trong nội đô đừng xây gì chen thêm nữa để làm hỏng cảnh quan môi trường hài hoà của một Thủ đô văn hiến và đáng sống đã có. Cảnh quan nơi đây là những kiến trúc cổ, nếu đặt một công trình kiến trúc hiện đại vào sẽ không ăn nhập hài hòa. Nếu cùng kiểu kiến trúc thì không có dấu ấn riêng. Nếu kiến trúc hiện đại thì lại không phù hợp, phá vỡ cảnh quan cổ kính xung quanh Nhà hát Lớn và kiến trúc của chính Nhà hát Lớn.

Mà không hiểu tại sao lại cứ phải chen chúc vào một góc trung tâm thành phố như vậy? Hà Nội đã quá nghẹt thở.

Nếu muốn, thì đề nghị xây dựng nhà hát xa ra, như ở hai bên sông Hồng , hay ở các khu vực ngoại thành Hà Nội. Tóm lại là nên chọn địa điểm khác. Nhà hát Lớn đã là một biểu tượng của Hà Nội qua nhiều năm và cũng không có nhiều không gian trống xung quanh công trình này. Thiết nghĩ công trình mới phải có dấu ấn riêng của thời đại mới và không cạnh tranh trực tiếp với biểu tượng lịch sử này.

Về sự cần thiết, thiết thực của công trình nhà hát mới, các ý kiến của dư luận đều cho rằng, Nhà hát Lớn còn chưa dùng hết, xây thêm nhà hát làm gì, lãng phí. Hai cái nhà hát nằm ngay cạnh nhau để làm gì khi chính Nhà hát Lớn còn chưa xài hết công suất?

Việc xây dựng thêm 1 nhà hát quốc gia ngay bên cạnh nhà hát thành phố là quá lãng phí vì nếu cần tổ chức sự kiện gì tại đây thì đã có nhà hát lớn đảm nhiệm. Thứ 2 là vị trí dự kiến xây dựng nằm tại khu đất vàng sẽ khiến chi phí giải phóng mặt bằng bị đội lên “con số thiên văn”. Thứ 3 là trong khu vực trung tâm Hà Nội đã quá chật chội, ngược với chủ trương giãn các trung tâm hành chính ra khỏi trung tâm để giảm tải khu vực nội đô.

Kinh tế đất nước đang khó khăn, người lao động đang mất việc làm nhiều, việc đề xuất xây dựng các công trình hoành tráng hiện nay như nhà hát là không phù hợp, nên đưa ra vào thời điểm thích hợp thì tốt hơn. Có thể tạm thời hạn chế đầu tư các công trình văn hóa trong vài năm để tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông nhằm mục đích phát triển kinh tế. Khi kinh tế phát triển thì đầu tư các công trình văn hóa cũng chưa muộn. Hiện tại, chỉ mong tập trung nguồn vốn vào tái thiết mở rộng đường sá, kênh cống, quy hoạch lại hẻm và đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, xây trường học cho trẻ em đang thiếu chỗ học ở khắp các quận trung tâm Hà Nội.

Hãy nghiên cứu kỹ, tránh tình trạng xây xong bỏ phí ở đấy không ai vào, gây thất thoát lãng phí lớn.

Hiện có Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô. Nhà hát các dân tộc xây luôn ở đó là phù hợp, vừa rộng rãi, phục vụ du lịch, vừa có chỗ cho 54 dân tộc ca hát. Cho nên, xin hỏi lượng khách dự định sẽ đến nhà hát sắp xây là bao nhiêu. Nhà hát lớn hiện nay bao nhiêu đêm biểu diễn, công suất từng đêm là bao nhiêu, chưa kể đến Cung Văn hóa Việt Xô .

Tự hỏi xem Hà Nội có thiếu chỗ diễn không? Nào Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị quốc gia, nhà hát chèo, một loạt các nhà hát khác, … đã dùng hết công suất chưa mà xây nhà hát mới. Muốn xứng tầm, quảng bá hình ảnh dân tộc, thu hút khách du lịch thì phải xây dựng được đội ngũ đạo diễn, diễn viên, các vở kịch, các buổi diễn hay mang tính dân tộc đúng nghĩa . Chứ không thể thu hút mọi người đến ngắm nhà hát rồi không có buổi diễn nào cả. Nhà hát chỉ là vỏ ngoài, buổi diễn mới là cái cốt lõi thu hút người ta đến xem.

