![]() |
Một góc biển cả quê hương Việt Nam của những ngư dân vươn khơi bám biển đầu năm mới - Ảnh: Trần Huy |
Anh Trần Hạo Huy, một trong nhiều người lao động miền biển ở Phước Hải, Bà Rịa Vũng Tàu đón Tết trên tàu cá hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông cho biết: “Anh em ngư dân thường chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết ăn uống thoải mái một chút. Từ mùng 2, tụi anh lại đánh bắt như bao ngày thường khác. Những ngày Tết, anh chỉ thấy về đêm, xa xa ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá khác nhưng không nhiều. Ngư dân tụi anh chỉ cần tranh thủ gió không mạnh sẽ ra khơi và khai thác thủy hải sản. Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh và mong muốn cuộc sống khấm khá hơn nên phải đón Tết ngoài biển”.
Có cơ hội đón Tết Nguyên đán trong đất liền, anh Trần Chí Cường, một ngư dân khác ở Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ: “Năm nay, anh được ăn Tết ở nhà và xuất hành ra khơi vào ngày mai. Nói chung cũng mong muốn ra khơi đầu năm thật suôn sẻ, bình an và một năm sóng yên biển lặng để ngư dân tụi anh bớt cực”.
![]() |
Công việc thường nhật của những ngư dân ven biển - Ảnh: Trần Huy |
Anh Hoài Nam, một người lao động miền biển nơi thủ phủ tôm hùm Sông Cầu, Phú Yên tâm sự: “Năm cũ với nhiều cơn bão đe dọa miền biển quê anh vào cuối năm song may mắn cũng không có thiệt hại nào nghiêm trọng. Lồng bè nuôi tôm ổn nhưng giá cả thị trường cũng làm mình trăn trở quá! Mong sao sẽ khởi đầu tốt đẹp hơn”.
Mỗi ngư dân, mỗi chiếc thuyền đánh cá ra khơi mang theo những ước vọng riêng đầu Xuân nhưng chỉ một mong ước giản dị rằng, mỗi chuyến vươn khơi bám biển của ngư dân sẽ bình an, đầy ắp sự hạnh phúc của lao động… Không chỉ dừng lại ở mong ước đầu năm của những người con miền biển, họ cũng chính là một trong những “người hùng thầm lặng” trên đầu sóng ngọn gió của biển đảo quê hương để hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam kiêu hãnh tung bay giữa biển trời Việt Nam đẹp tựa gấm hoa…
![]() Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa hiện đang cách 8 bệnh nhân có dấu hiệu sốt để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ... |
![]() Thời gian thăng trầm, trong tâm thức mỗi người, quan niệm về tấm áo mới ngày Xuân của nhiều người Việt vẫn không hề thay ... |
![]() Những nam công nhân dành chủ yếu thời gian lao động trong nhà máy? Có thể không hẳn như thế bởi họ còn một niềm ... |
![]() Ngày Tết, mời nhau uống rượu bia là điều khó tránh khỏi. Làm thế nào không làm mếch lòng người mời mà vẫn giữ được ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
