
Chủ tịch VietinBank nói thêm, ở một số tổ chức tín dụng khác, thường đến cuối tháng có thể rất cao nhưng đầu tháng sau tụt lại. Còn ở VietinBank, tốc độ tăng trưởng tương đối chắc chắn.
Người ta đang tự hỏi ông ấy nhận định như thế có ý gì, chê một số ngân hàng khác và tổ chức tín dụng tăng trưởng “kỹ thuật” là nhà băng nào…? Chắc chắc sẽ khó có câu trả lời cụ thể, lại càng không thể điểm mặt điểm tên vào những lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Tuy nhiên dù hơi muộn nhưng đã đến lúc phải dẹp bớt những con số ảo kiếm lợi thật.
SCB là điển hình của việc những con số bị thổi phồng, vo cho tròn, vẽ lên bức tranh đầy sắc màu ảo diệu để thoát khỏi những bê bối kéo dài hàng chục năm. Hậu quả cực kì lớn với số tiền mà Trương Mỹ Lan cùng đồng bọn chiếm đoạt gần 500.000 tỷ từ ngân hàng này có nguyên nhân chính từ kiểu tăng trưởng “kỹ thuật” được vẽ vời rất tốt ngay cả khi làm ăn tồi tệ. Lỗi của những kẻ phạm tội tinh vi, có tổ chức, hệ thống như bà Lan và cấp dưới chiếm phần lớn nhưng cũng có phần “tích cực” của những tổ chức lẽ ra phải ngăn chặn như Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hay kiểm toán. Ngoài những quan chức cựu Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nhận án tù thì việc việc Hội đồng xét xử kiến nghị C03 làm rõ trách nhiệm của kiểm toán EY, Deloitte, KPMG trong vụ SCB là hồi chuông cảnh báo cho cả chúng ta.
Mặc dù quản lý tín dụng của SCB ngày càng xấu, nguy cơ thất thoát và mất vốn ngày càng cao, Trương Mỹ Lan… thao túng ngày càng nặng nề nhưng các ông lớn, từng có uy tín cao trong ngành kiểm toán nêu trên lại “ậm ừ” cho qua! Không chỉ vậy, các báo cáo kết quả kiểm toán của họ “nhìn chung đều là "không thấy có vấn đề gì", "phản ánh trung thực", "phù hợp với chuẩn mực kế toán"...”. Cùng với đó là hàng loạt số liệu đẹp, giải thưởng hoành tráng và kết luận thanh tra tốt đã giúp Trương Mỹ Lan biến vụ SCB thành điều chưa từng có trong lịch sử ngân hàng Việt Nam.
Không chỉ vụ trên mà không ít trường hợp chẳng khó để nhận ra tăng trưởng “kỹ thuật” như lời Chủ tịch VietinBank - khi cần con số đẹp dồn dập đập vào mắt dư luận. Chỉ đến khi vụ việc bị phanh phui tanh bành thì mới “lòi ra”… sự thật; hoặc nhẹ nhàng hơn là sự thật được công bố lúc cơ quan chức năng vào cuộc. Đấy là chưa kể không ít doanh nghiệp lỗ thật nhưng báo lời ảo và sau đó viện đủ lý do như trích lập dự phòng, rà soát lại, tính toán kĩ… để biện minh cho việc “lập lờ đánh lận con đen”.
Gần đây một loạt doanh nghiệp, ngân hàng công bố báo cáo kiểm toán với lợi nhuận giảm hàng trăm tỉ đồng hoặc chuyển từ lãi sang lỗ cho thấy chất lượng báo cáo tự lập rất đáng bàn. Cố tình hay vô ý rất khó để trả lời ngay nếu cơ quan quản lý không ra tay. Báo chí tháng vừa rồi đã chỉ những cái tên như CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) bất ngờ chuyển sang lỗ sau thuế tại báo cáo kiểm toán với âm 144 tỉ đồng. Trước đó, tại báo cáo tự lập, TTF báo lãi 3,9 tỉ đồng. Hay báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023 của Lộc Trời chỉ còn lãi sau thuế 16,5 tỉ đồng, giảm gần 249 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Còn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), lợi nhuận sau thuế hợp nhất tại báo cáo tự lập đạt 4.178 tỉ đồng. Nhưng hậu kiểm toán, khoản lãi này chỉ còn 3.303 tỉ đồng, giảm 875 tỉ đồng, tương ứng 21%...
Báo cáo tài chính hay lãi, lỗ giờ đây không chỉ là chuyện riêng của doanh nghiệp và nội bộ họ tự chịu, cổ đông phải chấp nhận. Nghiêm trọng như SCB thì ngân khố bị ảnh hưởng, cuộc sống của hàng trăm ngàn người bị “hao hụt” và nền tài chính quốc gia bị tác động xấu. Còn nhẹ hơn, niềm tin của dân chúng dần dà bị lung lay, làm ăn của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng và miếng cơm manh áo hàng triệu lao động cũng ít nhiều bị “đụng chạm”. Những gì chủ tịch VietinBank nói, đáng để các cơ quan quản lý ra tay cùng những biện pháp cứng rắn hơn…
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "Tăng trưởng thật và kỹ thuật số… ảo!", bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
