![]() |
Các y, bác sĩ vững vàng nơi tuyến đầu. |
Hôm nay, bất giác xé tờ lịch, tôi mới chợt nhận ra đã là ngày cuối tuần. Hơn 7 ngày từ ca nhiễm Covid-19 thứ 416 được công bố (26/7), đâu đâu trong toàn thành phố Đà Nẵng, người ta cũng dễ dàng nhận ra một sự khẩn trương trong công tác phòng chống dịch, truy dấu vết F1.
Suốt bao năm qua, dải đất miền Trung đón nhiều thiên tai bão lũ, từ đó nung nấu nên những con người chịu thương chịu khó. Cũng từ trong gian khó, những câu chuyện về tình người, về sự đoàn kết, quyết tâm cùng “chống giặc Covid” hay hình ảnh kiên cường của những “chiến sĩ” là các y, bác sĩ, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ xông pha nơi tuyến đầu nhận được sự lan tỏa, yêu thương của mọi người.
Khó khăn, vất vả nhưng các y, bác sĩ, những người tuyến đầu chống dịch vẫn tìm mọi cách giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, ý chí không đầu hàng. Bên trong khu cách ly Bệnh viện Đà Nẵng, sau ca trực căng thẳng, các y, bác sĩ lại dành những phút nghỉ ngơi để góp lời ca, tiếng hát động viên tinh thần nhau. Bài hát “Vững tin Việt Nam” với giai điệu nhanh, tươi vui cũng từ đó được ra đời.
![]() |
Mọi người luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. |
Vào một chiều muộn khi mọi người tại Khoa Tim mạch can thiệp đang tất bật với công việc thì nghe tin có người dương tính với Covid-19. Các y, bác sĩ ở đây đã rất bàng hoàng, căng thẳng, lo âu… nhưng vẫn luôn bình tĩnh, chủ động, tin tưởng thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Y tế và Chính phủ bởi họ hiểu rằng người thân, người dân luôn bên cạnh đồng hành trong cuộc chiến nay. Dù đôi lúc mệt mỏi về thể xác nhưng tinh thần vì người bệnh, vì bệnh viện, vì nhân dân luôn hừng hực. Trải qua bao cung bậc cảm xúc ấy, bác sĩ Hồ Văn Phước, bác sĩ Huỳnh Hữu Năm - Khoa Tim mạch can thiệp đã sáng tác nên bài hát "Vững tin Việt Nam".
Những câu hát như: “Từng kiện hàng, từng ánh mắt ấm áp bao tình thương chan chứa” hay "Y tế Việt Nam quyết chung tay bảo vệ nhân dân" đều chứa đựng niềm tin và quyết tâm của các y, bác sĩ cũng như sự đồng lòng của toàn bộ người dân Đà Nẵng.
Mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc được tập thể các y, bác sĩ tại Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đà Nẵng cùng nhau thể hiện:
![]() Dự báo đợt mưa lũ rất lớn ở miền Bắc sắp tới khiến nhiều người, trong đó có công nhân, lao động lo âu. Nhưng ... |
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 2/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới gần 18 triệu, hơn 687 ... |
![]() Sáng 1/8, UBND huyện Hưng Hà đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Bình, báo cáo về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
