Văn hóa - Xã hội

Quảng bá sản phẩm có “đường 9 đoạn” tại Việt Nam là vi phạm pháp luật

AN VINH
Tác giả: AN VINH
Tít của bài báo này cũng chính là nguyên văn lời khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong cuộc họp báo do Bộ này tổ chức tại Hà Nội vào chiều cùng ngày 6/7.

Vụ việc bắt đầu như thế này. Mới đây, mạng xã hội rộ lên nghi vấn Công ty iMe Entertainment - đơn vị tổ chức đêm nhạc có tên gọi "Born Pink World Tour Hanoi" của nhóm Black Pink tại Hà Nội - chia sẻ bản đồ có "đường 9 đoạn". Website của Công ty iMe Entertainment đã thông báo hiện đang bảo trì. Đường link cũng đã được gỡ khỏi fanpage. Tuy nhiên, hình ảnh bản đồ đã được chụp lại và lan truyền rầm rộ.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty iME Việt Nam (có trụ sở tại TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023 vào 2 ngày 29 và 30/7 tại Sân vận động Mỹ Đình. Bà Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa xác nhận, đơn vị tổ chức show diễn có BlackPink xin cấp phép 13 bài hát và Sở chấp thuận yêu cầu này. Đó là các bản hit: DDU-DU DDU-DU; Shut Down; Typa Girl; Pretty Savage; Stay; Playing with fire; Whistle; As if it's your last; Lovesick girl; Don’t Know What To Do; Forever Young; Kiss and Make Up; Ice Cream.

Ngay khi biết tin Công ty iME Việt Nam là đơn vị tổ chức sự kiện có BlackPink, nhiều người hâm mộ đã lập tức tìm hiểu thông tin và rất phẫn nộ khi biết đơn vị này chia sẻ bản đồ có "đường lưỡi bò". Làn sóng người hâm mộ Việt Nam đang kêu gọi “tẩy chay” Born Pink World Tour Hanoi.

Quảng bá sản phẩm có “đường 9 đoạn” tại Việt Nam là vi phạm pháp luật
Thông tin về đêm nhạc của BLACKPINK. Ảnh: kenh14.vn

Trong một động thái rất khẩn trương và đầy trách nhiệm, ngày 5/7, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và những đơn vị liên quan xác minh thông tin công ty tổ chức đêm nhạc Black Pink ủng hộ "đường 9 đoạn". Các cơ quan này đang tích cực xác minh sự việc, đến giờ chưa có thông tin cụ thể.

Chiều 6/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến đêm diễn của BlackPink (dự kiến 29-30/7). Trước thông tin Ban tổ chức đêm nhạc của BlackPink tại Hà Nội đăng bản đồ "đường 9 đoạn", theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, quan điểm của Việt Nam về yêu sách "đường 9 đoạn" đã được làm rõ nhiều lần. Với các thông tin liên quan đến show diễn của BlackPink, cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế là khi nào sẽ có kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về vụ việc trên và liệu show diễn có bị cấm hay không, người phát ngôn chia sẻ: "Các câu hỏi của phóng viên hôm nay cho thấy sức nóng của show diễn BlackPink tại Việt Nam và tôi sẽ chuyển câu hỏi của bạn cho cơ quan chức năng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh quan điểm về "đường 9 đoạn" đã được Việt Nam nêu rõ ràng, nhất quán và được nhắc lại nhiều lần. "Việc quảng bá sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có "đường 9 đoạn" tại Việt Nam là vi phạm pháp luật và không được chấp nhận tại Việt Nam", bà Hằng nói.

Cũng trong chiều 6/7, Công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội đã ra thông cáo báo chí. Nội dung thông cáo viết: "Đại diện iME Vietnam đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các bộ, ban, ngành liên quan. Trang website lan truyền hình ảnh là trang website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á và không phải là website chính thức của Công ty (Công ty hiện tại chưa có website chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại Việt Nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là iME Vietnam)…".

