![]() |
Hơn 2.000 lao động nghèo tại TP HCM được hỗ trợ vé xe về quê ăn tết. Ảnh minh họa |
Sáng qua (19/1), 2270 lao động nghèo tại TP HCM lại lên những chuyến xe nghĩa tình, không thu một đồng phí để về Trung, ra Bắc sum họp với gia đình khi Tết đang đến từng ngày.
Một tấm vé xe có thể không quá lớn nhưng những tình cảm của cả người trao lẫn người nhận thật ấm áp trong những ngày này.
Tết Canh Tý năm 2020, chuyến xe thanh niên công nhân ở TP HCM đã bước sang năm thứ 12, với mục đích đồng hành và chăm lo cho thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, vùng bị lũ lụt.
Lại thêm những người đầu tắt mặt tối quanh năm, cơ cực kiếm sống, được về bên gia đình mấy ngày Tết. Lại thêm những tiếng cười, nỗi nhớ đang xích lại gần trên đường về nhà xa xôi.
Tôi đọc được những dòng tâm sự của chị Nguyễn Thị Nhung ở Phù Cát Bình Định lăn lội buôn bán ve chai ở Sài Gòn đã 15 năm: "Buôn bán cả năm dành dụm ít về quê lo tết cho chu đáo. Nhiều khi vé xe đắt quá cũng chiếm một khoản chi tiêu lớn. Những chuyến xe như thế này đã hỗ trợ nhiều cho người lao động khó khăn tụi tui". Rồi có người như chị Châu, mấy năm trước không về quê vì không đủ tiền mua vé cho cả nhà, hai năm nay nhờ những chuyến xe như vậy gia đình chị đã được về thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên.
Không chỉ ở TP HCM, năm nay Đồng Nai cũng tổ chức 200 chuyến xe đưa gần 10.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Rồi những “chuyến xe Xuân nghĩa tình” ở Bình Dương cũng chở hàng ngàn bà con về vui xuân với gia đình.
Có thể vài ba trăm ngàn hay cả triệu bạc một tấm vé về quê không quá lớn với nhiều người nhưng ai đã từng chắt bóp, giật gấu vá vai để có một cái Tết tạm đủ đầy, ai đã có những giờ ở xa, mắt ngóng quê nhà nước mắt lăn dài mới thấy quý những chuyến xe đầy nghĩa đượm tình như vậy.
Đôi khi, cuộc đời và xã hội không cần những gì quá to tát hay hoành tráng mà chỉ một nghĩa cử nhỏ như vậy cũng đủ để biến những đợi mong làm niềm vui bất ngờ.
Tôi nghĩ những chia sẻ như của chị Phạm Thị Vân, công nhân Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer VN (TP Biên Hòa, Đồng Nai): "Tôi khuyết tật, không lập gia đình, bố thì mất mấy chục năm rồi, còn mẹ già. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn 4 năm nay tôi chưa về gặp được mẹ. Năm nay được hỗ trợ vé xe về, tôi rất mừng" rất đáng để chúng ta trân trọng những chuyến xe như vậy.
Một khi những lo lắng cho nhau, quan tâm cả những nhu cầu tinh thần và tình cảm đáng quý như vậy lan tỏa và đang trở thành chuyện thường niên ở các nơi, tôi nghĩ nhiều thứ tử tế đang được ươm mầm tốt đẹp dần.
![]() Xả thân cứu người, không kịp nghĩ tới an toàn của bản thân là những gì có thể hình dung về hành động thật đẹp ... |
![]() Bán hết 700 chậu hoa vạn thọ vào chiều qua, nhưng đằng sau là cả một câu chuyện "vượt qua nghịch cảnh", đẹp như những ... |
![]() Sau khi bán Vinmart cho Masan, đóng cửa Vinpro và Adayroi, Vingroup tiếp tục dừng dự án Vinpearl Air. Liệu quyết định 'bất ngờ' này ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