Cái trung tâm chèo ở Huỳnh Thúc Kháng hay tuồng gì đó ở Kim Mã nữa, có thấy mấy khi tổ chức sự kiện gì đâu mà giờ xây thêm làm gì. Chưa kể Nhà hát các dân tộc lại không cần thiết vì hầu hết trong văn hoá các dân tộc làm gì có chuyện biểu diễn trong nhà, toàn phải giữa núi rừng thiên nhiên bạt ngàn mới phù hợp.

Sao cứ phải quận trung tâm, sao cứ phải nhồi nhét kiến trúc? Tại sao không chia sẻ cơ hội đó cho các vùng ven, để góp phần tăng tốc đô thị hoá các vùng ven này? Rất nên phân bổ ra, không nên tập trung về một chỗ để phát triển văn hóa các vùng (ví dụ như đặt gần khu vực Hà Đông, Mễ Trì, Tây Hồ chẳng hạn) vừa đỡ tiền giải phóng mặt bằng, vừa có không gian để quy hoạch, vừa phân bố được khả năng được hưởng thụ văn hoá văn nghệ của đông đảo quần chúng Nhân dân, nhất là người lao động nghèo thu nhập thấp hiện nay.

Hãy sử dụng cho tốt các công trình văn hóa lớn hiện có của Thủ đô, trước khi định làm dự án mới. Hãy để cho thế hệ sau được nhìn thấy di sản kiến trúc hoàn chỉnh như chúng ta đang được thấy bây giờ. Hãy nghiên cứu xây nhà hát mới ở một địa điểm nào đó để tương lai nó là điểm nhấn, là bộ mặt của Hà Nội hiện đại, để mọi người dân Thủ đô và cả nước đều cảm thấy tự hào.

Đó là mong mỏi và khuyến nghị của nhiều bạn đọc, của cá nhân người viết bài báo này xin trân trọng gửi tới lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch. Đó cũng là tâm nguyện của tất cả những ai yêu quý Thủ đô, mong sao đừng để một thần tượng văn hoá lịch sử và kiến trúc thân thương và tốt đẹp của họ sẽ không bị “hạ bệ”.

Mong lắm thay!

Nhà hát Lớn Hà Nội từng có tên là Nhà hát thành phố, được khởi công năm 1901, do kiến trúc sư Broyer, Harley và François Lagisquettheo thiết kế theo phong cách tân cổ điển, dựa trên mẫu Nhà hát Opéra Garnier (Pháp).

Đây là công trình văn hóa tiêu biểu, có giá trị về thẩm mỹ, quy mô xây dựng lớn (khoảng 900 chỗ ngồi). Nhà hát lúc đó được sử dụng là nơi biểu diễn các loại hình nghệ thuật cổ điển như opera, nhạc thính phòng, kịch nói, phục vụ cho tầng lớp quan chức, thượng lưu người Pháp và một số ít người Việt giàu có.

Hiện nay, Nhà hát Lớn Hà Nội là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn, địa điểm nổi tiếng của Hà Nội, được nhiều khách du lịch yêu thích.

AN VINH

Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.

"Buy me a coffee”

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

Kinh tế - Chính sách

Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Sau phiên đầu tràn đầy hứng khởi trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VinFast (VFS) quay đầu giảm gần 19% trong ngày 16/8, giá trị công ty xuống dưới 70 tỷ đô so với 85 tỷ của ngày đầu tiên. Chuyện trên bình thường và chẳng có gì lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế nhưng phần nào giúp chúng ta hiểu rằng sân chơi ấy không dễ chịu như nhiều người tưởng trong lúc phấn khích.
Mỹ Anh

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chia sẻ quan điểm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, tinh thần của thành phố sẽ “giữ ổn định” quận Hoàn Kiếm
Hà Phan

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Giá gạo thế giới tăng, không ít doanh nghiệp đã “thừa thắng xông lên” đẩy nhanh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công thương khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”!
Quốc Thắng

Ba con số thiếu chủ ngữ

Giữa lúc đang thiếu giáo viên trầm trọng thì nhiều cử nhân sư phạm diện cử tuyển vẫn chưa được bố trí việc làm, hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn thất nghiệp và hàng nghìn giáo viên rời khỏi ngành.
Hà Phan

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội

Đời công nhân cạo mủ chúng em vất vả lắm! Dậy từ nửa đêm, lúc 1-2 giờ sáng, có khi sớm hơn. Cái mủ cao su lạ lắm, trời càng lạnh, càng có sương thì mủ càng ra nhiều. Cho nên người mình lạnh cỡ nào thì mình càng mừng cỡ đó. Sản phẩm nhiều thì được nhiều tiền công anh ạ! Nếu được phát biểu trước bác Huệ, em sẽ nói về đời công nhân cạo mủ cao su. Công việc cực nhọc nhưng lương thấp quá!

