Theo đó, khắp các trang mạng đều quảng cáo các loại bó hoa giả mà ở đó, các bông hoa được gập từ các loại tiền với mệnh giá khác nhau. Loại hoa đồng tiền nghĩa đen này đã “làm mưa, làm gió” trên thị trường quà tặng.
Trong hôm qua, trang Facebook Thông tin Chính phủ cũng đã đưa cảnh báo về loại hình quà tặng này. Cụ thể, Thông tin Chính phủ cho hay: “Thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở một số hộ kinh doanh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc bảo vệ tiền Việt Nam. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với các hành vi gây hư hỏng, làm rách khiến cho tiền không có giá trị lưu thông hay khó khăn trong việc kiểm, đếm”.
Cũng theo Thông tin Chính phủ, thượng tá Huỳnh Sĩ Hiền, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trong quá trình kết hoa, nếu sử dụng vật nhọn và những chất bám dính cao như keo dán sắt sẽ dẫn đến rách, biến dạng và ảnh hưởng việc lưu thông tiền tệ”.
Theo Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg về việc bảo vệ tiền Việt Nam, có 4 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào. “Khoản 3, Điều 31, Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng quy định mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại, phá hoại tiền Việt Nam và có thể bị tịch thu tang vật phương tiện theo quy định...”, Thượng tá Huỳnh Sĩ Hiền cho biết thêm.
Đó là những hệ lụy và cảnh báo về lý liên quan tới luật pháp. Còn ở phương diện quà tặng Valentine, những bó hoa tiền cũng khiến nhiều người ít nhiều cảm thấy gợn gợn về cảm xúc.
Không ai có thể phủ nhận giá trị của đồng tiền. Đồng tiền ấy lại được kỳ công xếp thành những bông hoa trong ngày Lễ Tình Yêu thoạt nghe cũng có vẻ đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn vật chất.
Nhưng nghĩ lại, cái gợn gợn của nhiều người chính là sự dễ dãi trong quà tặng, nhất là quà tặng bạn đời. Bởi đó là món quà không hề thể hiện sự chú tâm tới đối tượng. Nó giống như kiểu, quăng một xấp tiền, thế là xong! Trong khi nếu gắn bó, quan tâm, những món quà tinh tế đúng nhu cầu của người nhận đáng nhẽ phải được ưu tiên hơn.
Chưa kể, ngay cả vật chất, những phím chuyển khoản vẫn cho người ta cảm thấy đỡ sống sượng hơn những đồng tiền bàng bạc khum tròn trong bó hoa. Bởi dẫu có sao, trong tình yêu, vật chất dù rất quan trọng nhưng khi nó quá hữu hình, quá cụ thể, cảm xúc con người luôn cảm thấy không mấy thoải mái.
Còn nhớ, năm ngoái, clip một chàng trai ôm bó hoa tiền tặng cô gái tỏ tình ở phố đi bộ gây “bão mạng”. Bởi bó hoa xúng xính tiền đó đã bị từ chối thẳng thừng. Quá khó để nhận cũng như không thể “giả vờ cầm” cho bạn nam đỡ ngại rồi trả lúc khác. Vì quà tỏ tình ở đây là tiền, tiền mặt. Cầm dù nhận lời yêu hay không đều mang lại cho cô gái rất nhiều rủi ro về hình ảnh liên quan tới vật chất.
Quay lại câu chuyện về những bó hoa tiền nhân ngày Valentine, món quà này vẫn sẽ được ưa chuộng năm nay và nhiều năm sau nữa. Những cặp vợ chồng vẫn mặn nồng hạnh phúc dù tặng hoa tiền, hay không. Cả những đôi lứa cũng sẽ yêu rồi nên duyên nhờ những bó hoa này.
Chúng có giá trị riêng, đời sống riêng và cả sự yêu ghét riêng tùy từng thế hệ hay cá tính con người. Và suy cho cùng, những bó hoa tiền hay một bông hồng nhỏ cũng chỉ là công cụ chuyên chở những tình yêu của người cho và người nhận.
Nếu người nhận không thấy có vấn đề hoặc người cho hãnh diện vì món quà thì đó cũng là lựa chọn cá nhân. Cả sự yêu ghét liên quan tới món quà cũng vậy. Chỉ có luật pháp là thước đo cho tất cả chúng ta.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Đó đang là tình trạng của việc quản lý xăng dầu sẽ thuộc bộ nào đã dai dẳng từ mấy tháng qua hiện vẫn được ... |
![]() Trước, trong và sau Tết, người ta bàn nhiều đến tác hại của rượu bia mà ít nói về thuốc lá. Cũng đúng, hiểm hoạ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
