![]() |
Hà Nội nới lỏng thêm một số lĩnh vực, hoạt động từ 6h00 ngày 14/10. Ảnh: VOV |
Sau hai tháng áp dụng Chỉ thị 16 (từ 24/7 đến 21/9), Hà Nội chuyển xuống Chỉ thị 15 và bắt đầu nới lỏng dần một số hoạt động, dịch vụ theo diễn biến dịch. Rồi đến chiều qua, 13/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Công điện 21/ CĐ-UBND triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Và hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện các biện pháp đó.
Vậy là sau gần 3 tháng , kể từ 6h sáng nay 14/10, thành phố Hà Nội đã khôi phục hàng loạt hoạt động kinh doanh, dịch vụ, gồm ăn uống tại chỗ, mở cửa công viên, khách sạn và vận tải công cộng.
Mọi cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội cũng trở lại hoạt động bình thường từ sáng nay. Thành phố yêu cầu các đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích làm việc trực tuyến.
Xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn. Các bảo tàng, công viên mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người mỗi đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.
Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng, chống dịch. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng Covid-19; yêu cầu khách hàng quét mã QR.
Tuy nhiên, có một chi tiết khiến dư luận vẫn còn băn khoăn, là Công điện 21 không đề cập việc thành phố sẽ tiếp tục duy trì 22 chốt cửa ngõ ra vào hay sẽ dỡ bỏ. Công điện cũng không đề cập việc trường học mở cửa trở lại vào thời gian nào.
Công điện mới chỉ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế rà soát, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các giải pháp đảm bảo năm học an toàn, hiệu quả; tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi khi có hướng dẫn và phân giao vaccine của Bộ Y tế.
Gần 3 tháng qua, Hà Nội cũng như cả nước, như TP. HCM, đã thực sự trải qua những ngày “giông bão” trong trận "cuồng phong" của dịch Covid-19. Tính cả đợt dịch thứ tư (từ ngày 24/7 đến hết ngày 12/10) thành phố ghi nhận 4.049 ca bệnh.
Thật may, trong 10 ngày gần đây, số ca mắc mới đều dưới 10 và chỉ có một ngày ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng. Đến nay, thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho khoảng 98% người từ 18 tuổi trở lên (chiếm hơn 70% dân số), trong đó số người tiêm đủ hai mũi đạt gần 50%.
Gần 3 tháng sống trong phong toả, trong giãn cách, trong cấm đoán, trong âu lo và pha cả sợ hãi, sáng nay, cả gần chục triệu người dân Thủ đô thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn đó con virus "quái vật" Covid lượn lờ đâu đó quanh chúng ta, nhưng từ sáng nay, ai ai cũng thấy an tâm và hân hoan được đón chào một ngày bình thường với những nét sinh hoạt bình thường xưa nay của đất Hà thành.
Trong cái ngày bình thường này, bỗng dưng lại vụt hiện về, bỗng dưng lại vang vọng quanh ta khúc ca "Mùa Xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao viết vào mùa Xuân 1975, sau ngày đại thắng thống nhất đất nước.
"Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông…”
Một tiếng gà gáy, một giọt nắng trưa, hôm nay cũng xao động lòng người hơn, bởi hôm nay chúng ta được sống bình thường. Mọi nỗ lực, mọi chiến thắng, của mùa Xuân 1975 hay mùa Thu 2021, thì cái đích cao đẹp nhất của chúng vẫn là đem lại những “ngày bình thường”, đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người dân trên đất nước mình!
Sau những ngày dịch giã căng thẳng, trở lại với những ngày bình thường, chúng ta tin rằng từ nay, như Văn Cao viết, “từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người”.
Và vì thế, hôm nay chỉ là một ngày bình thường, nhưng lại là một ngày bình yên, một ngày vui thật sự…!
![]() |
![]() |
![]() |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
