![]() |
Que thử xét nghiệm nhanh bị nhân viên khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cắt đôi để dùng cho 2 bệnh nhân. Ảnh: N.V |
Những phẫn nộ bức xúc, những lo lắng bất an, những hoang mang cùng cực… xung quanh vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B ở BV Xanh Pôn ( HN) đang gây nên làn sóng giận dữ và lo sợ.
Mặc cho Giám đốc BV Xanh Pôn cho biết việc khoa Vi sinh cắt đôi bộ dụng cụ xét nghiệm HIV và viêm gan B chỉ mang tính chất thử nghiệm nhưng chẳng ai tin vào lời ông ấy.
Bất chấp giải thích việc trộn chung 4 mẫu máu khi xét nghiệm “cũng không tiết kiệm được hoá chất mà chất đó cũng không bán được cho ai, tư nhân họ cũng không dùng nên nếu nói trộn vì mục đích tiết kiệm rồi bán ra ngoài là không có” cũng không hạ nhiệt được phản ứng mạnh mẽ.
Nếu đúng như ông GĐ nói hay biện minh thì người ta sản xuất que thử như thế để làm gì rồi mất công cắt ra hay cứ trộn chung mẫu máu vào xét nghiệm cho tiện?
PGS.TS Nguyễn Nghiêm Luật, nguyên Trưởng khoa Hóa sinh, Đại học Y Hà Nội ngạc nhiên thốt lên rằng "Trong 40 năm trong nghề, tôi chưa từng nghe tới việc cắt đôi que thử HIV và viêm gan B như vậy. Tôi cũng không dậy ai làm việc đó. Lần đầu tôi nghe tới sự việc như vậy. Khi một que thử được cắt đôi, kết quả đúng sai không thể biết được". Việt Nam chưa ai dám làm, thế giới lại càng không nhưng BV Xanh Pôn thì ngang nhiên ra tay như vậy đấy?
Lãnh đạo BV có biết hay chỉ là sai phạm của một số cá nhân? Cho đến nay thì BGĐ vẫn trốn tránh trách nhiệm và cho rằng họ không cho phép, cấp dưới làm vậy. Thật là ngạc nhiên khi VTV vào tận nơi quay rõ mồn một sau bao phản ánh của BN mà BV lại không nghe, không thấy, không biết. Lại càng vô cùng bất ngờ hơn nữa khi những người đầy đủ chuyên môn lại làm một việc có khi quyết định số phận ai đó lại không vì cái gì!
Ai đảm bảo hàng ngàn xét nghiệm đã qua hoặc thâm chí lớn hơn nữa hoàn toàn chính xác nếu họ dùng cách này cho ra kết quả? Ai chắc chắn rằng đó chỉ là một “sáng kiến” chứ không hề ảnh nhưởng đến bệnh tình của người đi viện khám?
Nhưng lời GS.TS Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương thì rất đáng tin: “Việc một test nhanh HIV, viêm gan B chẻ đôi làm cho 2 người hay trộn 4 mẫu máu của bệnh nhân để làm xét nghiệm ELISA thì có thể bỏ sót nhiều trường hợp đã mắc bệnh trong khi kết quả trả lại là âm tính”.
Làm cho rõ xử cho nghiêm chấn chỉnh cho kịp thời không chỉ là bắt ai đó phải chịu trách nhiệm trước bệnh nhân, thậm chí “phơi mình” trước pháp luật mà còn để người dân khi chẳng may vào BV còn có cái để tin.
Một khi những chẩn đoán không còn an toàn, chẳng chính xác và đầy nghi ngờ thì không phải mình Xanh Pôn khốn đốn mà cả ngành y tế đang phục vụ cho gần trăm triệu người Việt sẽ gánh đầy những tai tiếng cùng nghi ngại. Vài con sâu vẫn có thể làm hỏng nồi canh nếu cứ biện bạch, lấp liếm và che giấu cho chúng.
![]() Lần thứ 6 được xướng tên trên đấu trường SEA Games cùng "cơn mưa" lời khen ngợi đến với đội tuyển bóng đá nữ Việt ... |
![]() Suốt mấy tháng qua, vụ bé trai 6 tuổi chết trên ô tô đưa đón của trường Gateway do bị bỏ quên đã gây xôn ... |
![]() Ước mơ giản dị với sân đấu ngập tràn khán giả và lá cờ tổ quốc là động lực to lớn cho đội tuyển nữ ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
