![]() |
Cô gái mất tích bí ẩn ở sân bay Nội Bài đã bất ngờ trở lại gia đình - Ảnh gia đình cung cấp. |
Có lẽ các cô gái ấy không nghĩ đến chuyện gia đình đã một phen hoảng hốt hay những ngày lao đao, công an bủa quân tìm kiếm khắp nơi và mạng xã hội, báo chí lan tràn tin tức, vừa tò mò vừa hy vọng giúp sức mau chóng tìm ra họ. Mọi thứ càng hỗn độn bởi những thông tin “cháu xưa nay ngoan, hiền, vâng lời bố mẹ, chưa đi đâu xa, chưa yêu đương gì, chắc chắn có điều bất thường. Xin mọi người cứu lấy con tôi!”
Bài học cô gái giao gà ở Điện Biên khiến không ai dám chậm trễ, lơ là hay ngồi yên trông ngóng. Các cô ấy có an toàn, rơi vào hang ổ nào, bị bắt cóc, ép buộc hay đưa sang biên giới...? Những sợ hãi ấy hóa ra thành trò đùa khi “ngoan hiền” đột nhiên trở về “ không sao cả, chẳng có chuyện gì, đi với bạn thôi”. Những nỗi lo vừa ngày hôm trước, hôm sau bỗn thành bực tức vì như một quả lừa cay đắng!
Họ có quyền quyết định đi với ai, làm gì và đến đâu khi đã thành niên. Nhưng còn mẹ sợ hãi, em thơ lo ngại, cha vật vã và bao nhiêu người nháo nhào tìm kiếm? Suy nghĩ bộc phát, lối sống ích kỉ, kỹ năng ứng xử kém... không chỉ đẩy họ vào thế dở khóc dở cười, cha mẹ thành chủ đề bêu riếu cho thiên hạ mà rồi đây khi một cô gái nào mất tích hay nguy hiểm thật sự, liệu có bị nghi ngờ “diễn trò”?
Lâu lắm rồi, báo chí từng nổi sóng, dư luận hoang mang khi một Hoa hậu đột nhiên “mất tích” với bao đồn đoán hãi hùng. Nhưng sau một thời gian, nàng lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thì ra nàng Hoa hậu “ngoan hiền” ấy cũng theo chàng tạm bỏ cuộc chơi, chán chê rồi về. Thản nhiên, mặc kệ và bất chấp miệng lưỡi thế gian.
![]() |
Khi "đi chơi quên thông báo", các cô gái ấy không nghĩ đến chuyện gia đình đã một phen hoảng hốt hay những ngày lao đao - Ảnh do gia đình cô gái ở Điện Biên "mất tích" hồi tháng 7 cung cấp. |
Cố tình “mất tích” không phải tội lỗi, đột nhiên xuất hiện càng chẳng phải vi phạm. Nhưng họ không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân, gia đình mà còn thiếu an toàn cho các cô gái thực sự “ngoan, hiền” khi lâm vào cạm bẫy khác. Rồi những bạn trẻ bị mất tích, gặp tai nạn rồi đây sẽ chịu cảnh thờ ơ, nghi ngại như các cô “ngoan hiền” hay không? Hàng loạt rắc rối, trăm điều mệt mỏi, rất nhiều tốn kém... của các cơ quan chức năng tìm kiếm “ngoan hiền” mất tích liệu có còn được huy động cật lực khi có sự cố thật?
Cá nhân nào cũng có sở thích, cô gái nào cũng đầy những riêng tư nhưng mọi thứ cần trong khuôn khổ, giới hạn trong những điều nên làm và cần tránh. Ai cũng muốn mình được an toàn, trong vòng tay thân thuộc và mái ấm gia đình nên đừng đẩy những người khác, những “ngoan hiền” khác chẳng may gặp tai họa vào nghịch cảnh vì thú vui trong chốc lát của bản thân.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
