Trách nhà mạng, cơ quan quản lý hay cơ sở để lộ lọt thông tin cá nhân một thì ai tự phơi mình trên mạng cũng nên ngẫm lại mình 9-10 phần.
Những thứ tưởng chừng chỉ có chúng ta và thân bằng quyến thuộc hoặc cơ quan quản lý mới rõ giờ lại ngỡ ngàng ngơ ngác tự hỏi nhau từ đâu ra vậy? Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ Công ty Công nghệ an ninh mạng Việt Nam NCS cho hay, có hai nguồn chính thể lộ lọt thông tin: người dùng tự lộ lọt thông tin trên mạng xã hội và do các cơ sở dịch vụ thu thập thông tin nhưng không đảm bảo an ninh dẫn tới bị lộ lọt! Với nguyên nhân từ người dùng, ông Sơn ví dụ nhiều trường hợp trong thực tế, người dùng khoe ảnh chụp CCCD hoặc các thông tin riêng tư tự đăng trên Facebook, sau đó bị kẻ gian thu thập sử dụng khi chúng cần!
Tất nhiên những vụ lừa chuyển tiền con cấp cứu hay abcd gì đó kéo dài thời gian qua không phải hoàn toàn do chính chúng ta “dâng” thông tin cho tội phạm. Cũng chưa hẳn là lỗi chính ở người dùng, sử dụng mạng xã hội hay các dịch vụ tương ứng. Nhưng cái gì cũng đưa lên Facebook, hở chút đem cả lên TikTok hay Youtube, kể cả những gì riêng tư, cá nhân nhất cũng vô tư phơi mình cho thiên hạ biết cả thì khác nào “mỡ đưa miệng mèo”? Ngay cả trong các hội nhóm gọi là kín, đại đa số thành viên chưa chắc biết nhau tồn tại ra sao ngoài đời cũng tiềm ẩn mối nguy không hề nhỏ khi mà kín đáo như thân thể cũng có lúc bày ra!
Giờ đây không còn là những tin nhắn nhờ chuyển tiền từ tài khoản mạng xã hội bị hack mà nhiều hình ảnh, clip cá nhân đã được biến thành công cụ lừa đảo tinh vi. Kẻ xấu đã sục sạo trang cá nhân tìm kiếm thông tin, hình ảnh của khổ chủ bị cướp tài khoản Facebook, sau đó cho hình ảnh của họ xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc gọi video để xác tín làm tin và chiếm đoạt tiền! Đấy là chưa kể khi trí tuệ nhân tạo (Al) ngày càng thông minh, dễ dùng hơn thì giả giọng nói, khuôn mặt, hành động… từ những gì chúng thu thập trên mạng xã hội càng dễ dàng.
Cơ quan quản lý có “ba đầu sáu tay” hay chặt chẽ cỡ nào, luật nghiêm minh ra sao, chế tài nặng kiểu gì mà chính nạn nhân lại vô tình cung cấp những thứ cần thiết nhất cho tội phạm lừa đảo công nghệ cao thì “tiền vẫn mất, tật vẫn mang” và đe dọa trong tương lai vẫn còn.
Trong thời buổi công nghệ số ngày càng phổ biến và áp dụng rộng rãi thì không thể không dùng nhưng làm thế nào để tự mình không hại chính mình cuối cùng cũng do cách sử dung của mỗi người mà thôi. Không thể vừa vô tư tự sướng, đem hết lên mạng rồi lại đòi hỏi các cơ quan chức năng phải giữ an toàn cho mình mọi lúc mọi nơi.
Lừa đảo công nghệ số chẳng bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, ngày càng tinh vi và tàn bạo hơn. Hạn chế hay giảm thiểu thì có thể nhưng sống chung với chúng chắc chắn không tránh khỏi nên không chỉ cảnh giác những gì ngoài đời mà hãy giữ an toàn cho chính mình cùng người thân trên mạng dù ảo luôn ập đến hậu quả thật.
Ai cũng có lúc cần “tự sướng”, nhất là khi cuộc đời và con cái đạt được cái gì đó muốn chia sẻ. Nhưng vui thôi đừng vui quá và tự dâng thông tin của cả bản thân lẫn gia đình cho những hậu họa tương lai, nỗi khổ ngoài đời.
HÀ PHAN
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Huấn luyện viên Troussier đã dẫn dắt U23 Việt Nam trải qua 2 trận đấu ở Doha Cup. Hai trận đấu này cũng là màn ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
