![]() |
Những thông tin "ảo" lan truyền khiến nhiều người bất an vì virus Corona. Ảnh: Financial Times |
13/14 nước đã đóng cửa biên giới với Trung quốc, 2 cha con người Trung quốc đang bị nhiễm virus Corona và điều trị ở BV Chợ Rẫy đã chết, thêm 5 người nhiễm bệnh ở Hà Nội, Nha Trang, các chuyến bay từ Vũ Hán vẫn đem khách tới Việt Nam... là fake news nhưng lại lan truyền khủng khiếp và gây bất an vô cùng!
Tôi không cho rằng viêm phổi Vũ Hán là một dịch bệnh không đáng lo ngại. Tôi cũng chẳng lạc quan hóa vấn đề mà toàn cầu e sợ và lãnh đạo Trung quốc phải thừa nhận nghiêm trọng trong cuộc họp cấp cao nhất đất nước họ ngay mùng một Tết. Nhưng tôi muốn nhiều người nên bình tĩnh, chọn lọc thông tin để cảnh giác cao độ, phòng bệnh tích cực và đừng sợ hãi thái quá.
Những thông tin bất nhất về 218 du khách Vũ Hán ở Đà Nẵng chỉ như “dầu đổ vào lửa”, những phản ứng chậm chạp trước fake news càng làm cho hoang mang lan rộng và nghi ngại thêm nhiều. Phòng bệnh đã khắp, trị bệnh đã nhanh và dịch bệnh đang được kiểm soát. Nhưng làm thế nào để tin tức chính xác, đúng, đủ và kịp thời đến với dân chúng để xua bớt những lo sợ vẫn là chuyện chưa đúng tầm.
Đừng bảo do Tết, đừng lấy lý do nhiễu loạn thông tin hay bệnh dịch phức tạp. Người dân rất cần các cơ quan chức năng cho hay và đã làm gì để ngăn ngừa những virus Corona lan truyền với những lý giải cặn kẽ và nhanh chóng nhất. Nếu thông tin đã quá đủ mà fake news vẫn hoành hành thì phải xem lại những gì đã làm, đã ngăn ngừa và sẽ đối phó.
Từ ngày mai, Trung quốc ban hành lệnh tất cả các dịch vụ tour nhóm đi nước ngoài, bao gồm khách sạn và vé máy bay, từ các công ty du lịch Trung Quốc sẽ bị hủy. Việt Nam không đóng cửa với du khách TQ thì họ cũng tự đóng cửa, không cho dân Trung Quốc ra nước ngoài du lịch. Vũ Hán đã “nội bất xuất, ngoại bất nhập” từ 4 ngày qua và Cục Hàng không Việt Nam đã cấm các chuyến bay chở khách đi, về TP ổ dịch này.
Vậy sẽ lấy đâu ra du khách Trung Quốc tiếp tục ồ ạt trong vài ngày tới hay hành khách Vũ Hán vẫn tự do đến Việt Nam? Chẳng lẽ điều không có cơ sở để tin lại đáng tin hơn thứ chắc chắn đã được biết?
Phòng ngừa nên có, cảnh giác không thừa và lo ngại chăc cũng không tránh khỏi. Nhưng đừng đắm mình trong sợ hãi tột độ hay hoang mang bao trùm. Nhất là trong những ngày Tết cần những nụ cười và niềm vui hơn nỗi sợ hoặc u buồn.
Tin tức rất nhiều, báo chí liên tục đăng tải và mọi thứ vẫn được chuẩn bị để đối mặt với bất trắc. Tỉnh táo, bình tĩnh có lẽ cần thiết hơn sự hoảng loạn với những thứ chưa hoặc không bao giờ đến!
Bệnh dịch rất phức tạp và thông tin khá nhiễu loạn. Có lẽ cách tốt nhất là mọi người chắt lọc thông tin xác đáng, tự phòng bệnh bằng cách phù hợp với mình theo hướng dẫn có khá nhiều trên thông tin đại chúng. Cảnh giác cao độ nhưng cũng đừng sợ hãi thái quá.
Mong dịch bệnh sớm lùi xa và mọi người có một năm mới tốt đẹp, bình an sẽ lại về dù đầu năm có việc khủng khiếp này,
![]() Không có năm nào mưa đá lại xuất hiện "hiếm và lạ" trong cả đêm giao thừa và ngày đầu tiên của năm mới như ... |
![]() Số người tử vong vì bệnh viêm phổi do virus corona tại Trung Quốc đã tăng lên 41 trường hợp, tăng thêm nhiều so với ... |
![]() Đến giờ này thì ai ai cũng biết về Corona đã có mặt tại Việt Nam. Đây là loại virus lạ hiện đang gây xôn ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
