Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19 Ai không đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19? Mở thêm cửa đón vắc xin sớm vào! |
![]() |
Công ty Cổ phần Dược sinh học Nanogen (Công ty Nanogen) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin cấp phép khẩn cấp vắc xin NanoCovax. |
Đây là lý do Nanocovax gửi kiến nghị thẳng lên Thủ tướng “Dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Nano Covax đạt 99,4%. Nếu so sánh với các loại vắc xin khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Dù vậy, giá bán dự kiến hiện đang thấp nhất thế giới, chỉ với 120.000 đồng/liều. Dựa trên kế hoạch và năng lực hiện tại, công ty dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều đến tháng 12-2021 và 100 triệu liều vào năm 2022”
Còn những dòng sau là “thận trọng” của ông Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế): Kiến nghị cấp phép vắc xin Nano Covax là 'nóng vội, chưa đầy đủ dữ liệu khoa học'. Một loại vắc xin muốn được cấp phép sử dụng phải đảm bảo 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ. Và vắc xin Nano Covax nghiên cứu dù có tính sinh miễn dịch tốt nhưng chưa đủ cấp phép khẩn cấp.
Tranh cãi ấy kết thúc thế nào, kết cục ra sao và quyết định cuối cùng ai sẽ đúng thì có lẽ phải hạ hồi phân giải. “Nôn nóng” của Nanocovax nếu không còn động cơ nào khác thì có thể hiểu được họ đang muốn nhanh chóng góp phần vào cuộc chiến chống Covid 19. Còn Bộ Y tế, nơi lo sức khỏe cho toàn dân chắc chắn cũng không thể mạo hiểu sức khỏe dân chúng khi những dữ kiệu khoa học, tiêu chuẩn y khoa chưa được đáp ứng đầy đủ.
Nhưng dù nhìn dưới góc nào và chiều hướng sẽ ra sao thì có lẽ chẳng người Việt nào lại không mong có vắc xin của chính đất nước mình. Không chỉ vì để mang trọng trách như những ngôn từ đao to búa lớn hay “quá đỗi tự hào” hoặc dùng hàng nội mới yêu nước mà có vắc xin Made in Viet Nam, chúng ta mới có thể tự chủ trong cuộc chiến này.
Bạn bè viện trợ vẫn quý, mua bán sòng phẳng lúc khó khăn này vẫn cần trân trọng nhưng tự mình làm ra, tiêm cho dân mình và chẳng phụ thuộc vào ai lại càng nên khuyến khích, ủng hộ và trân quý hơn.
Có thể còn những nghi ngại, thậm chí ngờ vực và có thể chờ đợi một thời gian nữa để những con số chứng minh trên thực tế nhưng “dám đi mới thành đường” dù con đường ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng hay đưa tất cả về đích. Giờ đây, dân chúng chỉ mong rằng những con số trong kiến nghị, năng lực trong báo cáo và giá thành 2 bát phở như thế không phải làm đẹp mắt nhau và chỉ tồn tại trên giấy.
Khi vắc xin nội không chỉ riêng của Nanocovax đã thành vắc xin phòng Covid được ưa chuộng, tiêm đại trà thì chẳng những Việt Nam an toàn về nguồn cung và lâu dài hơn, nếu chẳng may có dịch bệnh nào đó, lo ngại cũng không như dịch này. Vắc xin nội có mặt và dùng tốt chắc chắn sẽ đem đến cho dân chúng yên bình thật sự mà còn cả cảm giác tin tưởng cùng ý nghĩa tinh thần tốt hơn.
Đã không ít lần, nhiều sản phẩm nội “Không thể tin nổi” sau lần ra mắt hiếm hoi hoành tráng ầm ĩ rồi chìm dần vào quên lãng để lại những ngờ vực đáng tiếc và định kiến khó phai. Nhưng lần này, khi mà sức khỏe hàng chục triệu dân ít nhiều đặt vào vắc xin nội thì tôi vẫn muốn tin rằng mình không phải thất vọng bởi chẳng lẽ ai đó lại muốn dùng điều này quảng bá hay muốn nhân danh cái gì đó sao? Không có gì chắc chắn hay an toàn 100% nhưng có thứ để đợi chờ vẫn hơn vô vọng…
![]() Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang vừa đăng thông báo tuyển trên 32 nghìn lao động ở nhiều vị trí, ngành nghề. ... |
![]() Sau gần 1 tháng tự cách ly trong phòng trọ, chị Trạc Thị Tình (công nhân ở Công ty TNHH Luxshare – ICT, KCN Vân ... |
![]() Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã nghĩ ngay đến việc cứu đói cho công nhân khi phải cách ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
