![]() |
Mới đây, trên fanpage của Hội công nhân KCN Bắc Thăng Long – Nơi giao lưu và kết bạn của hàng nghìn công nhân, người lao động, lại có một câu chuyện khiến tôi vô cùng cảm động. Bởi ở trong xã hội đầy rẫy những bon chen, con người sống với nhau bằng tiền nhưng vẫn còn những người tốt, những người giúp mình.
![]() |
“...nay mình đi từ kcn Bắc Thăng Long về đến khu chợ Cổ Điển... đang đi thì có anh Zai đi Exciter Xanh đeo kính đen chạy lên đưa cho mình chiếc ví bảo:
"em đánh rơi ví này"
Lúc đấy mới biết mình đánh rơi ví lúc nào k hay...
... A đưa ví cho mình xong quay xe lại đi luôn, mình chưa mình chưa kịp định hình lại thì a đi rồi
Tôi đã được đọc, được nghe và xem những câu chuyện cảm động, nhưng cuộc sống thực tế này đã khiến tôi không còn tin vào những câu chuyện như “cổ tích” giữa đời thường đó. Tuy nhiên, hôm nay khi biết được câu chuyện này tôi đã thực sự rất xúc động và lại có niềm tin vào cuộc sống, vào tình người trong xã hội hiện đại.
Ngày bé tôi được ba kể cho một câu chuyện về cậu bé sửa xe đạp: “Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp.
Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức.
Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao.
Hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản, chỉ cần được làm điều mình thích, vất vả một chút cũng chẳng sao”.
Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những người tốt, những con người sẵn sàng giúp người, giúp đời để mang đến những điều thiện lành cho xã hội. Hãy cứ làm những việc tốt, những việc bản thân cảm thấy là đúng thì hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. Và quan trọng hơn hết đó là biết gieo những mầm thiện để cuộc sống này tốt đẹp hơn.
![]() 6 án tử hình được đưa ra cho Vì Văn Toán và đồng bọn có "tâm hồn quỷ dữ" trong vụ sát hại nữ sinh ... |
![]() Không ít người dân sống gần khu vực bãi rác Nam Sơn đã phải “sống chung” với rác thải trong hơn chục năm qua. |
![]() Những ngày cuối năm, công nhân trong đó có ngành Đường sắt càng hối hả với nhiều nỗi bộn bề, gánh nặng kinh tế. Cuốn ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
