Các "chiến sĩ" áo trắng lạc quan trong khu cách ly Niềm vui lại đến với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở Bữa cơm trưa có giá bằng nụ cười |
![]() |
Cần phải sống vui vẻ, dù còn nhiều khó khăn, đó là một phương châm sống rất đáng suy nghĩ trong giai đoạn hiện nay. Như người công nhân mỏ này, công việc rất vất vả nhưng anh vẫn luôn lạc quan. Ảnh thoibaotoday.info |
Tôi thích dòng tút này của một bạn trên mạng xã hội công nhân. Từ khi dịch bệnh xảy ra, việc làm, thu nhập của người công nhân bị ảnh hưởng nặng nề. Một gam màu u ám phủ bóng lên đời sống của họ.
Đã lâu rồi hình như chúng ta ít cười, hoặc có cười cũng chỉ là gượng gạo. Thật khó để gạt bỏ áp lực cơm, áo, gạo, tiền ra khỏi suy nghĩ thường trực trong đầu. Có người bảo “quẳng gánh lo đi mà vui sống” nhưng đó là khi chúng ta không phải lo bữa tối ăn gì, ngày mai lấy đâu ra tiền đóng học cho con, ngày kia phải đưa cha già ốm đau đi khám...
Trái lại, âu sầu thì giải quyết việc gì? Vẫn biết thế nhưng khi cơ thể mỏi mệt, sự hăng hái của chúng ta giảm đi. Khi vướng vào những nỗi lo âu, tinh thần của chúng ta cũng cơ hồ đi xuống. Hoa không đẹp nữa, trời ít xanh hơn, bản nhạc ta yêu thích vẫn lẩm nhẩm hàng ngày bỗng trở nên thiếu sinh khí, không còn khiến lòng ta rung động. Thậm chí một gương mặt yêu kiều cũng mờ nhòe ít nhiều trong tâm trí chúng ta.
![]() |
Các chị công nhân mỏ làm việc dưới trời nắng nóng 39 độ C nhưng vẫn vui vẻ, luôn giữ nụ cười trên môi. Ảnh soha.vn |
Có người nói, người ta phải được thỏa mãn nhu cầu tối thiểu mới nghĩ đến những điều lớn lao hơn. Phải ăn và sống đã rồi mới đến đời sống tinh thần hay những điều như lý tưởng... Chả lẽ như thế chúng ta cứ phải khư khư mang khuôn mặt cau có, vắng hẳn tiếng cười?
Cách đây đã lâu, tôi có đọc câu chuyện xúc động về một nhóm thủy thủ thời Xô Viết bị chìm tàu. Chỉ với một vài tấm ván, họ lênh đênh trên biển nhiều ngày, vượt qua biết bao hiểm nguy, cuối cùng cũng được cứu sống. Nói về bí quyết tồn tại của mình, họ đều cho rằng đó là nhờ ý chí sắt đá, sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt sẽ trở về với Tổ quốc, với người thân. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, chỉ một chút buông xuôi, đánh mất ý chí và sự lạc quan, họ đã vùi thây nơi biển cả.
![]() |
Và đây, niềm vui của các chị công nhân môi trường khi được nhận hoa nhân ngày 20/10. Công việc của các chị mang tính đặc thù và rất vất vả nhưng các chị luôn lạc quan. Ảnh baomoi.com |
Như vậy, vui vẻ, lạc quan không chỉ là một sự “ra vẻ” bên ngoài mà sâu xa, đó là một phương châm sống. Những vất vả, khó khăn trước mắt chỉ là nhất thời, giống như ta đổ mồ hôi trên đồng ruộng, xưởng máy hàng ngày với cấp độ gay gắt hơn; giống như ta trèo lên một ngọn núi cao, có mỏi gối, chồn chân, có hiểm nguy của vực sâu và rắn rết. Nhưng đích ta đến - như đỉnh núi kia - không còn xa và ta sẽ chinh phục được.
Tôi chắc bạn công nhân viết dòng tút trên đã xác định được cho mình một tâm thế mới, trong hoàn cảnh mới. Khó khăn thì rõ ràng nhưng bạn sẽ vui lên. Tinh thần bạn mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt, xử lý những thách thức đặt ra một cách chủ động, tỉnh táo. Vui vẻ sống không có nghĩa trốn tránh thực tại, mà để vững lòng trước một tất yếu sẽ phải vượt qua.
![]() |
Nụ cười bừng sáng trên gương mặt những lao động nữ của Công ty Petrolimex. Ảnh ptrolimex.com.vn |
Khắc nghiệt như trong chiến tranh, thế hệ cha anh chúng ta đã có “tiếng hát át tiếng bom”; trước khi bước vào trận chiến khốc liệt, người lính vẫn đọc cho nhau nghe những vần thơ về tình yêu đôi lứa và mơ về tương lai - một tương lai mà họ có thể không có mặt. Nhờ thế, đất nước, dân tộc đã vượt qua tất cả để đi đến thắng lợi cuối cùng.
Hy vọng, điều bạn công nhân “tự nhủ” với lòng mình phải sống lạc quan, vui vẻ hơn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người. Bởi vì bạn cũng đã cho tôi một bài học về thái độ sống trong giai đoạn khó khăn này.
Xin cảm ơn bạn!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 11/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu là hơn 28,3 triệu, hơn 913 nghìn người ... |
![]() “Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là “đánh đẹp” - Con xoá chữ “đẹp” đi như xoá sự cạn hẹp trong ... |
![]() Phần lớn nam nữ công nhân trẻ chọn người yêu, kết hôn với những tiêu chí thực tế, phù hợp. Nhưng một số bạn ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
