Đời sống
Ngư dân Quảng Nam 60 năm gắn bó Hoàng Sa:

Cần hun đúc cho con cháu bản lĩnh, tình yêu nghề để bám biển, bảo vệ Tổ quốc

NGUYỄN LUẬN
Tác giả: NGUYỄN LUẬN
Ông Phạm Văn Hòa (ngụ phường Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) có 60 năm gắn bó với ngư trường Hoàng Sa. Từng ấy năm gắn bó với biển, đối diện biết bao hiểm nguy nhưng ông cùng đồng nghiệp bản lĩnh, can trường vươn khơi, khẳng định chủ quyền Tổ quốc trên biển. Ông Hòa mong rằng, mỗi gia đình đang có truyền thống lâu đời đi biển hãy giáo dục, hun đúc cho con cháu bản lĩnh, tình yêu nghề cùng cha, ông bám biển, bảo vệ Tổ quốc.
Tái hiện cuộc sống mưu sinh của người lao động ngành ngư ở thập niên 80, 90 “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Cần hun đúc cho con cháu bản lĩnh, tình yêu nghề để bám biển, bảo vệ Tổ quốc
Ngư dân Phạm Văn Hòa. Ảnh: Nguyễn Luận.

Những ngày đầu tháng 5, TP. Đà Nẵng tổ chức các hoạt động văn hóa sôi động tại khu vực Công viên Biển Đông. Trong các hoạt động đó, có trải nghiệm không gian truyền thống, giao lưu làm nghề với ngư dân. Ông Phạm Văn Hòa, năm nay 78 tuổi là người được Sở Du lịch TP. Đà Nẵng mời từ TP. Hội An ra giao lưu, chia sẻ về nghề với người dân và du khách.

Ở tuổi 78, mái tóc hoa râm nhưng ông Hòa vẫn còn rất khỏe khoắn. Khi nghe phóng viên nhắc đến ngư trường Hoàng Sa, đôi mắt của ông Hòa ánh lên rạng rỡ, miệng dõng dạc nói: "Hoàng Sa là máu thịt trong tim tôi. Tôi đã có 60 năm vươn khơi bám biển, đảo Tổ quốc ngoài đó".

Theo lời ông Hòa, ông là thế hệ thứ ba trong gia đình làm nghề đi biển. Từ năm 18 tuổi, ông đã được cha dạy về nghề, từ đan lưới đến đóng thuyền, nhìn trời, nhìn biển để dò được luồng cá, mực. Chỉ sau vài năm cùng cha bươn chải, ông lên làm thuyền trưởng, dẫn dắt anh em làm ăn khấm khá.

"Thời gian đầu, chúng tôi đi tàu gỗ nhỏ. Sau này, tôi vay mượn đóng tàu gỗ công suất lớn hơn, mỗi chuyến đi lâu 1 tháng mới cập bến. Còn nhớ, thời điểm 30 năm trước, đi mỗi chuyến biển về anh em chia nhau mỗi người được 2 - 3 triệu đồng (thời điểm đó 1 cây vàng là 4,5 triệu đồng). Đi vài năm, anh em có tiền xây nhà, lo cho cha mẹ, con cái ăn học.

Trong 60 năm làm nghề, tôi cùng anh em bạn thuyền cũng đối diện với biết bao nhiêu hiểm nguy của thiên nhiên. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều đã vượt qua, không lo sợ", ông Hòa chia sẻ.

Về phần cá nhân ông Hòa, nhờ kiên trì với nghề nên xây được ngôi nhà khang trang, dựng vợ, gả chồng cho 2 người con trai, 3 người con gái. Hai người con trai đầu của ông Hòa là Phạm Tánh (44 tuổi) và Phạm Thới (42 tuổi) cũng đã theo nghề cha, đóng hai con tàu lớn tiếp tục bám ngư trường Hoàng Sa.

Chuyện ngư dân ở Quảng Nam có 60 năm can trường gắn bó Hoàng Sa

Theo người đàn ông tóc đã hoa râm này, nghề đi biển bây giờ có thuận lợi hơn xưa nhưng cũng rất khó khăn.

