Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may
Vòng tay công đoàn

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may

Ngô Khiêm
Tác giả: Ngô Khiêm
Có năng lực, chuyên môn cùng với sự gương mẫu, trách nhiệm, chị Đồng Thị Mộng Thơ – Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG chi nhánh Phú Bình 2 (Thái Nguyên) nhiều lần được cất nhắc làm tổ trưởng một chuyền may nhưng chị từ chối để được là… công nhân may.
“Tôi vào Đảng để làm tổ trưởng tốt hơn”

Không ngại việc tay chân

Đến Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG chi nhánh Phú Bình 2 (Thái Nguyên), nơi có đến 1.200 công nhân, trong đó chủ yếu là lao động nữ nhưng nhân vật của chúng tôi – chị Đồng Thị Mộng Thơ không bị lẫn với bất cứ công nhân nào khác.

Với dáng người nhỏ nhắn nhưng chị đã làm nhiều việc “phi thường” không chỉ trong lao động sản xuất mà còn trong phong trào thể dục thể thao của công ty.

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may
Đàng viên Đồng Thị Mộng Thơ say sưa làm việc tại phân xưởng.

Dù không được đào tạo bài bản về nghề may nhưng chị đã vươn lên trở thành một trong những người có tay nghề tốt nhất công ty, từng được giải thợ may giỏi năm 2023. Ngoài ra, chị còn được nhiều người suy tôn là “vua tốc độ” của công ty khi thường xuyên giành giải Nhất trong các cuộc thi chạy uy tín trong nước. Chẳng ai nghĩ cô gái có dáng người nhỏ bé như vậy nhưng đã giành giải Nhất trong cuộc thi chạy có hành trình dài đến... 45 km!

Trước khi đến với nghề may, chị Thơ đã làm nhiều nghề hết sức nặng nhọc mà tưởng như chỉ dành cho đấng mày râu. “Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Luyện kim Thái Nguyên, tôi vào làm công nhân cơ khí tại Nhà máy Gang thép Thái Nguyên rồi làm bốc vác tại công ty sản xuất gạch tuynel. Công việc tay chân nhiều vất vả nhưng tôi cảm thấy vui, hạnh phúc khi thấy những con ốc, những viên gạch có một đời sống hết sức sinh động. Những lúc làm việc, tôi cảm giác mình đang trò chuyện, tâm tình với chúng vậy”, chị Thơ bộc bạch.

Hơn 10 năm gắn bó với công việc chân tay, chị đã không ít lần nhận được câu hỏi: “Sao con gái không chọn việc nhẹ nhàng mà lại cứ chọn nghề tay chân?”.

“Có lẽ tôi sinh ra đã khá nam tính nên tôi muốn làm việc dùng thể lực nhiều hơn. Tôi làm những công việc đó như để khẳng định, phụ nữ có thể làm được nhiều việc. Chúng tôi không ngại khó, không ngại khổ”, chị chia sẻ.

Được biết 6 anh chị em trong gia đình chị Thơ đều đang làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp. Bố của chị vốn là công nhân ngành Đường sắt và từng làm trưởng ga tàu ở Lương Sơn (Thái Nguyên). Sinh ra trong gia đình công nhân nên chị Thơ sớm nhận thức được sự khó khăn, vất vả của những người thợ. Điều đáng quý là họ vẫn yêu đời, luôn tự hào cống hiến bằng sức lực của mình.

Cơ động trong tổ may 113

Để nâng cao năng suất lao động, cách đây mấy năm Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG chi nhánh Phú Bình 2 đã thành lập tổ may 113. Hiện, tổ may đã quy tụ 35 công nhân lao động và chị Thơ là thành viên tích cực trong tổ.

“Khi chuyền may có người nghỉ ốm hay có việc riêng là tôi được điều động đến thay thế; hay có những mã hàng cần sản xuất kịp tiến độ là nhóm tập kết tại tổ đó để hoàn thành kế hoạch”, chị Thơ cho biết.

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may

Gia đình chị Đồng Thị Mộng Thơ.

Là thành viên của tổ nòng cốt, tinh nhuệ trong công ty, chị Thơ nhận thấy trách nhiệm của mình cao hơn những công nhân khác. Bởi, thời đại công nghiệp hóa và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay chỉ cần chậm trễ một phút, chất lượng kém trong một vài sản phẩm là công ty sẽ mất đi những đơn hàng và điều quan trọng là sẽ mất uy tín, vị thế trong mắt đối tác.

Hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG chi nhánh Phú Bình 2 sản xuất các mặt hàng áo bông, quần soóc, quần âu… để xuất khẩu. Như vậy yêu cầu công việc rất cần sự kỳ công, tỉ mỉ, chính xác và chỉ cần một đường kim, mũi chỉ sơ suất, một phút nhãng ý là vô hình trung người công nhân đã làm hỏng đi sản phẩm.

Là người có tay nghề may giỏi, chị Thơ cũng không ngại chỉ dạy những công nhân may mới vào nghề để họ có thể tiếp cận công việc một cách nhanh nhất.

“Đa phần công nhân ở công ty chúng tôi là những em gái mới tốt nghiệp cấp 3, trong suy nghĩ, nhận thức còn khá nông nổi. Bởi vậy, một mặt tôi kèm cặp họ những công đoạn may, một mặt tôi cũng ở bên tâm sự, giúp đỡ, động viên để họ có thể có kiến thức bước vào cuộc sống”, chị Thơ chia sẻ.

Không mặc “chiếc áo” quá rộng

Nhiều người biết thông tin chị từ chối vị trí tổ trưởng một chuyền may với mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt và có khả năng thăng tiến thì nhận định, đây là quyết định sai lầm, thậm chí có phần điên rồ.

Đối diện với những ý kiến này, chị bảo đã là người đảng viên, khi nhận nhiệm vụ là phải cố gắng hoàn thành. Nếu nhận nhiệm vụ chỉ vì lợi ích trước mắt mà không đúng với năng lực, sở thích thì sẽ rất khó có thể hoàn thành.

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may

Đảng viên Đồng Thị Mộng Thơ (hàng sau, đứng thứ 4 từ phải sang) tham gia đội bóng của công ty.

“Lương tâm, trách nhiệm của người đảng viên không cho phép tôi vơ vào, vì lợi ích của cá nhân. Tôi luôn hướng đến cái chung, vì lợi ích của công ty. Nếu đặt phép toán, tôi là tổ trưởng thì hiệu suất công việc của công ty sẽ giảm và cũng rất dễ gây cho tôi cảm giác chán nản, tự ti. Bởi vậy, không gì hơn là mặc chiếc áo vừa vặn với cơ thể. Ở vị trí nào, người đảng viên cũng có thể đóng góp cho tập thể, không cứ gì phải giữ vị trí quản lý”, chị Thơ chia sẻ.

Cũng theo chị Thơ, làm tổ trưởng dây chuyền thì phải có năng lực và sự tự tin. Họ phải là những người nhìn xa trông rộng, nắm bắt các tình huống, biết điều tiết các công đoạn trên chuyền may. Làm thế nào để những người công nhân đủ việc làm dây chuyền trôi chảy, không ùn tắc.

“Có lẽ điều đó không hợp với tôi, bởi tôi muốn trực tiếp làm ra những sản phẩm”, chị Thơ quả quyết.

Trường hợp gia đình chị Thơ rất đặc biệt, khi cả 6 anh chị em đều là đảng viên. Mỗi người đều là công nhân công tác tại các đơn vị khác nhau nhưng đều phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong công việc, là nòng cốt trong các cơ sở sản xuất.

“Thấm nhuần lý tưởng được trao truyền từ người cha thân yêu - một đảng viên có gần 40 năm tuổi Đảng, tôi đã phấn đấu, nỗ lực để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vào Đảng với tôi như một “mệnh lệnh”, một sự thôi thúc, giục giã từ con tim. Có hơn 13 năm tuổi Đảng, tôi thấy cuộc đời tôi bước sang một trang mới và tôi tự hào vì điều đó”, chị Thơ chia sẻ.

“Cầu nối” giữa Đảng với công nhân

Hiện nay, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG chi nhánh Phú Bình 2 có 26 đảng viên. Mỗi năm Chi bộ công ty đều có kế hoạch phát triển đảng viên một cách bài bản, khoa học, có lộ trình rõ ràng. Với uy tín của mình, chị Thơ luôn được lãnh đạo chi bộ giao dìu dắt những quần chúng ưu tú vào Đảng.

Sau thời gian dài phấn đấu, nỗ lực chị Trần Thị Bắc - Tổ trưởng Tổ Sản xuất của công ty chuẩn bị được kết nạp vào Đảng. Trong hành trình ấy luôn có sự sát cánh của chị Thơ. Là người bạn thân thiết trong công việc cũng như ngoài đời, chị Thơ luôn động viên chị Bắc vào Đảng để có môi trường rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

“Những câu chuyện về người đảng viên của chị Thơ rất cuốn hút, hấp dẫn và thôi thúc mọi người vào Đảng. Chị thường nói “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” nên mỗi người công nhân để được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì phải là những người chăm chỉ, chịu khó làm việc, có những sáng kiến, sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực cho công ty. Ngoài ra, người đảng viên phải luôn năng nổ tham gia các hoạt động của công đoàn để phong trào đoàn thể thật sự phát triển”, chị Bắc nói.

