Bằng giả và tiến sĩ thật! Mức phạt 200 ngàn đồng: Còn cợt nhả công lý tới bao giờ! Ngành thuế và “bí mật” ngân hàng của công dân |
![]() |
Danh thủ bóng đá Diego Maradona đã qua đời. |
Nói về Maradona và bóng đá thì sẽ thừa, vì trên báo và trên mạng, mọi người nói quá nhiều rồi. Maradona là cầu thủ thiên tài chơi bóng, nên những pha bóng anh tạo nên là bất hủ trong tâm trí mọi người, rất là dễ nhớ, ai xem cũng nhớ.
Nhưng với tôi, tôi còn nhớ một số câu anh nói, mà tôi cho là "bất hủ không kém". Tất nhiên là tôi chỉ được biết những câu nói ấy qua báo chí thôi, nhưng với tôi, chúng cũng bất hủ như những pha bóng của Maradona vậy.
Câu thứ nhất: Nhớ năm 1986, trước khi khai mạc World Cup 1986 - Mexico, có một nhà báo hỏi Maradona: "Lần này anh có sự chuẩn bị gì hơn lần trước?" (ý là so với giải ở Tây Ban Nha năm 1982 mà anh đã thất bại), anh đã trả lời rất ngắn gọn: "Tôi đã học được cách tránh đòn".
Trước đó, những ai yêu mến Maradona không thể không bất bình và thương xót cho anh khi xem thi đấu, vì anh luôn là mục tiêu của những pha tấn công triệt hạ không thương tiếc của đối phương. Có thể nói, không phạm lỗi thì không ai có thể lấy bóng của Maradona. Giải World Cup 1986 đúng là giải của Maradona, ai cũng biết, nhưng không nhiều người để ý chuyện này như tôi: Nếu không học được cách tránh đòn, Maradona sẽ không thể vô địch.
Câu thứ hai: Maradona nói khi biết lịch thi đấu: Phần lớn các trận đấu của giải World Cup 1986 - Mexico đều bắt đầu vào 12 giờ trưa, theo giờ địa phương, nhưng là khoảng 8 giờ tối - giờ đẹp nhất của khán giả truyền hình châu Âu. Anh nói trên báo: "Thật dã man khi bắt các cầu thủ chơi bóng đúng giữa trưa hè ở xứ nóng nực như Mexico. FIFA sẽ là cái gì nếu các cầu thủ không ra sân đá bóng?" Đáp lại Maradona, ông chủ tịch FIFA bấy giờ đã nói lại: "Maradona sẽ là cái gì, nếu không có cúp thế giới?". Đúng là toàn những lời bất hủ.
Câu thứ ba: Khi lên nhận Huy chương Bạc tại World Cup 1990 - Italia, anh vừa khóc vừa nói: "Chúa đã phù hộ cho chúng tôi, nhưng bàn tay đen tối của trọng tài... (tên của trọng tài bắt trận chung kết, tôi không nhớ) đã làm hỏng tất cả. Người ta đã làm tất cả mọi chuyện để cúp phải ở lại châu Âu". Maradona được mệnh danh là "cậu bé vàng" vì tài năng của anh thì hẳn là "vàng" rồi, nhưng anh cũng là người rất hồn nhiên trong lời nói và hành động, nhiều khi như đứa trẻ, và sự hồn nhiên ấy càng làm cho những người hâm mộ càng thêm yêu quý anh hơn.
Câu thứ tư: Sau khi đã từ giã sự nghiệp cầu thủ, Maradona vẫn là một người có sức hút lớn trên thế giới và ở quê hương anh. Anh nói: "Ở Argentina, tôi còn nổi tiếng hơn cả Tổng thống". Điều này thì chắc không ai nghi ngờ.
Câu thứ năm: Khoảng thập niên đầu những năm 2000, có một sự kiện do Hội Hoàng gia Anh tổ chức. Người ta tôn vinh những người có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Maradona cũng được mời đến. Chúng ta biết rằng, Hội Hoàng gia Anh là tổ chức lâu đời, là chốn hàn lâm quý tộc, những người "lao động tay chân vai u thịt bắp" hiếm khi được mời đến. Khi được hỏi cảm nghĩ của mình lần đầu tới đây, Maradona đã nói: "Việc tôi có mặt ở một nơi gồm toàn những người cao quý như các ngài thế này, chứng tỏ rằng người ta rất coi trọng bóng đá!".
Câu thứ sáu: Có một sự trùng hợp lạ kỳ. Tròn 4 năm trước, năm 2016 và cũng ngày 25/11, một người bạn lớn và vô cùng thân thiết với Maradona cũng từ biệt thế giới này. Đó là lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Đúng ngày này của 4 năm trước, Maradona nức nở như một chú bé: "Tôi nhớ thương Fidel Castro như một người cha thứ hai của đời mình".
Tôi yêu Maradona, không chỉ vì anh là danh thủ chơi bất hủ, mà còn vì những câu nói bất hủ rất "đã đời" của anh. Cảm ơn cuộc đời này đã sinh ra anh để anh đem lại cho bao nhiêu con tim những niềm vui bất tận.
Tôi chỉ biết Maradona qua báo và tivi, nên bây giờ và mai sau, với tôi, anh vẫn còn đó, không bao giờ chết.
![]() Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc Cục ... |
![]() Khi 600 tấm bằng cử nhân tiếng Anh giả của Đại học Đông Đô cấp cho sinh viên bung bét thì dư luận một lần ... |
![]() Đại dịch Covid-19 vừa qua, đã làm hàng ngàn doanh nghiệp lao đao, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập, việc làm của ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
