![]() |
Ông Đãi nhận nhu yếu phẩm của người nhà vận chuyển |
Đều đặn từ 6h sáng, ông Đãi và mọi người trong nhóm tự nguyện của mình lại sắm vai “người vận chuyển” giúp cho nhiều gia đình và các mạnh thường quân muốn gửi nhu yếu phẩm tới các khu cách ly tại 3 bệnh viện.
Ông Đãi tâm sự, ngày đầu trong khu phong tỏa, nhìn thấy các lực lượng chức năng vất vả vì người nhà liên tục nhờ gửi vật dụng thiết yếu vào trong, nên ông và mọi người muốn được giúp đỡ điều gì đó. “Tâm lý ai cũng lo lắng cho người nhà nên hay gửi các đồ thiết yếu vào. Tại mỗi chốt chặn, lực lượng không đủ để giúp đỡ, nhiều chiến sĩ khuân vác đồ ướt đẫm cả áo nên vài lần chúng tôi ra phụ giúp, rồi quyết định thành lập nhóm này”, ông Đãi cho biết.
![]() |
Chăn, nệm cũng được người nhà gửi vào cho các y bác sĩ trong khu cách ly. |
Hiện tại, nhóm của ông Đãi có 5 người cùng nhau làm viêc, người này mệt sẽ có người khác thay thế để đảm bảo các chuyến hàng thiết yếu đến được tay người bệnh và các y bác sĩ nhanh chóng nhất. Với dụng cụ là một chiếc xe máy và một chuyến xe kéo, các hàng được gửi vào khi thì là túi sữa nước Yến, khi lại là nệm, chăn...
Để đảm bảo những hàng gửi đến đúng tay người nhận, ông Đãi thường dặn dò người nhà phải viết đầy đủ thông tin, số điện thoại to, rõ để liên hệ, hoặc cẩn thận hơn thì nên báo người nhận giúp đến trước cổng bệnh viện để trao tận tay.
Chị Nguyễn Thị Lan Anh (người nhà bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng) chia sẻ: “Vì Ba tôi là người bị tiểu đường, nên thực phẩm của Ba thường phải là đồ kiêng, vì vậy, tôi hay gửi đồ vào cho ông. Ngày đầu thì gặp khó khăn bởi lực lượng chức năng không thể nhận hết được, nhưng từ khi có các chú ở đây giúp thì gia đình cũng yên tâm hơn. Tôi rất trân trọng tấm lòng giúp đỡ của các chú đã giúp đỡ mọi người”.
![]() |
Dù vất vả nhưng với những "người vận chuyển" được góp sức mình chống dịch là niềm vui. |
Với ông Đãi, niềm vui được góp sức giúp đỡ mọi người trong khu cách ly khiến bản thân quên đi những mệt nhọc, khó khăn. “Tôi vốn cũng là lao động chân tay, nên cũng quen bê vác, được giúp đỡ mọi người với tôi là niềm vui chứ không vất vả nhiều. Gia đình tôi khi nghe mình sẽ làm những điều này đều ủng hộ, động viên”.
Những tấm áo ướt đẫm mồ hôi vẫn hăng say xếp đồ lên xe kéo, qua lớp khẩu trang, ông Đãi vẫn dành những lời động viên gửi đến gia đình các bệnh nhân và y bác sĩ trong khu cách ly. “Mọi người yên tâm, các y bác sĩ đang chiến đấu hết mình, rồi chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh thôi”, ông Đãi chia sẻ.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 1/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 17,7 triệu, hơn 682 ... |
![]() Không đợi đến khi số ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng tăng dần và xuất hiện tình trạng lây lan trong cộng đồng, ... |
![]() Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, quả ngọt cho chuyện tình gần 6 năm của chị H.T.H – Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đà ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
