![]() |
Quang cảnh kỳ họp thứ 12 tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương |
Tại kỳ họp thứ 12, diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 4/3/2022 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025 và nhận thấy:
Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, lãnh đạo Học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch và việc mua sắm vật tư, kit xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).
Các ông: Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Trung tướng Đỗ Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Thượng tá Hồ Anh Sơn - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Chủ nhiệm đề tài; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc Học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và Học viện Quân y, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Hẳn chúng ta còn nhớ, ngay từ tháng 12 năm ngoái, khi vụ Việt Á vừa bị phanh phui thì VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) đã công bố một phóng sự điều tra, cho thấy diện tích xưởng sản xuất các bộ xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á chỉ khoảng… mười mét vuông và mười nhân viên nhưng mỗi ngày sản xuất được khoảng… 30.000 bộ xét nghiệm Covid-19!
Tại sao nhà xưởng như thế, nhân lực chỉ có vậy, thiết bị sản xuất các bộ xét nghiệm Covid-19 chỉ vỏn vẹn… “dăm tủ trữ lạnh và vài thiết bị tách chiết cũ kỹ” mà tháng 3 năm 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) lại giao cho Học viện Quân y phối hợp với Công ty Việt Á thực hiện một trong “Bốn đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia” là… “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)”?
Trong phóng sự nói trên, VTV khẳng định, phần lớn nhân viên của công ty này là kế toán, tiếp thị, bán hàng, còn mười công nhân sản xuất chỉ… “phối trộn nguyên liệu theo hướng dẫn” rồi đóng gói. Dường như Công ty Việt Á không có “nhà khoa học” nào cả!
Và ngay tại thời điểm đấy, dư luận đã đặt ra một câu hỏi đầy bức xúc, nếu tầm cỡ của Việt Á như vậy thì tại sao Học viện Quân y lại chọn Công ty Việt Á để “hợp tác” và giao kết quả nghiên cứu của các “nhà khoa học” tại Học viện Quân y cho Việt Á khai thác để kinh doanh?
Chúng ta hẳn cũng chưa quên, trước thời điểm vụ Việt Á bị phát hiện, giá kit test nhanh bán trong siêu thị ở Đức chỉ có 0,95€ (1 bộ tầm 23.000 đồng tiền Việt Nam), nếu mua với số lượng hàng triệu bộ thì còn rẻ hơn. Bộ Y tế có văn bản xác định thanh toán tại bệnh viện là 238.000 đồng. Có bệnh viện tính 300.000 đồng, thậm chí có nơi 400.000 đồng.
Sức khoẻ và an toàn tính mạng của nhân dân trong cơn đại dịch đã bị họ coi thường hết mức. Dư luận tin rằng những viên tướng, tá vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu tên sẽ không phải là những cái tên cuối cùng trong bản danh sách những người liên quan đến Việt Á. Vì sao? Vì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, những vi phạm nêu trên có trách nhiệm của Ban cán sự Đảng, một số cán bộ lãnh đạo và tổ chức, cá nhân ở Bộ KHCN, Bộ Y tế, đang được cơ quan này tiếp tục kiểm tra, làm rõ.
Có vẻ như chuyện xử lý hậu quả của vụ Việt Á sẽ chưa dừng lại. "Con bạch tuộc" đã lộ diện, nhưng còn "cái đầu bạch tuộc" sớm muộn gì cũng bị phơi bày trước pháp luật.
![]() |
![]() |
![]() |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