Là tổ trưởng một tổ rất quan trọng trong công ty, chị Bắc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc công nhân trong tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi người đứng đầu Tổ Sản xuất có khát khao và quyết tâm lớn lao đã khiến công nhân thi đua sản xuất để tháng sau có năng suất cao hơn tháng trước.

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may

Đàng viên Đồng Thị Mộng Thơ chinh phục cuộc thi Amazing Hạ Long 2023.

Ngoài công việc chuyên môn, chị Thơ luôn bỏ thời gian, công sức nghiên cứu các văn bản của Đảng, các quy định của pháp luật liên quan đến công nhân, người lao động.

“Nếu phổ biến bằng văn bản thì người lao động sẽ rất khó thực hiện, bởi thế tôi đã nghiền ngẫm những văn bản để tìm ra những ví dụ sinh động, cụ thể để công nhân có thể dễ dàng hiểu và áp dụng vào trong công việc”, chị Thơ chia sẻ.

Thấu hiểu tâm trạng của công nhân mới vào làm việc, chị Thơ đã thường xuyên tuyên truyền về các chế độ chính sách ưu đãi để họ có thêm động lực gắn bó với chi nhánh. Đặc biệt, trên vai trò của một công đoàn viên, chị đã tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của công nhân cũng như động viên những công nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với sự thẳng thắn, quyết liệt, trong mỗi buổi họp chi bộ, chị Thơ thường có ý kiến phát biểu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Như về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, chị cho rằng phải tìm hiểu ký kết đơn hàng lâu dài thuận lợi nhằm đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. Mọi vấn đề về lương, chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác của người lao động là những điều chị hết sức quan tâm.

Chị đề xuất nâng cao năng suất trong giờ làm việc để không phải kéo dài thời gian làm thêm giờ; kiểm tra kỹ càng những nguyên phụ liệu hỏng khi nhập; đảm bảo chất lượng tốt nhất để phục vụ cho sản xuất… Những ý kiến này xuất phát từ cái tâm trong sáng của người đảng viên nhưng vô tình cũng động chạm đến nhiều người.

Chị bảo, nếu bảo vệ được những đồng nghiệp của mình và mang lại lợi ích cho cơ quan thì việc khó cũng phải làm, làm đến cùng. Bởi, đó là trách nhiệm của người đảng viên.

Theo chị Thơ, việc tham gia các hoạt động phong trào do công đoàn tổ chức cũng là cách thể hiện trách nhiệm của người đảng viên với tổ chức. Chị quan niệm, trong một tập thể thì không chỉ có công việc mà cần có các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ để rèn luyện sức khỏe, gia tăng sự đoàn kết, gần gũi giữa các công nhân. Có như vậy, mới tạo được không khí làm việc sôi nổi, thân thiện, hòa đồng để mỗi người coi công ty như một gia đình lớn mà họ phải có trách nhiệm vun vén, dựng xây.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Phương - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG chi nhánh Phú Bình 2 khẳng định: “Đảng viên Đồng Thị Mộng Thơ là công nhân tiêu biểu, nổi bật của công ty. Chị không chỉ có chuyên môn tốt và trách nhiệm cao trong công việc mà còn năng nổ trong các hoạt động phong trào. Chị chính là nhân tố đẩy những phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong công ty. Đặc biệt, là thành viên trong tổ may 113, chị là “điểm tựa” đầy tin tưởng để lãnh đạo công ty có thể yên tâm giao phó công việc”.

May mặc là ngành đang rất phát triển ở Việt Nam và là ngành giải quyết nhu cầu việc làm lớn cho lao động nữ, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG có đóng góp quan trọng. Việc trong ngành có những đảng viên như chị Đồng Thị Mộng Thơ chính là “lực đẩy” đưa ngành phát triển lên một tầm cao mới, là “quả đấm thép” của nền kinh tế quốc gia.

Nữ công nhân hăng say làm việc hơn nhờ nhận phúc lợi tốt Nữ công nhân hăng say làm việc hơn nhờ nhận phúc lợi tốt

Tranh thủ ít phút giải lao ngắn ngủi H’Đài – nữ công nhân vận hành thuộc Phân xưởng tuyển khoáng, Công ty Nhôm Đăk Nông ...

Nữ đảng viên gắn bó với nghề rừng Nữ đảng viên gắn bó với nghề rừng

Chị Trần Thị Thanh Huyền năm nay vừa tròn 40 tuổi, đã có 16 năm gắn bó với nghề rừng vốn không ít gian nan.

