![]() |
Cán bộ Viện Hóa học Môi trường Quân sự đang lấy mẫu nước sau vụ cháy |
Các cán bộ bắt tay vào công việc phân tích mẫu từ chiều 5/9 và làm liên tục suốt đêm để nhanh chóng đưa ra kết quả theo chỉ đạo của thủ trưởng Binh chủng.Ngày 7/9, Viện Hoá học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hoá học) đã hoàn thành công việc lấy mẫu, xét nghiệm và lên phương án tiêu độc. Ngày 8/9, Viện đã báo cáo kết quả lên Tư lệnh Binh chủng để chiều nay (9/9), báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
"Sau khi phương án được thông qua, Bộ tư lệnh cử các lực lượng chuyên trách cùng các trang bị khí tài chuyên dụng tiến hành xử lý trả lại môi trường an toàn tuyệt đối cho Công ty và người dân"- cán bộ Viện Hóa học Môi trường quân sự nói.
Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết: "Với lực lượng hiện có, Binh chủng Hoá học có thể tẩy sạch hoàn toàn chất độc quanh khu vực cháy của nhà kho Rạng Đông". Cũng theo ông Tiến, quân đội đã thực hiện tiêu tẩy nhiều vụ ô nhiễm do hoá chất, mới nhất là vụ ô nhiễm hơn 30 tấn hoá chất trên biển, dù bị loang nhanh nhưng đã được xử lý rất thành công.
Quân đội bao giờ cũng là quân đội! Quân lệnh như sơn. Quy trình mệnh lệnh rõ ràng. Cách báo cáo, thông điệp gửi đến báo chí mạch lạc. Kết quả xét nghiệm, phương án xử lý tiêu độc được đưa ra nhanh chóng. Và những thông tin bổ sung về năng lực của bộ đội hóa học giúp người dân thêm vững tâm.
Ở những trang facebook đưa hình ảnh các chiến sỹ vào lấy mẫu ở hiện trường xuất hiện những bình luận thật dễ thương: “ Các anh ơi, các anh chỉ mặc áo vải như thế thủy ngân có ngấm qua da thịt được không?” Rồi lại tự trả lời: “ Chắc các anh có chuyên môn giỏi như thế các anh sẽ biết cách phòng chứ”.
Lúc này, tôi không muốn nhắc đến những công văn hỏa tốc tìm chưa thấy, những mệnh lệnh sẵn sàng chi trả cho những thiết bị đắt tiền nhất để có kết quả khách quan. Tôi chỉ muốn nhìn vào các anh bộ đội để giữ niềm tin.
Không phải tự nhiên người dân Việt mình lại dành cho các anh cái tên đáng yêu đến thế “ Bộ đội Cụ Hồ”.
![]() Báo cáo mới nhất của Tổng cục Môi trường cho biết lãnh đạo công ty Rạng Đông thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh ... |
![]() Nhiều hộ gia đình ở phường Hạ Đình treo biển rao bán nhà, phụ huynh muốn cho con nghỉ học vì lo sợ thủy ngân ... |
![]() Liên quan đến vụ cháy Nhà máy phích nước Rạng Đông, rất nhiều người lo lắng mình bị nhiễm độc và mong muốn có giải ... |
![]() Hình ảnh ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đeo mặt nạ phòng độc trong khi cấp dưới dùng khẩu ... |
![]() Nguyên nhân xảy ra vụ cháy công ty Rạng đông được nhận định có thể do một bóng đèn trên tầng 3 của kho hàng ... |
![]() Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã có hơn 100 người đã được làm xét nghiệm thủy ngân máu và 1 số người đã được ... |
![]() Dân chúng đã tưởng an toàn nhưng ít nhất 15kg thủy ngân đã phát tán vào môi trường sau vụ cháy công ty Rạng Đông. ... |
![]() Ngay sau vụ cháy tại công ty Rạng Đông, UBND phường Hạ Đình nhanh chóng phát khuyến cáo bảo vệ sức khỏe người dân. Nhưng ... |
![]() Trong khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông có chứa bóng compact, bóng đèn huỳnh quang (CFL),.. Các loại bóng đèn ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