Ông Brian Chow, Giám đốc điều hành iME, cho biết hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và Công ty ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia iME có mặt.

Chúng tôi đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Mục tiêu của iME tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt Nam các chương trình và nghệ sĩ đỉnh cao của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận và ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất cho sự hiểu lầm đáng tiếc này" - thông cáo có đoạn viết.

Dù đã có thông cáo phản hồi nhưng đa số cộng đồng mạng nhận định cần chờ phía cơ quan quản lý văn hoá và biểu diễn của Hà Nội và Trung ương lên tiếng mới xác định rõ Công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink có ủng hộ “đường lưỡi bò” phi pháp hay không.

Chúng ta cũng còn nhớ, trước sự việc này, bộ phim Barbie từng được quảng bá rầm rộ tại Việt Nam và dự kiến ra mắt vào ngày 21/7. Tuy nhiên, sau quyết định cấm chiếu vì quảng cáo bộ phim có liên quan đến việc quảng bá "đường lưỡi bò”, hệ thống các cụm rạp lớn như CGV, Galaxy... đều đã gỡ bỏ biển quảng cáo cũng như lịch chiếu của phim.

Nhiều tác phẩm quốc tế có chứa "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng xử lý. Tháng 3/2022, Thợ săn cổ vật (Uncharted) bị cấm ra rạp Việt. Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Tác phẩm này được cấp phép, chiếu 10 ngày trước khi bị phát hiện có hình ảnh phi pháp và rút khỏi rạp. Một số nhân sự Cục Điện ảnh bị khiển trách vì đã duyệt phim.

Chúng ta cũng không được quên một điều, rằng “đường lưỡi bò 9 đoạn” không chỉ là những hình vẽ đứt đoạn trên tấm bản đồ, mà đó còn là một âm mưu, thủ đoạn ghê gớm trên thực tế của phía nhà cầm quyền Trung Quốc. Dù nó thoáng qua trong một clip quảng cáo, trong một bộ phim, một chương trình ca nhạc hay trên website cũng là sự cố ý xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam một cách đầy tinh vi và thâm độc. Về mặt Công pháp Quốc tế, phía Trung Quốc áp dụng nguyên tắc "BIẾT MÀ KHÔNG PHẢN ĐỐI" (về phạm vi lãnh thổ), chứ không phải chỉ đơn thuần là một sự cố in ấn để rồi tỉnh bơ xin lỗi là xong.

Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong cấp phép biểu diễn từ phía các cơ quan hữu trách Việt Nam là sẽ gây ra những ảnh hưởng rất lớn và rất xấu trước thành quả đấu tranh vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong suốt bao thập kỷ qua. Cho nên, trước mắt, dư luận đòi hỏi cần đình chỉ, huỷ bỏ buổi biểu diễn, truy cứu trách nhiệm của người cấp phép cho chương trình biểu diễn này.

“Đường lưỡi bò”, như chúng ta từng thấm thía và thấu hiểu, còn là sự đổ máu, đổ mồ hôi sôi nước mắt của ngàn vạn ngư dân Việt Nam trên lãnh hải của Tổ quốc mình. Mọi thỏa hiệp với “đường lưỡi bò”, vì thế, dù là trong những việc nhỏ bé nhất, đều có thể bị coi như một hành vi bán nước. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nguyên tắc không bao giờ vì bất kỳ điều gì mà nhân nhượng. Đừng có lấy lý do văn hóa, kinh tế hay ngoại giao, bộ mặt này nọ ra để xuê xoa cho bất cứ ai, công ty, tổ chức nào ủng hộ “đường lưỡi bò”.

Phía Công ty tổ chức đêm diễn thực ra chỉ xin lỗi khi việc đã rồi, nếu các cơ quan quản lý văn hoá nghệ thuật Việt Nam dễ dàng bỏ qua thì sẽ giống như một sự hiểu ngầm là đồng ý chấp nhận việc làm vi phạm pháp luật của Công ty đó. Mưu mô áp đặt “đường lưỡi bò” khắp nơi, đủ lĩnh vực và chủ đích len vào đầu óc giới trẻ để chấp nhận dần, rồi lấy đó làm bằng chứng chống lại chủ quyền quốc gia không bao giờ là vô tình hay sơ suất cả, chúng ta cần hết sức cảnh giác.