“Tôi vào Đảng để làm tổ trưởng tốt hơn” “Tôi vào Đảng để làm tổ trưởng tốt hơn”

Được bổ nhiệm vào vị trí Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Quy Nhơn (Truyền tải điện Bình Định, Công ty Truyền tải điện ...

Tin mới hơn

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, mỗi giai đoạn lịch sử đều xác lập vai trò trung tâm của một lực lượng xã hội. Nếu giai cấp nông dân từng là lực lượng đông đảo làm nên các cuộc kháng chiến cứu quốc, thì giai cấp công nhân – với trí tuệ, kỷ luật, tổ chức và sức sáng tạo – đang trở thành chủ thể trung tâm trong công cuộc chấn hưng đất nước và kiến tạo tương lai.
Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Giữa những con đường thênh thang, sạch đẹp ở Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), ít ai biết rằng, đằng sau vẻ bình yên, ngăn nắp ấy là sự cống hiến lặng thầm nhưng đầy trí tuệ và tâm huyết của chị Nguyễn Thị Phương Tuyến (SN 1985) – Tổ phó Tổ vệ sinh môi trường, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức.
20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

Anh Đào Công Đà, Trưởng Bộ phận Bảo trì tại Xí nghiệp Sản xuất nước sạch (thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu), là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc. Với 20 năm gắn bó trong ngành cấp nước, anh luôn thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, luôn tiên phong trong việc sửa chữa hệ thống bơm cũ, lắp đặt thiết bị hiện đại, góp phần đảm bảo nguồn nước sạch ổn định cho người dân...

Tin tức khác

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Anh Nguyễn Đình Tứ (37 tuổi) chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ trở thành đảng viên. Hành trình từ một công nhân bình thường đến khi đứng trong hàng ngũ của Đảng là cả một quá trình đầy nỗ lực, thử thách, nhưng cũng nhiều ý nghĩa đối với anh.
Người đảng viên gần hai thập kỷ gắn bó với ngành in

Người đảng viên gần hai thập kỷ gắn bó với ngành in

Anh Hà Văn Cường không chỉ là một quản đốc tận tâm mà còn là một đảng viên tiên phong, luôn hết mình vì công việc và đồng nghiệp. Không chỉ cống hiến trong chuyên môn, anh còn truyền cảm hứng, dìu dắt nhiều công nhân trẻ phấn đấu vào Đảng, khẳng định vai trò của người đảng viên trong môi trường lao động sản xuất.

Nữ đảng viên 9x và những sáng tạo không ngừng

Chị Lê Thị Bích Hạnh, đảng viên trẻ sinh năm 1994, sống và làm việc tại TP. Huế, là một tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, hoạt động Công đoàn. Đặc biệt chị có nhiều sáng kiến được ứng dụng làm lợi cho doanh nghiệp, người lao động, là tấm gương luôn truyền cảm hứng cho đồng nghiệp.

Gương sáng người Đảng viên kỹ sư Dầu khí nơi đầu sóng Đại Hùng

Mồ hôi lấm tấm trên trán sau một ngày dài vận hành hệ thống điện trên giàn khoan Đại Hùng 01, anh Hảo nhanh chóng thu dọn đồ nghề trước khi về cabin nghỉ ngơi. Trong khi đầu óc vẫn còn miên man với những sơ đồ kỹ thuật điện phức tạp, trái tim anh rộn ràng nghĩ về tổ ấm nhỏ. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của ca làm việc kéo dài 21 ngày lênh đênh giữa biển khơi, chỉ ngày mai thôi anh sẽ lên trực thăng trở về đất liền, về với gia đình yêu thương đang ngóng đợi.

Khát vọng vươn lên từ sự dìu dắt của Đảng

Xuất thân từ một gia đình khó khăn, hơn ai hết, chị Duyên thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những vất vả của công nhân lao động. Chính vì vậy, mỗi ngày, dù nắng hay mưa, chị vẫn lặng lẽ đi sớm về muộn, tận tâm cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lo chu toàn từng chính sách, phúc lợi cho công nhân.
Từ tia lửa hàn đến khát vọng cống hiến

Từ tia lửa hàn đến khát vọng cống hiến

Những tia lửa hàn, tiếng máy móc rộn rã và đôi tay thoăn thoắt của những người thợ là nhịp điệu quen thuộc mỗi ngày tại khu vực sản xuất của Công ty CP Sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (Ninh Bình). Giữa không gian ấy, anh Bùi Văn Thịnh, người công nhân kỹ thuật ngày ngày miệt mài làm việc, có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất.
Xem thêm