Sau bao ngày chờ đợi, chuyến bay chở 219 người Việt Nam từ Guinea Xích Đạo đã trở về đất nước. Những lao động Nghệ An trên chuyến bay đặc biệt này và gia đình, người thân của họ ở quê nhà vỡ òa xúc động.
 |
Hình ảnh xúc động trên chuyến bay chở 219 công dân Việt Nam trở về nước |
Guinea Xích đạo là nơi Việt Nam chưa từng mở đường bay. Để chuẩn bị cho chuyến bay thẳng 30 giờ, đảm bảo an toàn cao nhất, chuyến bay không nhập cảnh mà chỉ lưu lại sân bay tối đa khoảng 2 giờ để đón 219 công dân Việt Nam. Niềm vui được trở về nước khiến nhiều người trên chuyến bay không thể chợp mắt và ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, họ dâng trào cảm xúc.
Qua điện thoại, anh Hoàng Đình Trung (30 tuổi) quê ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An chia sẻ: Tôi sang Guinea Xích Đạo làm việc tại công trình Thủy điện Sendje mới được hơn 9 tháng. Ngày 6/7, tôi được y tế nước sở tại kết luận nhiễm Covid-19. Sau khi bị nhiễm bệnh, tôi và nhiều người được đưa đi cách ly tại một nhà nghỉ cách chỗ làm hàng chục km. Đất nước họ còn khó khăn nên không có điều kiện để quan tâm đến những người cách ly. Thuốc điều trị khan hiếm, lương thực chủ yếu là bánh mì nên tôi và những người cách ly ở đây rất lo sợ. Sau nhiều tuần nằm khắc khoải điều trị ở khu cách ly, sáng 28/7, tôi và một số anh em lao động Việt Nam nhận được thông báo nhà nước cho máy bay sang đón chúng tôi về. Lúc đó, ai cũng muốn khóc, rồi hồi hộp và tự hào về đất nước mình vô cùng.
Anh Lê Đình Sỹ cùng quê với anh Trung cho biết: Cả 3 anh em trong xóm Đông Thượng, xã Hậu Thành có mặt trên chuyến bay này đều bị nhiễm Covid-19. Trở về trên chuyến bay này có nhiều đồng hương Nghệ An, mọi người được chăm sóc đặc biệt nên sức khỏe ổn định. Có trường hợp anh Lanh quê ở huyện Diễn Châu có biểu hiện nặng hơn và thường xuyên khó thở. Hiện mọi người đã được bố trí theo khoa phòng để điều trị.
 |
Những người bị nhiễm Covid đã được bố trí về các khoa, phòng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị |
Tại Nghệ An, gia đình, người thân của những lao động đang ở nước ngoài bị nhiễm Covid cũng trải qua những tháng ngày nặng nề vì hoang mang, lo lắng. Gia đình ông Nguyễn Thái Minh, ở xóm Long Minh, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương những ngày qua có đông bà con hàng xóm đến thăm hỏi, chia sẻ niềm vui. Bởi con trai ông Sơn đã trở về nước an toàn trên chuyến bay đặc biệt này. Bà Nguyễn Thị Kỷ vợ ông Minh xúc động chia sẻ: "Cả tháng nay, nhà tôi ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Một mình con ở nơi xa xôi lại bị bệnh nguy hiểm nên tôi không đêm nào ngủ được. Hàng ngày, xem tin về dịch bệnh lại càng thêm sợ. Giờ đây con được về nước điều trị, gia đình tôi thấy may mắn vô cùng".
 |
Gia đình bà Nguyễn Thị Kỷ, ở xã Minh Sơn, huyện Đô Lương xúc động khi con trở về an toàn |
Gia đình bà Trần Thị Thao, ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng có 3 người con trở về trên chuyến bay đặc biệt này. Chứng kiến những khoảnh khắc mẹ con, vợ chồng gọi điện thoại nói chuyện với nhau vui vẻ, mới thấy được bình yên quý giá đến nhường nào. Họ nói với nhau về tình hình bên kia xích đạo, về may mắn được trở về, về tinh thần dân tộc và về đất nước Việt Nam không bỏ lại ai ở phía sau...
 |
Những ngày qua, bà con hàng xóm đã đến chia vui với gia đình bà Trần Thị Thao ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành |
 |
Khoảnh khắc vỡ òa niềm vui khi vợ chồng, bố con trò chuyện với nhau |