Theo các clip ghi lại, vụ việc xảy ra tại Trung Văn, một người phụ nữ mặc quần áo chống nắng đã liên tiếp đập kính xe của một chiếc ô tô. Nội dung clip cho thấy, người trong xe có vẻ là chồng và “bồ” của chồng. Trong cơn giận, người phụ nữ đã liên tiếp miệt thị người trong xe cũng như dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính ô tô.
Người ta phần nào đó, có thể thông cảm cho chị khi nộ khí xung thiên. Song, trong cơn say bạo lực, việc cả chục người đi đường vây quanh, cổ vũ bằng cả lời nói và hành động là điều rất khó chấp nhận.
Theo đó, sau mỗi lần đập mũ bảo hiểm của chị vào cửa kính ô tô là một tiếng hô “cố lên”. Kế đó là những lời thúc giục “bắt nó ra”, “đừng để nó thoát”... Chưa hết, khi chị nhỡ tay để chiếc mũ bảo hiểm văng khỏi tay, người bên đường đã cho chị mượn găng tay để tiếp tục phá kính.
Trong cơn giận, người vợ đã có hành vi bạo lực, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Chính chị cũng đã làm những việc có thể gây hại cho bản thân mình (như dùng tay phá kính). Và buồn hơn, những người xung quanh chị, thay vì tìm cách khuyên can chị lại cổ vũ, hỗ trợ chị thực hiện những hành vi nguy hại cho bản thân chị cũng như đối tượng chị nhắm đến.
Tất nhiên, người ta sẽ nhân danh đạo đức chống lại thói ngoại tình. Người ta cho rằng, những “tiểu tam” xứng đáng bị “đập cho một trận” như lời họ nói. Người ta cũng tin rằng những hành vi bạo lực, làm nhục người khác sẽ phần nào có tác dụng răn đe để bảo vệ hạnh phúc chính gia đình mình.
Nhưng cho dù người ta có nói cách nào, có viện dẫn bao nhiêu câu chuyện bức xúc về hôn nhân và ngoại tình, hành vi đánh ghen không bao giờ đáng được cổ súy. Bạo lực, hơn thế là bạo lực nơi công cộng, đi ngược lại với giá trị của xã hội văn minh. Chưa kể, nó còn có thể dẫn tới những hành vi tội phạm như đánh người, làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng. Điều này, ảnh hưởng trực tiếp tơi người đi đánh ghen mà mọi người đang cổ vũ.
Chưa kể, về tâm lý, sau phút hả hê, chính những người đánh ghen cũng chịu những sang chấn chứ không chỉ người bị đánh ghen. Theo các chuyên gia tâm lý, đằng sau những vụ đánh ghen là những tổn thương đến trí não, giảm trí thông minh, thiếu logic, mất tự tin và độ hấp dẫn của người đi đánh ghen. Đồng thời, người đánh ghen cũng bị tổn hại đến lòng tự trọng, sự an toàn và hạnh phúc.
Trong trường hợp này, sự vô minh của đám đông cuồng nộ đã dẫn tới cái ác mà chính họ cũng không hay. Cơn cuồng nộ rồi cũng qua. Những người hô “cố lên” sau mỗi cú đập vào kính ô tô cũng lại trở về nhà, kể câu chuyện mình chứng kiến một cách hứng thú rồi quay lại đời thường.
Những tổn thương thể chất và tinh thần hay rủi ro pháp lý còn lại là vấn đề người mà họ cổ xuý - người vừa đáng thương vừa đáng giận. Họ đã mất hạnh phúc cuộc đời và giải quyết điều đó bằng những thứ đánh mất vô hình khác.
Và thứ mà người vợ trong trường hợp này mất mát không chỉ là một người chồng chung thủy, sự tự tôn và phẩm giá của mình; chị còn đánh mất cả sự hỗ trợ từ phía cộng đồng ngay lúc chị cần cộng đồng hỗ trợ nhất.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
