Mẹ của Achraf Hakimi - khoác trên mình lá cờ Morocco - mỉm cười hạnh phúc dang rộng vòng tay đón con trai. Ngôi sao của đội tuyển Morocco sau đó gửi tặng mẹ chiếc áo đấu của mình để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ ở sân chơi World Cup.
Hỉnh ảnh mẹ Hakimi cười rạng rỡ, đầy vẻ tự hào ôm con trai chúc mừng chiến thắng gây sốt trên mạng xã hội quốc tế. Người hâm mộ cũng biết thêm về câu chuyện chữ hiếu của cầu thủ Morocco sinh năm 1998 đang thuộc biên chế Paris Saint-Germain.
![]() |
Achraf Hakimi chạy lên khán đài ôm mẹ ăn mừng chiến thắng. Ảnh: thanhnien.vn |
Cha mẹ chính là lý do Hakimi chọn khoác áo đội tuyển Morocco, dù anh đủ tài năng để thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Hậu vệ này sinh ra ở Madrid và gia nhập lò đào tạo của Real Madrid từ nhỏ. Tuy nhiên, anh đã quyết định từ sớm là sẽ cống hiến cho đội tuyển quê mẹ Morocco.
Trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, khi vẫn còn là một cầu thủ trẻ, Hakimi kể về thời thơ ấu của mình: “Chúng tôi rất nghèo, cuộc sống khi đó rất khó khăn. Mẹ tôi phải đi dọn nhà cho người khác, còn bố tôi bán hàng rong trên phố. Chúng tôi xuất thân từ một gia đình nghèo luôn phải vật lộn để kiếm sống. Họ đã hy sinh bản thân vì tôi. Các anh em tôi cũng phải chịu thiệt thòi để tôi có thể thành công. Bây giờ, tôi chiến đấu mỗi ngày vì cha mẹ".
Trong danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Morocco tham dự World Cup 2022 tại Qatar, tiền đạo Hakim Ziyech khoác áo số 7, người đang thuộc biên chế của Chelsea là cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất. Bởi cách đây một năm, Hakim Ziyech đã từng thông báo về việc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.
Tuy nhiên, Hakim Ziyech vẫn được tân huấn luyện viên Walid Regragui gọi trở lại đội tuyển quốc gia vào tháng 9 năm nay.
Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia Morocco, Hakim Ziyech chưa nhận bất cứ một đồng nào từ tiền thưởng của Morocco dành cho các cầu thủ
Anh ấy đề nghị Liên đoàn Bóng đá nước này trao số tiền thưởng của mình vào quỹ từ thiện cho các trẻ em nghèo
Và một chuyện sân cỏ rất đẹp đẽ và xúc động đã diễn ra đêm qua, 9/12. Ngay sau thất bại của đội tuyển Brazil, cậu bé Leonado Perisic, con trai của cầu thủ Ivan Perisic (số 4 Croatia) đã xuống sân, chạy đến an ủi danh thủ Neymar.
Ban đầu cậu bé bị chặn lại, nhưng ngay khi Neymar nhìn thấy, anh ấy đã tiến đến và có hành động ôm hôn cảm ơn chú bé.
Từ hành động không nhận tiền thưởng mà trao cho quỹ từ thiện trẻ em nghèo của cầu thủ Hakim Ziyech, từ hành động báo hiếu cha mẹ và tình yêu Tổ quốc của cầu thủ Achraf Hakimi, cho tới động tác xuống tận sân cỏ an ủi sau thất bại của thần tượng của mình của chú bé Leonado con trai cầu thủ Ivan Perisic, chúng ta chiêm nghiệm được một điều: Tại World Cup, và tại mọi giải thi đấu quốc tế, trong bóng đá cũng như trong mọi môn thể thao khác, điều gây ấn tượng lớn nhất, điều lay động hàng triệu trái tim khán giả nhất, đôi khi không chỉ là những bàn thắng đẹp, những thành tích cao, mà chính là những cử chỉ đầy văn hoá, những tấm lòng cao cả, sự tử tế nhân văn của các cầu thủ, các vận động viên trong thi đấu và tranh giành thành tích.
Cũng vì thế, nhất là qua theo dõi những gì diễn ra trong sân vận động và xung quanh các trận đấu của World Cup 2022, mọi người hâm mộ thể thao và tất cả chúng ta đều thấy rõ một điều :
Chiến thắng sau cùng, chiến thắng đẹp nhất trên sân cỏ và trong cuộc đời này vẫn là chiến thắng của văn hoá, văn minh, lòng bác ái và tình yêu Tổ quốc.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Hai đại diện châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đã dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2022 tối qua. Mỗi đội ... |
![]() Sau hàng loạt những tranh cãi, góp ý và phê phán của khán giả về việc VTV đưa các hot girl lên sóng bình luận ... |
![]() Thay tên gọi của một cơ sở đào tạo không chỉ đơn thuần là để tạo cảm giác bề thế hơn, phản ánh vị thế ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