Mà như chúng ta đã chứng kiến, hầu như tháng nào, quý nào, ở đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam, cũng thấy “đường lưỡi bò” lần khuất ẩn hiện đâu đó trên bản đồ, trong phim ảnh, ở các vật phẩm văn hóa, tài liệu phát tán..., thật là nguy hại cho hiện tại và lo ngại cho tương lai. Chủ quyền quốc gia là một việc thiêng liêng, không bao giờ được nhân nhượng, kể cả trong những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt hay tiểu tiết ầm ĩ mấy hôm nay về đêm nhạc sắp diễn của ban nhạc BlackPink

Gìn giữ chủ quyền quốc gia trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, đối với đối tượng nào, cũng không bao giờ được sơ suất, lơ là và mất cảnh giác. Và, như lời khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đối với một hành vi “vi phạm pháp luật Việt Nam” như thế, hễ ai đó, cơ quan tổ chức nào đó của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hay Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mà im lặng nhượng bộ, thì điều đó cũng giống như một sự vi phạm pháp luật với vai trò đồng phạm, đồng loã, dù vô tình hay cố ý.

Chúng ta hy vọng, với tất cả sự mềm mại của “ngoại giao cây tre”, vẫn sẽ không thể dẫn đến một sự xuê xoa, nhượng bộ và chấp nhận nào cho sai lầm của Công ty iME trong vụ ủng hộ "đường lưỡi bò 9 đoạn” này!

AN VINH

Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.

"Buy me a coffee"

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

Kinh tế - Chính sách

Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Sau phiên đầu tràn đầy hứng khởi trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VinFast (VFS) quay đầu giảm gần 19% trong ngày 16/8, giá trị công ty xuống dưới 70 tỷ đô so với 85 tỷ của ngày đầu tiên. Chuyện trên bình thường và chẳng có gì lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế nhưng phần nào giúp chúng ta hiểu rằng sân chơi ấy không dễ chịu như nhiều người tưởng trong lúc phấn khích.
Mỹ Anh

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chia sẻ quan điểm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, tinh thần của thành phố sẽ “giữ ổn định” quận Hoàn Kiếm
Hà Phan

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Giá gạo thế giới tăng, không ít doanh nghiệp đã “thừa thắng xông lên” đẩy nhanh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công thương khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”!
Quốc Thắng

Ba con số thiếu chủ ngữ

Giữa lúc đang thiếu giáo viên trầm trọng thì nhiều cử nhân sư phạm diện cử tuyển vẫn chưa được bố trí việc làm, hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn thất nghiệp và hàng nghìn giáo viên rời khỏi ngành.
Hà Phan

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội

Đời công nhân cạo mủ chúng em vất vả lắm! Dậy từ nửa đêm, lúc 1-2 giờ sáng, có khi sớm hơn. Cái mủ cao su lạ lắm, trời càng lạnh, càng có sương thì mủ càng ra nhiều. Cho nên người mình lạnh cỡ nào thì mình càng mừng cỡ đó. Sản phẩm nhiều thì được nhiều tiền công anh ạ! Nếu được phát biểu trước bác Huệ, em sẽ nói về đời công nhân cạo mủ cao su. Công việc cực nhọc nhưng lương thấp quá!

Văn hóa - Xã hội

Mỹ Anh

Mong ước đầu năm học

Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin kỳ vọng cùng bộn bề vấn đề đối với thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Hà Phan

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Giữa tháng 9/2021, khi TP.HCM đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị “mở cửa” thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế lúc đó - người sắp ra tòa
An Vinh

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Hôm nay, 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trước hết, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang và đã từng công tác trong lực lượng những lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất từ đáy lòng mình.
Mỹ Anh

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

Bộ phim Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử với những biến động của lịch sử nước Mỹ và thế giới.
Hà Phan

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học

Vừa tốt nghiệp THPT, Trung Hiếu tại Thái Bình lập tức nộp hồ sơ vào trường nghề công nghệ ô tô, bỏ xét tuyển đại học.

