![]() |
Người dân TP.HCM ai ở đâu ở yên đó từ ngày 23/8. Ảnh: Hồng Lam |
Mọi động thái, mọi sự việc, mọi tin vui nỗi buồn từ Sài Gòn được cập nhập, được theo dõi trên báo đài, trên MXH có thể nói là theo từng phút, chứ không phải là theo từng giờ nữa, trong toàn xã hội, từ các lãnh đạo Đảng, Chính phủ cho tới mỗi thường dân.
Thông tin được tất cả mọi người quan tâm nhất là từ 0h ngày 23/8, TP HCM sẽ tăng cường biện pháp chống dịch với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố... Chủ trương này đưa ra khi TP HCM đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 43 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 16 +
“Thực túc binh cường”, bài học quý báu của cha ông, kinh nghiệm xương máu của mọi cuộc chiến, đã được nêu ra và được cụ thể hoá bằng những biện pháp quyết liệt. Muốn an dân, muốn cho “ai ở đâu ở yên đó”, muốn cho các chiến sĩ y tế, bộ đội, công an bền sức vững chí trên tuyến đầu chống giặc Covid-19, vấn đề lương thực đã được Chính phủ quán triệt tới các bộ, ngành và lãnh đạo TP HCM, được đặt vào tầm quan trọng bậc nhất, cùng với công tác lo liệu lượng vaccine đủ cho nhu cầu tiêm chủng cần thiết.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP HCM cho biết, để bảo đảm lương thực, thực phẩm cho gần 10 triệu người dân TP HCM trong 15 ngày, các bộ, ngành, trong đó có quân đội, công an, ngành Công Thương sẽ cùng nhau hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề này.
Trên tinh thần đó, từ ngày 23.8 đầu tuần tới, người dân TP HCM sẽ được phát lương thực tới tận từng nhà. Quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt, với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, các Công đoàn viên..., để đưa lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị đến từng ngõ xóm, từng nhà dân.
Về phía TP HCM, bà Phạm Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND cho biết, thành phố dự kiến các mặt hàng thiết yếu theo giá trị dinh dưỡng, từ đó tính cụ thể, chi tiết số lượng hàng hóa (gạo, đường, nước mắm, dầu ăn...) mỗi ngày.
Sở Công Thương TP HCM phối hợp với 24 quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai xuống phường/xã để thống kê số cửa hàng tiện lợi, tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu người dân. Trên cơ sở này, cơ quan chức năng siết chặt hơn một bước, không để người dân tự đi chợ mà tổ chức "cung ứng" theo 2 hình thức: Người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí.
Còn từ phía Chính phủ, ngay tối 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định, Chính phủ và TP HCM bảo đảm mọi nhu cầu để mỗi xã, phường là một pháo đài chống dịch, dứt khoát thực hiện "ai ở đâu ở đó". Để người dân chấp hành cách ly nghiêm ngặt thì phải đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu, gồm: Bảo đảm an sinh xã hội, không để bất kỳ ai thiếu ăn, thiếu mặc; đáp ứng mọi yêu cầu y tế của mọi người dân ở mọi lúc, mọi nơi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân.
Chiều qua nghe thông tin về việc tăng cường lực lượng quân đội, công an hỗ trợ TP.HCM chống dịch mà thấy cảm giác như đang sống trong thời chiến. Mà chính xác đây là cuộc chiến. Cuộc chiến đấu không phải với kẻ thù hữu hình. Kẻ thù lần này là virus, nó phải soi kính hiển vi xét nghiệm mới thấy rõ, và vì thế càng đáng lo, đáng sợ.
Nhưng rồi, tôi lại thấy yên tâm hơn khi nghe quân đội giữ vai trò chủ trì nhiệm vụ mới này. Và tôi hi vọng, cùng với những quyết sách cứng rắn từ Chính phủ xuống thành phố, Sài Gòn thân thương của chúng ta sẽ sớm lành bệnh.
Từ hôm qua đến ngày 23/8, các chuyến bay dân dụng sẽ đưa 1.000 bộ đội từ Hà Nội là y bác sĩ, giảng viên và học viên của Học viện Quân y, được điều động vào TP HCM để thiết lập các bệnh viện dã chiến.
Cả nước hướng về miền Nam, cả nước hướng về TP HCM. Cả nước cùng mong ngóng, trông đợi ngày miền Nam hoàn toàn hết dịch. 2 tuần, 1 tháng, thậm chí có thể lâu hơn nữa, bằng mọi giá phải kiểm soát được dịch, để hồi sinh lại một thành phố năng động bậc nhất.
Còn rất nhiều gian nan, còn rất lắm cam go. Nhưng, tin rằng, giải pháp giãn cách tuyệt đối, cùng với việc lo liệu đầy đủ lượng vaccine cần thiết, nhất định sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống dịch của Sài Gòn, của cả nước
Bước ngoặt đó sẽ đẩy lùi giặc Covid-19, sẽ đem về trạng thái bình thường mới, sẽ đem về cuộc sống bình yên cho mọi người dân Sài Gòn cũng như cả nước
Sài Gòn - nỗi đau. Sài Gòn - niềm tin yêu và hi vọng. Sài Gòn- nỗi lo toan và niềm thương nhớ không nguôi trong mỗi trái tim người dân Việt hôm nay! Hãy cố lên, Sài Gòn- TP HCM nhé!
![]() Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý tiếp tục thực hiện cách ly xã hội toàn TP Hà Nội đến 6h ngày 6/9 ... |
![]() Chiều hôm 17.8, Bộ Công an thông tin: Cục Cảnh sát CO3 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, ... |
![]() Đó là thông tin được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
