
Cụ thể, theo kết luận điều tra ban đầu, vào chiều 16/3/2025, tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Ngọc (41 tuổi) lái xe Mercedes đã gây tai nạn nghiêm trọng. Do nhầm lẫn chân phanh với chân ga, khi đèn giao thông chuyển đỏ, cùng với việc đi sai làn dành cho xe máy và có nồng độ cồn vượt mức cho phép (0,664 mg/l khí thở), Ngọc đã tông vào 10 xe máy đang dừng chờ.
Vụ việc khiến chị H.T.T.T. (28 tuổi) tử vong vì chấn thương nặng, 8 người khác bị thương, trong đó đa số đã xuất viện. Công an xác định Ngọc vi phạm quy định giao thông, khởi tố và tạm giam với tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, đồng thời tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.
Theo thông tin cập nhật từ các báo, lực lượng chức năng cũng phát hiện trên xe Ngọc một lá thư với nội dung tiêu cực. Đồng thời, chị này cũng có dấu hiệu sững sờ, hoảng hốt sau khi gây ra tai nạn.
Ngọc đã bị khởi tố bắt tạm giam. Những sai lầm từ những hậu quả nghiêm trọng của Ngọc sẽ được pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng bài học từ câu chuyện của Ngọc là điều mà chúng ta có thể rút ra.
Đầu tiên là uống rượu giải sầu, đây là thói quen của nhiều người mỗi khi hệ thần kinh quá tải trước những thông tin, cảm xúc tiêu cực. Thực tế, về mặt cảm giác, uống rượu, bia khiến chúng ta cảm thấy trùng lại đôi chút. Nếu ngồi uống và tâm sự cùng bạn bè, những gánh nặng tạm thời cũng nhẹ gánh. Nó như “thuốc khẩn cấp” trong tình huống chán nản suy kiệt nhưng không có tác dụng lâu dài.
Vì có uống bao nhiêu, có nói thế nào thì những vấn đề trong cuộc sống vẫn còn nguyên đấy. Chưa kể, trong cơn say, với tâm trạng tệ, rất nhiều người đã đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Và nữa, lâu dài thành thói quen, việc cứ tâm trạng là uống rượu sẽ khiến con người lệ thuộc vào bia rượu. Đây là một trong những nguồn cơn gây nghiện.
Nhưng hãy tạm gạt những thứ sâu xa của thói quen uống rượu giải sầu, trong trường hợp của Ngọc, cô nhậu khi lòng rối bời và trực tiếp lái xe. Đây dường như là sai lầm kép. Uống rượu đương nhiên là không nên lái xe- điều này đã được pháp luật quy định. Nhưng trong hơi men cùng tâm trạng chán nản, việc lái xe trở nên rủi ro hơn bao giờ hết bởi đầu tài xế không tập trung vào đường được.
Việc đạp nhầm chân phanh thành chân ga, đi sai làn đường, khiến chiếc xe lao cắt qua giao lộ giữa đèn đỏ đâm vào các xe trên đường kéo tới 50m mới dừng lại được là hệ lụy rất đáng buồn. Đằng sau cú đâm của chiếc “xe điên” trong cơn say và “rối bời” của nữ tài xế là một mạng người với nhiều người bị chấn thương.
Hậu quả vô cùng nghiêm trọng với cả nạn nhân và nữ tài xế. Đến lúc này, khi ngồi trong nhà tạm giam, đã tỉnh táo, Ngọc sẽ thấy những nỗi buồn của mình lúc nâng chén nó nhỏ bé chừng nào.
Và nếu biết kiểm soát bản thân trước khi nâng chén hay cầm lái lúc say, hẳn nhiên, cuộc đời cô cùng người xấu số kia chắc chắn sẽ khác.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết Uống rượu giải sầu và chiếc “xe điên”, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