Văn hóa - Xã hội

Mỹ Anh

Mong ước đầu năm học

Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin kỳ vọng cùng bộn bề vấn đề đối với thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Hà Phan

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Giữa tháng 9/2021, khi TP.HCM đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị “mở cửa” thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế lúc đó - người sắp ra tòa
An Vinh

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Hôm nay, 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trước hết, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang và đã từng công tác trong lực lượng những lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất từ đáy lòng mình.
Mỹ Anh

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

Bộ phim Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử với những biến động của lịch sử nước Mỹ và thế giới.
Hà Phan

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học

Vừa tốt nghiệp THPT, Trung Hiếu tại Thái Bình lập tức nộp hồ sơ vào trường nghề công nghệ ô tô, bỏ xét tuyển đại học.

Môi trường - Sức khỏe

Quốc Thắng

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Tin dồn dập về dòng Mekong sạt lở mấy ngày qua khiến cho bất cứ ai quan tâm đến môi trường đều cảm thấy lo ngại. Lo ngại vì nguyên nhân được phân tích
Mỹ Anh

Vụ bắt cóc 20 giây

Một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra giữa ban ngày, tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) vừa diễn ra hôm qua. Sáng nay, con tin đã được giải cứu an toàn, nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các clip ghi lại tình tiết gây án khiến người xem không khỏi lạnh gáy.
Mỹ Anh

Tang thương Phố Núi

Tai nạn thảm khốc đã gây chấn động với giới bóng đá và tạo nên một không khí tang thương Phố Núi - khi những nạn nhân vắn số đều là gương mặt thân quen của làng bóng đá.
Quốc Thắng

Bằng chứng F

Trên khắp đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu con người mang nỗi đau chất độc màu da cam. Nhưng bằng chứng về mối liên hệ vẫn là thứ đi
Mỹ Anh

Vụ sạt lở do… “nhân tai”

Trong khi câu chuyện về vụ sạt lở ở vườn sầu riêng tại Lâm Đồng vẫn còn nóng hổi, một vụ sạt nhỏ, với dòng nước nhấn chìm hàng loạt xế sang đã xảy ra ở Sóc Sơn (Hà Nội). Sau vụ việc, hình ảnh trên các mặt báo được chụp tại địa bàn mới thấy, hàng loạt homestay mọc lên như nấm, ngay giữa rừng phòng hộ.

Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Chúng ta đã qua “cơn choáng” trước những màn ra mắt khủng khiếp của AI. Các khóa học AI, các mô hình AI ứng dụng vào công việc đang được triển khai ào ạt. Giờ là lúc thực tế nhất, rõ ràng nhất về giá trị thực sự của AI.
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Trào lưu dùng AI biến người từ những đặc điểm nhận dạng liên quan tới công việc thành những hình ảnh con búp bê, những món đồ chơi thu nhỏ gây “bão mạng”. Không chỉ là trò đùa để cười rồi quên, một trong những trào lưu đầu của làn sóng AI này đang gợi mở nhiều điều.
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên kẹo rau giờ trở nên đắng ngắt với Quang Linh vlogs, Hằng Du Mục và cả Thùy Tiên.

Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

50 năm trước, ngày 7/4/1975, từ Tổng hành dinh trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký bức điện khẩn được coi là "mệnh lệnh lịch sử" gửi các cánh quân đang tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.”
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Cuộc thi "Vua nem chua" gây tranh cãi xảy ra vào ngày 30/3 tại Công viên Tuổi Trẻ, TP Hòa Bình, khi Hợp tác xã Thực phẩm Chiển Hướng tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm nem chua mà không được cấp phép.
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Gần 6 triệu lượt người xem 2 phiên livestream tranh cãi về chuyện tình ái của một streamer đã khiến dư luận bùng nổ. Nhưng đằng sau “cú nổ” ấy không phải là chuyện “anh kia cặp với chị này” mà là đỉnh điểm của sự vô bổ tới ngớ ngẩn của giải trí mạng.
Động đất thì phải làm gì?

Động đất thì phải làm gì?

Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào hôm qua (28/3) đã ảnh hưởng tới hàng loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất của Đông Nam Á, trong nhiều năm.
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Bà Nguyễn Thị Nguyệt- chủ nhân của tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách- vừa được tuyên thắng kiện trong vụ việc bà khởi kiện Công ty Xổ số Huế. Bà được nhận thưởng 2 tỷ đồng, đồng thời, Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí.
Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.
Xem thêm