Môi trường - Sức khỏe

Quốc Thắng

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Tin dồn dập về dòng Mekong sạt lở mấy ngày qua khiến cho bất cứ ai quan tâm đến môi trường đều cảm thấy lo ngại. Lo ngại vì nguyên nhân được phân tích
Mỹ Anh

Vụ bắt cóc 20 giây

Một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra giữa ban ngày, tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) vừa diễn ra hôm qua. Sáng nay, con tin đã được giải cứu an toàn, nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các clip ghi lại tình tiết gây án khiến người xem không khỏi lạnh gáy.
Mỹ Anh

Tang thương Phố Núi

Tai nạn thảm khốc đã gây chấn động với giới bóng đá và tạo nên một không khí tang thương Phố Núi - khi những nạn nhân vắn số đều là gương mặt thân quen của làng bóng đá.
Quốc Thắng

Bằng chứng F

Trên khắp đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu con người mang nỗi đau chất độc màu da cam. Nhưng bằng chứng về mối liên hệ vẫn là thứ đi
Mỹ Anh

Vụ sạt lở do… “nhân tai”

Trong khi câu chuyện về vụ sạt lở ở vườn sầu riêng tại Lâm Đồng vẫn còn nóng hổi, một vụ sạt nhỏ, với dòng nước nhấn chìm hàng loạt xế sang đã xảy ra ở Sóc Sơn (Hà Nội). Sau vụ việc, hình ảnh trên các mặt báo được chụp tại địa bàn mới thấy, hàng loạt homestay mọc lên như nấm, ngay giữa rừng phòng hộ.

Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Chúng ta đã qua “cơn choáng” trước những màn ra mắt khủng khiếp của AI. Các khóa học AI, các mô hình AI ứng dụng vào công việc đang được triển khai ào ạt. Giờ là lúc thực tế nhất, rõ ràng nhất về giá trị thực sự của AI.
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Trào lưu dùng AI biến người từ những đặc điểm nhận dạng liên quan tới công việc thành những hình ảnh con búp bê, những món đồ chơi thu nhỏ gây “bão mạng”. Không chỉ là trò đùa để cười rồi quên, một trong những trào lưu đầu của làn sóng AI này đang gợi mở nhiều điều.
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên kẹo rau giờ trở nên đắng ngắt với Quang Linh vlogs, Hằng Du Mục và cả Thùy Tiên.

Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

50 năm trước, ngày 7/4/1975, từ Tổng hành dinh trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký bức điện khẩn được coi là "mệnh lệnh lịch sử" gửi các cánh quân đang tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.”
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Cuộc thi "Vua nem chua" gây tranh cãi xảy ra vào ngày 30/3 tại Công viên Tuổi Trẻ, TP Hòa Bình, khi Hợp tác xã Thực phẩm Chiển Hướng tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm nem chua mà không được cấp phép.
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Gần 6 triệu lượt người xem 2 phiên livestream tranh cãi về chuyện tình ái của một streamer đã khiến dư luận bùng nổ. Nhưng đằng sau “cú nổ” ấy không phải là chuyện “anh kia cặp với chị này” mà là đỉnh điểm của sự vô bổ tới ngớ ngẩn của giải trí mạng.
Động đất thì phải làm gì?

Động đất thì phải làm gì?

Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào hôm qua (28/3) đã ảnh hưởng tới hàng loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất của Đông Nam Á, trong nhiều năm.
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Bà Nguyễn Thị Nguyệt- chủ nhân của tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách- vừa được tuyên thắng kiện trong vụ việc bà khởi kiện Công ty Xổ số Huế. Bà được nhận thưởng 2 tỷ đồng, đồng thời, Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí.
Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.
Xem thêm