![]() |
Giao dịch chứng khoán tại sàn Yuanta ở quận 1, TP. HCM. Ảnh: Quỳnh Trần (VnExpress) |
Vụ này (việc Trịnh Văn quyết “bán chui” số lượng lớn cổ phiếu FLC trái pháp luật), nhiều người oán Trịnh Văn Quyết phản bội, phạm luật, đã “chơi bạc bịp thu lợi bất chính”; oán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là “nhà cái” dung túng “con bạc bịp” làm mất tiền của những người đang nắm giữ cổ phiếu này. Nhưng bình tĩnh mà nghĩ lại, ai là người “chơi bạc” với “con bạc bịp”, bị “nhà cái” thiên vị thì tất nhiên thiệt hại, còn ai là những nhà đầu tư khôn ngoan thì vẫn an toàn. Tại sao vậy?
Đó là bởi thị trường chứng khoán có những đặc điểm mà tùy vào cách tham gia sẽ làm cho người ta thành những nhà đầu tư hay những “tay cờ bạc”.
Nói chung, khi mua cổ phiếu của một doanh nghiệp, người nắm giữ cổ phiếu đã đầu tư một khoản tiền vào doanh nghiệp đó, anh ta trở thành “nhà đầu tư” vào doanh nghiệp, là một cổ đông. Đã là cổ đông, khi doanh nghiệp làm ăn có lãi thì sẽ được chia (cổ tức). Và nhà đầu tư đã bỏ tiền mua được cổ phiếu của một doanh nghiệp đang và sẽ phát triển, lợi nhuận ngày càng tăng thì không việc gì phải sợ mất tài sản vì "con bạc bịp” nào cả.
Trường hợp với FLC trong những ngày qua, những ai đang nắm giữ cổ phiếu này với nhu cầu chia lợi tức với doanh nghiệp trong tương lai sẽ không vội vàng hốt hoảng gì khi một “tay bạc bịp” bán tháo cổ phiếu trong mấy ngày. Thực tế là dù thế nào, về lâu dài, giá cổ phiếu của một doanh nghiệp sẽ gắn với triển vọng phát triển của doanh nghiệp ấy.
Như đến hôm nay, giá cố phiếu FLC rõ ràng là đang tăng trở lại và với những người vẫn đang nắm giữ nó từ trước thì rõ ràng không bị ảnh hưởng gì bởi vụ “cờ bạc bịp của Trịnh Văn Quyết. Họ chính là những nhà đầu tư khôn ngoan.
Còn có những người khác, họ kinh doanh cổ phiếu mà không cần quan tâm sự phát triển hay giảm sút của doanh nghiệp, mà chỉ ngóng theo quy luật tăng giảm của giá cổ phiếu trên sàn để mua vào khi giá bắt đầu lên, bán ra khi giá bắt đầu xuống, “lướt sóng" kiếm lời,... Khi giá cổ phiếu xuống nhanh họ không kịp bán mà vẫn phải bán càng nhanh càng tốt nên chỉ bán được cổ phiếu đã xuống giá quá thấp, những mong không lãi nhiều thì lãi ít, hoặc lỗ ít còn hơn lỗ nhiều, kết cục là “thua bạc”, là mất tài sản.
Hôm nay cổ phiếu FLC lại tăng, có người lại tiếc là đã bán ra quá vội. Sự được, thua của những người này chỉ phụ thuộc vào quan hệ “được ăn người, thua bị người ăn” chứ không liên quan gì đến sự phát triển đi lên hay đi xuống của bản thân doanh nghiệp FLC.
Trong những năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển rất nhanh, thực sự là kênh huy động cực kỳ hiệu quả vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, góp phần to lớn vào sự phát triển của kinh tế đất nước. Tuy vậy, cũng còn những sự bất cập trong môi trường pháp lý khiến cho hoạt động của nó thiếu công bằng và minh bạch, tạo điều kiện cho một số cá nhân thao túng thị trường, trục lợi bất chính, làm mất niềm tin của các nhà đầu tư chân chính.
Thị trường chứng khoán không phải là “chiếu cờ bạc”, càng không phải là “chiếu bạc gian”. Nhà nước phải cầm cương luật pháp nghiêm minh để người đầu tư chứng khoán không thành nạn nhân của những “con bạc bịp”.
Sự ra tay kịp thời của các cơ quan pháp luật và Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong những ngày qua báo hiệu một sự quyết liệt rất cao của Đảng và Nhà nước để làm cho hoạt động của thị trường chứng khoán ngày càng lành mạnh, công bằng và minh bạch hơn trong thời gian tới.
Tin tưởng và mong lắm thay!
Nếu bạn tin tưởng và kỳ vọng vào một thị trường chứng khoán minh bạch thì bạn có thể mời tác giả Trần Văn Sỹ "ly cà phê" qua MoMo, bạn đọc ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR của MoMo. Để đăng ký và sử dụng ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Trần Văn Sỹ bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, ở phần nhập lời nhắn, bạn đọc gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Trần Văn Sỹ".
|
![]() Không khác mấy Nguyễn Phương Hằng, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã bị bắt ngay khi vượt qua giới hạn cuối cùng của luật ... |
![]() Sự kiện nổi bật nhất trên thị trường chứng khoán mấy ngày qua là việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ra quyết định ... |
![]() Mức phạt 1,5 tỷ và đóng tài khoản 5 tháng, cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam dành cho ông Trịnh Văn Quyết ... |
![]() Khái niệm chứng khoán hóa chính thức xuất hiện vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước, một trong những nguyên nhân cơ bản ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
