![]() |
Hải Phòng thành lập 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các điểm giáp ranh tỉnh Hải Dương. Ảnh MD (Lao động) |
Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và đổi thay liên tục của tình hình thì đỏ hay xanh nhiều khi cũng chỉ là tương đối, không nên quá đáng mừng hoặc quá lo. Chỉ có “vùng cấm” trong tư duy phòng chống Covid mới đáng ngại cho tất cả.
Cuối tuần qua, UBND TP.HCM thông báo TP.HCM đã đạt cấp độ 1 (vùng xanh) của dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Gần 10 ngày qua, TP.HCM chỉ trên dưới 450 ca nhiễm mới/ngày, chưa bằng 1/10 so với những ngày cao điểm. Điều đáng ghi nhận cho thành phố từng có những tháng ngày vật vã với dịch bệnh là số ca tử vong đã giảm dưới 20/ngày. Những con số đáng mừng đó là thành quả của hơn nửa năm trời ròng rã nỗ lực, quyết liệt và tìm mọi cách ngăn chặn Covid 19 hoành hành.
Giờ đây vùng xanh hay cao hơn nữa có lẽ cũng chỉ là tương đối, khi dịch bệnh vẫn phức tạp và tại nhiều tỉnh, thành, Covid vẫn tăng giảm thất thường. Khi mà vắc xin đã phủ mũi 2 trên 80% dân số thì riêng TP.HCM đã vượt 90%. TP.HCM cũng đang vào đợt cao điểm của mũi thứ 3, hệ thống y tế ngày càng cải thiện, có kinh nghiệm, thuốc đặc trị về nhiều, trang thiết bị khá hơn,... thì Covid đang dần như bệnh đặc hữu. Không chủ quan, vẫn phải 5K, tuy nhiên vùng xanh lâu dài không còn là ảo tưởng ở thành phố lớn nhất nước này.
Trong khi đó, Hà Nội đã xấp xỉ 3.000 ca/ngày và nhiều tuần đứng đầu cả nước! Nhưng điều đó không quá đáng lo vì tỉ lệ phủ vắc xin rất dày và ca tử vong không đáng kể. Riêng Hải Phòng, dù đã công bố vùng đỏ toàn thành phố với những biện pháp phòng, chống dịch gắt gao hơn nhưng cũng chỉ trên dưới 1.000 ca/ngày và số tử vong cũng khá ít. Tình hình trên quả là không thể coi thường nhưng cũng chẳng quá e sợ hoặc nghĩ về viễn cảnh u ám hơn.
Thật ra, Hải Phòng chưa đến mức phải xếp vào vùng đỏ! Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho hay: "Theo kết quả cập nhật các ca nhiễm mới từ CDC Hải Phòng, tình hình dịch tại địa phương đang có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều ngày qua, ngành Y tế ghi nhận nhiều ca trong cộng đồng. Do đó, chính quyền quyết định nâng cấp độ dịch toàn thành phố ở cấp độ 4 (vùng đỏ), mức nguy cơ rất cao. Tỷ lệ ca nhiễm trên dân số của Hải Phòng hiện nay không cao. Mấy ngày qua chỉ dưới 1.000 ca F0. So với quy chuẩn chung, chưa đến mức phải áp dụng "vùng đỏ" cho toàn thành phố!".
Lo xa là tốt, phòng ngừa để bà con có một cái Tết an toàn thì cũng nên “hy sinh” ít nhiều trong lúc này. Nhưng cực đoan đến “cấm đoán” vô lý như một số nơi hiện vẫn đòi cách ly người về từ TP.HCM hay “vận động” bà con không về quê ăn Tết thì quả là “vùng cấm” không nên có!
Chính phủ đã thực thi Nghị quyết 128 từ hơn 3 tháng nay với “bình thường mới” tại sao vẫn tư duy cũ? Nhà nước đã nỗ lực tiêm hàng trăm triệu mũi vắc xin để làm gì, khi vẫn muốn “ngăn sông cấm chợ”?
Tôi đọc được những dòng cay đắng này trên báo Tuổi trẻ: “Những ngày cuối năm, tôi liên hệ với người thân ở Hương Khê - Hà Tĩnh để hỏi quy định liên quan phòng, chống dịch đối với người Hà Nội về đón Tết thì được biết, phải cách ly tại nhà 7 ngày đối với người về từ vùng cam, vùng đỏ. Còn từ vùng xanh về thì theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Chưa tin lắm với quyết định có vẻ lạ này, tôi nhờ người thân đi hỏi lại chính quyền cho chắc thì họ cũng xác nhận như vậy. Cuối năm tất tả về quê, nhưng cách ly tới 7 ngày thì cũng là lúc hết Tết. Đây là quy định cho thấy sự bị động lẫn sợ hãi của chính quyền. Cả nước sống chung với virus, nhưng nhiều nơi lại chọn cho mình "ốc đảo”.
"Ốc đảo" như thế vẫn còn, bị động và sợ sệt như thế không phải ít ở những “vùng cấm” bất chấp quy định chung và tình cảm riêng. Hai năm trời cả nước ròng rã chống dịch với bao mất mát, chia ly và Tết Nhâm Dần đang được trông đợi như niềm vui hiếm hoi, sum vầy hiếm có. Tình cảm thiêng liêng ấy nên được tôn trọng dù là vùng xanh hay vùng đỏ và những "vùng cấm" phải bị loại bỏ trong “bình thường mới” và thay vào đó là “thích ứng an toàn”. Đó cũng là cách mà chúng ta chung sống với Covid ở năm Nhâm Dần 2022 chứ không thể là lựa chọn nào khác.
![]() Lâu nay người ta hay nói “Hà Nội không vội được đâu”, ý ngầm chê trách một cách hài hước sự chậm trễ, lề mề ... |
![]() Dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp trong 10 ngày gần đây, việc truy vết, xét nghiệm được Hà Nội áp dụng ... |
![]() Quyết định cách ly tại nhà người đến từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai và F1 ở HN nếu muốn ở tại gia trong ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