Thuận lợi theo nhận định của ông Hòa chính là các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với ngư dân rất tốt. Có thể kể đến như hỗ trợ vay vốn đóng tàu vươn khơi, trang thiết bị liên lạc, bảo hiểm tai nạn cho lao động đi biển,...

“Ngày xưa chúng tôi không có được thuận lợi, được hỗ trợ nhiều như bây giờ. Phần lớn anh em gom góp tài sản, tự thân vay mượn khắp nơi đóng tàu để vươn khơi. Mỗi chuyến đi biển bằng tàu gỗ, thiên tai vô tình ập đến cũng là nỗi lo thường trực của chúng tôi khi đó. Còn bây giờ, tôi thấy nhiều người được vay vốn đóng tàu thép vươn khơi công suất lớn. Nhìn các con tàu sừng sững giữa biển, giương cao ngọn cờ Tổ quốc mà lòng đầy tự hào", ông Hòa nói.

Một thuận lợi khác mà lứa thanh niên đi biển bây giờ có được so với ngày xưa là có máy móc để dò luồng cá, tôm ngoài biển. Đánh bắt, trữ đông nhiều trong khoang tàu vài tháng mới cập đất liền bán, đem lại nguồn thu cao so với đi nhiều lần.

Chuyện ngư dân ở Quảng Nam có 60 năm can trường gắn bó Hoàng Sa
Ngư dân tỉnh Quảng Nam đóng tàu thép vươn khơi nhờ chính sách của nhà nước. Ảnh: Nguyễn Luận.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi trên thì ông Hòa nhận định người trẻ bây giờ không còn mặn mà nhiều chọn nghề đi biển. Lý do là thu nhập từ nghề đi biển cũng ngang so với nhiều nghề khác, lại được bên vợ con, gia đình hàng ngày. Nhiều người còn lo bị tai nạn lao động, hiểm nguy khác trên biển không được về toàn vẹn với gia đình.

"Với nhiều gia đình có truyền thống đi biển, đa số con cái đều nối nghiệp. Như gia đình tôi, các con đều giờ đi biển, bám ngư trường Hoàng Sa là tự trong tâm thức các con ý thức nối nghiệp. Tôi mong rằng, mỗi gia đình đang có truyền thống lâu đời đi biển hãy giáo dục, hun đúc cho con cháu bản lĩnh, tình yêu nghề cùng cha, ông bám biển, bảo vệ Tổ quốc. Về phía nhà nước, tôi cũng mong thực hiện tốt việc thu hút, khuyến khích thanh niên theo học nghề khai thác hải sản tại các trường chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, có hỗ trợ đào tạo đội ngũ lao động hiện nay về kỹ năng hoạt động trên biển, sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong khai thác, đánh bắt hải sản và kiến thức pháp luật vững chắc. Đồng thời, có chính sách khuyến khích tàu ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ nhiều hơn, cùng bảo vệ, khẳng định chủ quyền Tổ quốc ta trên biển", ông Hòa bày tỏ.

Nghiệp đoàn nghề cá ở Khánh Hòa: Sâu sát, chăm lo cho ngư dân khó khăn Nghiệp đoàn nghề cá ở Khánh Hòa: Sâu sát, chăm lo cho ngư dân khó khăn

Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song, các Nghiệp đoàn nghề cá tại Khánh Hòa vẫn nỗ lực giúp ...

Nghiệp đoàn nghề cá: điểm tựa cho ngư dân lao động trên biển Nghiệp đoàn nghề cá: điểm tựa cho ngư dân lao động trên biển

"Nghiệp đoàn nghề cá (NĐNC) là điểm tựa cho ngư dân trên ngư trường, là chỗ dựa tin cậy, giúp họ đoàn kết lại thành ...

Công đoàn Việt Nam kiến nghị Chính phủ hỗ trợ ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Công đoàn Việt Nam kiến nghị Chính phủ hỗ trợ ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá

Tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm